Anh ngược dòng thắng Đức: Tuyển Anh nay khác rồi?

28/03/2016 05:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của Dele Alli, tiền vệ mới 19 tuổi của Tottenham, là một trong rất nhiều dấu hiệu cho thấy sức ảnh hưởng của HLV Mauricio Pochettino lên đội bóng của người đồng nghiệp Roy Hodgson, sau trận giao hữu Đức - Anh 2-3.

Đó chỉ là một trận giao hữu, nhưng nó cho thấy người Anh đang thay đổi. Trận đấu mới diễn ra được 18 giây khi Alli, đứng quá vạch vôi giữa sân một chút, phát hiện ra đối thủ hơi lơ là và có một pha vào bóng bạo liệt. Sami Khedira không thể tin nổi, quay sang nhìn vào chiếc áo số 10 của Alli như thể “ghi sổ”. Sự bực tức của Khedira là dễ hiểu. Không thể nào một cậu trai 19 tuổi lại dám “nhờn mặt” một nhà VĐTG với sự nghiệp từng lừng lẫy ở Real Madrid và Juventus như thế.

Quyết tâm của những người trẻ

Khedira hẳn đã chờ đợi đó sẽ là một trận giao hữu nhẹ nhàng mà người Đức có thể chiến thắng. Dẫu sao, họ có trong đội hình bộ tứ đã đá chính ở Maracana huyền thoại của Brazil gần 2 năm trước, với tổng cộng 472 lần khoác áo, so với chỉ 161 của đội khách. Alli thì 1 năm trước còn đá ở giải hạng Hai của Anh.

Tuyển Anh của Hodgson bị dẫn 2-0 một lúc, nhưng họ chơi đầy tự tin và quả cảm. Bàn ấn định chiến thắng vào thời gian bù giờ của Eric Dier là hoàn toàn xứng đáng. Trong một khoảng thời gian dài, họ đã áp đảo ứng viên số 1 cho chức vô địch EURO 2016.

Những cầu thủ trẻ của Hodgson không biết sợ, và đó là điểm mạnh. Họ tràn ngập phần sân đối phương mỗi khi có cơ hội với sự khẩn trương và quyết liệt giống như những gì chính tuyển Đức từng thể hiện ở Brazil.

Matthaus: '3 năm nữa Anh sẽ thuộc tốp đầu thế giới'

Matthaus: '3 năm nữa Anh sẽ thuộc tốp đầu thế giới'

Sau khi chứng kiến tuyển Anh có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Đức ở Berlin, cựu tiền vệ Lothar Matthaus nói đội bóng của HLV Roy Hodgson có thể vươn lên nhóm mạnh nhất thế giới trong 3 năm nữa.

Đó là thứ bóng đá không ngừng nghỉ đã giúp Juergen Klopp gây ấn tượng ở Liverpool và giúp Pochettino mơ về chức vô địch ở White Hart Lane. Hai đội đó đóng góp 7/11 người đá chính cho tuyển Anh tối thứ Năm. Thêm nữa, với Danny Rose lần đầu ra mắt Tam sư, 11/19 người gần nhất ra mắt tuyển Anh đều đã hoặc đang là học trò của Pochettino ở Southampton hay Spurs.

“Spurs hóa” tuyển Anh?

Và sự đông đảo không chỉ là về số lượng. Trước bàn ấn định chiến thắng của Dier, Harry Kane đã lập công để mở đầu cuộc lội ngược dòng từ đường chuyền của chính Dier. Phải trở về trận hòa không bàn thắng với Thổ Nhĩ Kỳ ở Izmir năm 1987, đội bóng Bắc London mới có tới 4 người khoác áo tuyển Anh như rạng sáng qua.

Alli có lẽ là biểu tượng cho quá trình “Spurs hóa” tuyển Anh, khi anh tỏ ra vượt trội so với những người cùng trang lứa bên phía Đức (như Antonio Rudiger) và không hề sợ hãi trước những lão làng, như Khedira hay Toni Kroos. Hodgson đã so sánh tiền vệ 19 tuổi của ông với Bryan Robson ngay trước trận đấu, và Alli đã làm đủ để xứng đáng với lời khen ngợi rất lớn đó.

Và không thể không nhắc Kane, người đã tiến bộ một cách khó tin trong hai mùa qua. Hai năm trước, anh chỉ là một tuyển thủ U21 thỉnh thoảng được đá chính. 12 tháng sau, Kane có bàn đầu tiên cho tuyển Anh chỉ 1 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận ra mắt của anh gặp Lithuania. Giờ thì với mùa giải thứ 2 liên tiếp ghi được hơn 20 bàn ở Premier League, anh chắc chắn sẽ là người đá chính của tuyển Anh ở EURO sắp tới, dù Wayne Rooney có lành lặn hay không.

Không còn ai ngạc nhiên khi tiền đạo 22 tuổi này có pha ngoặt bóng qua Mesut Oezil (một màn tưởng niệm nho nhỏ cho Johan Cruyff) và găm bóng vào góc xa khung thành Manuel Neuer. Đó là bàn thứ 4 của anh trong 9 trận cho Tam sư. Và sẽ rất nhiều người ngạc nhiên nếu Kane không đá chính ở trận mở màn EURO 2016 của Anh gặp Nga trên sân Velodrome ngày 11/6 tới.

Hodgson vẫn còn nhiều nỗi lo ở phía sau. Vị trí thủ môn không còn sự đảm bảo với phong độ không tốt của Joe Hart và những người dự bị Jack Butland hay Fraser Forster chưa đủ đẳng cấp. Phía trước họ là một hàng thủ nhiều lỗ hổng, thể hiện qua bàn thắng bằng đầu dễ dàng của Mario Gomez sau khi anh này vượt qua Gary Cahill.

Hodgson vẫn mặt lạnh như tiền sau hồi còi mãn cuộc, đứng một mình trong khu vực kỹ thuật khi các học trò của ông chạy về phía khán đài cho CĐV khách đang tưng bừng như ngày hội. Sự thận trọng là cần thiết, nhưng tuyển Anh nay quả đã khác rồi.

11 11/19 cầu thủ gần nhất ra mắt ở ĐT Anh đều đã hoặc đang là học trò của Pochettino ở Southampton hoặc Tottenham.

7 7/11 người đá chính của tuyển Anh trong trận gặp Đức là cầu thủ của Tottenham và Liverpool.

1 Từ sau World Cup 2014 tới nay, tuyển Anh đã đá 17 trận và chỉ thua 1 (0-2 trước TBN ngày 24/11/2015, giao hữu), hòa 2 và thắng 14.


Trần Trọng (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm