Aguero và Jesus sẽ là cặp sát thủ đáng sợ của Premier League

18/05/2017 19:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero và Gabriel Jesus cùng đá chính và tạo dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của Man City trước West Brom. Và có lẽ đó cũng là một gợi ý quan trọng cho HLV Pep Guardiola về một hàng công mới của đội chủ sân Etihad.

Lần đầu tiên Pep đưa Sergio Aguero và Gabriel Jesus đá chính cùng nhau, Man City suýt thua đau Middlesbrough. "Hiệp một của trận này đúng là thảm họa", Guardiola nói sau đó. Những nỗ lực sau đó mới giúp Man City hòa 2-2. Điều đáng nói, những người giúp Man City thoát thua lại là Aguero và Jesus. Việc bộ đôi này cùng ghi bàn đã gợi mở cho Pep những ý tưởng mới.

Sự thích nghi của Aguero

Nhưng ý tưởng này đã không thể triển khai ở trận đấu sau đó, khi Aguero dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu. Phải đến trận gặp West Brom, Aguero và Jesus mới lại ra sân cùng nhau. Họ đá cặp trong sơ đồ 3-5-2, với sự hỗ trợ của Silva, Sane và De Bruyne ngay phía sau. Đây có lẽ cũng là những nhân tố trên hàng công mà Pep hài lòng nhất khi họ cùng tạo ra sự khác biệt lớn cho trận đấu. Đặc biệt hơn cả, Aguero và Jesus cho thấy đã đến lúc họ được chơi cùng nhau.

"Tôi biết đã đến lúc tôi cần phải thích nghi với những ý tưởng mới", Aguero nói trên Sky Sport. "Những tiền đạo trẻ như Jesus cũng hiểu điều đó. Khi chạm tới một mốc tuổi tác nhất định, những cầu thủ trẻ như cậu ấy sẽ mang lại áp lực cho tôi. Nhờ đó, tôi thấy mình cần phải chơi tốt hơn. Tôi đã luôn thích nghi với những ý tưởng mà HLV mang tới cho đội bóng".

Ở trận đấu với West Brom, Aguero không ghi bàn. Nhưng anh luôn chiến thắng trong những tình huống tạo ra áp lực cho hàng thủ West Brom. Thậm chí, ở phút 16, Aguero còn có một đường kiến tạo tuyệt vời cho Sane, tiếc rằng cầu thủ người Đức lại không ghi bàn. Nhưng ở 2 bàn thắng sau đó của Man City, Aguero đều có những đóng góp nhất định.

Anh là người có pha chạm bóng tinh tế để De Bruyne tung ra đường chuyện dọn cỗ cho Jesus mở tỷ số ở phút thứ 27. Tiếp đó chỉ khoảng 80 giây, vẫn là Aguero chạm bóng để Jesus thực hiện đường kiến tạo cho De Bruyne nổ súng. Đến bàn thắng thứ 3, đích thân Aguero là người kiến tạo với pha chạm bóng nhạy cảm cho Yaya Toure thoát xuống ghi bàn. Đó là lần đầu tiên ở Premier League, Aguero có đóng góp vào 2 bàn thắng (dù không ghi bàn) kể từ sau chiến thắng 5-0 trước Newcastle hồi tháng 2/2015.

Man City 3-1 West Brom: De Bruyne, Jesus tỏa sáng, Man City cầm chắc vé vào Top 4

Man City 3-1 West Brom: De Bruyne, Jesus tỏa sáng, Man City cầm chắc vé vào Top 4

Man City đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước West Brom ở trận đấu bù vòng 34 Premier League. Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne và Yaya Toure là những người lập công cho đội chủ nhà.

Niềm tin của Pep Guardiola

"Gabriel vẫn mang lại những bất ngờ nhưng tôi nghĩ chiến thắng trước West Brom, Aguero là người có vai trò quan trọng nhất", Pep nói sau trận. "Cậu ấy không ghi bàn nhưng lại giúp lối chơi của hàng công dễ dàng hơn. Aguero đã đóng góp trực tiếp vào cả 3 bàn thắng. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ấy chơi tuyệt vời như thế".

 Sự thích nghi của Aguero với lối chơi mới chỉ là một phần của câu chuyện. Sự linh hoạt của Jesus cũng chứng minh một thực tế rằng anh hoàn toàn có thể sát cánh với Aguero trên hàng công của Man City. "Tất nhiên, họ có thể chơi cùng nhau", Pep nói như thế hồi đầu tháng Năm. "Nó phụ thuộc vào tâm trạng và cách ứng xử của họ. Gabriel có thể chơi ở cánh trái nếu Aguero đá ở trung lộ. Tôi biết hồi còn ở Brazil, Gabriel thường xuyên đá cánh trái".

Thực tế, ở trận đấu với West Brom, Jesus lại thường xuyên đá ở cánh phải. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được cầu thủ này ghi bàn. Điều đáng nói, ở vị trí này, người trước đó thường xuyên được Pep chọn là Sterling chỉ có 1 bàn ở 15 trận gần nhất (cho cả Man City và tuyển Anh). Con số này nói rằng Jesus sẽ xứng đáng được lựa chọn hơn Sterling, ít nhất ở vị trí tiền đạo phải.

"Tôi thích để Jesus với Aguero chơi cùng nhau. Mùa bóng này vấn đề của Man City là quá thiếu những bàn thắng. Chúng tôi cần phải điều chỉnh ở những mùa bóng tới", Pep chia sẻ. Có lẽ, ông đã hy vọng mùa bóng sau, khi Aguero và Jesus hiểu nhau hơn, Man City sẽ có một hàng công hoàn toàn khác.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm