Antonio Valencia xin lỗi sau sai lầm ở trận thua Arsenal

11/03/2015 16:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc cúp FA đã rời xa Man United sau trận thua Arsenal. Viễn cảnh trắng tay đã xuất hiện ở Old Trafford, và Man United cần người để đổ lỗi.

Antonio Valencia trong trận đấu hôm thứ Hai ra sân như một tiền vệ kiêm hậu vệ. Tuy nhiên anh lại gây ra nỗi thất vọng ê chề khi mắc sai lầm trong 2 bàn thua của Man United. Valencia không thể đeo bám Alex Oxlade-Chamberlain khi anh này chuyền bóng cho Nacho Monreal mở tỉ số trước khi kết thúc màn trình diễn tệ hại của mình bằng đường chuyền về bất cẩn tạo cơ hội cho Danny Welbeck ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

Valencia đã phải nhận những phê bình gay gắt từ người hâm mộ và các chuyên gia cho màn trình diễn kém cỏi của mình. Vì thế, cầu thủ 29 tuổi này sau đó đã phải đưa ra lời xin lỗi.

"Tôi muốn xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ của Manchester United," Valencia nói trên Instagram. "Ngày mai là một ngày mới và tôi sẽ tiếp tục tập luyện".

Cựu đội trưởng Man United là Roy Keane đã gọi khả năng phòng thủ Valencia trong trận đấu là "nhục nhã" và chỉ trích cầu thủ Ecuador chính là "công cụ bắn rơi" chiến thắng trong một phân tích trên truyền hình của mình.

Và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho sự lựa chọn của Van Gaal khi một ngày sau đó, Rafael đã tỏa sáng rực rỡ với một cú sút xa thành bàn ở khoảng cách 30 mét cho U21 Man United. 

Nhật Lệ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm