Alvaro Morata: Có tất cả, trừ máu lạnh trong người

07/11/2018 19:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp vào lưới Crystal Palace đánh dấu trận thứ hai liên tiếp Alvaro Morata nổ súng ở Premier League. Vẫn còn quá sớm để khẳng định tuyển thủ người Tây Ban Nha đã thật sự lột xác dưới bàn tay Maurizio Sarri hay chưa.

Chelsea: Ghi 2 bàn, lỡ cơ hội hat-trick, Sarri chỉ ra điều quan trọng nhất Morata thiếu

Chelsea: Ghi 2 bàn, lỡ cơ hội hat-trick, Sarri chỉ ra điều quan trọng nhất Morata thiếu

Sau khi Chelsea thắng 3-1 trước Crystal Palace, HLV Maurizio Sarri cho rằng Alvaro Morata cần cải thiện tâm lý thi đấu để có thể bắt kịp những tiền đạo như Harry Kane và Sergio Aguero.

Morata được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận Chelsea gặp Crystal Palace. Đó không chỉ là phần thưởng của người chơi hay nhất trận, mà còn đánh dấu sự tái sinh của chân sút người Tây Ban Nha. Các cổ động viên Chelsea tự hỏi có phải số 29 của Chelsea đã thật sự hồi sinh hay không.

Có tất cả, trừ máu lạnh trong người

Những gì chân sút 26 tuổi này làm được tất nhiên HLV Sarri không thể bỏ qua, dù ông vẫn nhấn mạnh điểm hạn chế của anh: “Morata phần nào đó mong manh, nếu nhìn theo khía cạnh tinh thần. Nhưng cậu ta vẫn còn trẻ và hoàn toàn có thể tiến bộ nhanh chóng”. Sự mong manh thật ra đã đi cùng Morata ngay trong những ngày đầu sự nghiệp. Chính Gianluigi Buffon, người đồng đội cũ của anh ở Juventus, chỉ ra điều gì Morata cần làm để vươn đến tầm ngôi sao, đó là vượt qua những lúc dao động về tinh thần.

Từ Madrid tới Turin, ngược trở lại Madrid và giờ là ở London, Morata tạo ấn tượng mạnh với đầy đủ nền tảng kỹ thuật và sức mạnh. Anh chỉ thiếu một thứ duy nhất, mà điều ấy lại quan trọng hơn tất thảy: Chút máu lạnh trong người. Cái khó là việc cải thiện tinh thần không dễ đong đếm như rèn một kỹ năng nào đó. Bạn không thể tạo dựng hình ảnh một bản năng sát thủ theo một quá trình luyện tập chi tiết, bài bản như việc cải thiện một khối cơ nào đó trong cơ thể. Nó thuộc về cá nhân từng người, và phần nào đó là môi trường anh ta tiếp xúc nữa.

Morata là một chàng trai thông minh, sống thực tế và nội tâm. Anh là con trai của một doanh nhân thành đạt ở thủ đô Tây Ban Nha người đã từ bỏ sự nghiệp của một vận động viên quần vợt. Với Morata, bóng đá chưa bao giờ quyết định cuộc đời mình.

Một mẫu tiền đạo khác biệt ở Chelsea

Về phần mình, Sarri muốn Morata thi đấu với một cách tiếp cận khác: “Tôi thấy Morata có thể chơi tốt khi phối hợp với các đồng đội. Bàn thắng đến với cậu ta đơn giản là hệ quả tất yếu. Cậu ta cần tập trung vào lối chơi tập thể, thay vì để những bàn thắng ám ảnh mình. Lối chơi tập thể ăn ý sẽ đem đến những cơ hội ghi bàn”. Đó là cách vị HLV người Italy khai thác tốt nhất tiềm năng của Morata, đưa cầu thủ này tạm rời xa thứ ích kỷ của một chân sút muốn hướng tới danh vọng và sự thống lĩnh, để tập trung vào những đặc tính quan trọng hơn: những đóng góp, sự đồng tâm hiệp lực và gắn bó với các cầu thủ khác.

Đặt ra điều này không hề thừa chút nào, bởi Morata rõ ràng không đi theo phong cách của một tiền đạo Chelsea điển hình. Hơn một thập kỷ qua, đặc tính của một trung phong tại sân Stamford Bridge là một gương mặt giàu sức mạnh, mang hình hài của một cơn bão thổi bay các hàng thủ đối phương. Những ví dụ điển hình nhất là trường hợp của Didier Drogba hay gần nhất là Diego Costa. Morata chắc chắn không thể trở thành mẫu tiền đạo như thế. Đội phó Cesar Azpilicueta khẳng định những so sánh giữa Morata và các tiền đạo tiền nhiệm là khập khiễng: “Tôi không thích bất cứ sự so sánh nào. Họ (Costa và Drogba) có những phẩm chất và cá tính riêng. Thật không công bằng khi đem những cái tên ấy ra so sánh với Morata”.

Morata không phải mẫu tiền đạo ưa thích những pha va chạm như Drogba hay Costa. Anh ưa thích việc đi săn những khoảng trống, khá giống với phong cách của người đồng hương Fernando Torres. Chân sút 26 tuổi này ưa thích sự cân bằng, thay vì muốn gieo nỗi ám ảnh cho đối thủ. Không thể đòi hỏi Morata xử lý thật tốt trong những tình huống cận kề giữa sự sống và cái chết của một trận đấu. Nếu tuyển thủ người Tây Ban Nha muốn bùng nổ hơn nữa trong màu áo Chelsea, cá nhân anh cũng như đội bóng đều phải thay đổi.

Morata: “Tôi chơi tệ mùa trước vì thời tiết”

Mới đây, Alvaro Morata thừa nhận anh bỏ lỡ cơ hội nhiều mùa trước vì điều kiện sân bãi không tốt, cụ thể là thường xuyên ở trạng thái ẩm ướt: “Tôi có một khoảng thời gian cảm thấy giận dữ mỗi khi trời mưa. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội, đơn giản là vì mặt sân quá ẩm ướt. Đó thật ra chỉ như một lời bào chữa”. Anh cũng nói thêm các bác sĩ ở Chelsea không thể lý giải nổi vì sao mình không thể đạt được trạng thái tốt nhất: “Trong bóng đá, điều kiện thời tiết quan trọng, nhưng tinh thần cũng không thể bỏ qua. Nếu bạn không có tinh thần tốt, bạn dễ dàng gặp vấn đề. Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng. Giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc”.

Đức Hùng (theo Independent)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm