Aaron Ramsey: 'Tôi muốn trở thành đội trưởng Arsenal'

01/08/2015 06:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi mùa Hè, các CĐV Arsenal lại nói họ cần những cầu thủ mới: Thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và cả tiền đạo, nhưng gần như lúc nào cũng thế, họ khẳng định đội bóng cần thêm một thủ lĩnh.

Ở Arsenal hiện giờ, những người thường đeo băng thủ quân là Mikel Arteta, Per Mertesacker và Santi Cazorla, tất cả đều tới Emirates khi đã lớn tuổi. Jack Wilshere, một người của Arsenal gần một thập kỷ qua, giờ lẽ ra đã sẵn sàng cho vai trò đội trưởng, nhưng chấn thương đã ngăn cản sự phát triển của anh. Ứng viên nặng ký lúc này, vì thế, là Aaron Ramsey.

Đội trưởng Xứ Wales ở tuổi 20

Aaron không phải là kiểu thủ lĩnh truyền thống. Anh sẽ không la hét và bực tức như Tony Adams, cho tới giờ vẫn là hình mẫu thủ quân của Arsenal. Ramsey dẫn dắt đội bóng bằng cách làm gương và tạo cảm hứng. Khi tới Arsenal năm 2008, Ramsey được coi là một triển vọng lớn. Nhưng một chấn thương gãy chân kinh hoàng ở trận gặp Stoke City năm 2010 đã cản trở sự phát triển của anh. Vượt qua tất cả, Ramsey giờ đang là một thủ lĩnh thực sự: Anh đã được trao băng thủ quân ở tuyển xứ Wales khi mới 20 tuổi (dù sau khi HLV Gary Speed qua đời, người thay thế Chris Coleman đã chuyển băng đội trưởng ở xứ Wales cho Ashley Williams).

“Tôi đã trải qua nhiều thời kỳ khó khăn”, Ramsey nói. “Nhưng điều quan trọng trong những thời điểm đó là không bao giờ nghi ngờ khả năng của bản thân, vì ngay khi bắt đầu nghi ngờ, bạn sẽ sa sút. HLV (Arsene Wenger) cũng luôn tin tưởng ở tôi. Ông ấy ký hợp đồng mới với tôi và luôn biết tôi có thể làm gì”.

Từ chỗ là một tiền vệ trung tâm khéo léo sẵn lòng đóng một vai trò thầm lặng, Ramsey trở thành tay săn bàn đáng gờm của Arsenal. Một số pha lập công của anh, như cú vô-lê vào lưới Norwich năm 2014, hay quả đạn pháo sấm sét trước Galatasaray ở Champions League cũng năm đó, là cực ỳ ấn tượng. Quan trọng hơn, nó cho thấy sự tự tin và tâm lý rất vững vàng ở anh.

“Tôi hay có cơ hội trong vòng cấm, nhưng trong quá khứ tôi thường dứt điểm vội vàng, tôi từng không thật sự chơi tốt ở 1/3 sân đối phương. Rồi 2 mùa gần đây, tôi đã điều chỉnh và có thể dứt điểm hiệu quả mà, tôi đã được tưởng thưởng nhờ điều đó”.

Một Fabregas mới của Arsenal

Giống với Cesc Fabregas và Samir Nasri, cũng biến thành các tiền vệ ghi bàn tưởng như sau một đêm ở Arsenal, Ramsey đơn giản là đã trầm tĩnh hơn. Anh có 26 pha lập công trong 2 mùa đó, nhưng tiền vệ người xứ Wales không chỉ thuần túy là một tiền vệ săn bàn như kiểu Tim Cahill hay Kevin Nolan.

Điều ấn tượng nhất ở anh mùa 2013-14 là Ramsey xuất sắc cả trong việc ghi bàn lẫn tắc bóng, hai khái niệm gần như đối lập trên sân. Anh đã thực sự trở thành một tiền vệ bao sân cực kỳ lợi hại. “Tôi dẫn đầu trong khá nhiều hạng mục thống kê, nên có lẽ khó mà lặp lại phong độ đó”, anh nói về mùa giải 2013-14. “Không hề dễ dàng, nhưng tôi tin mình còn có thể tiến bộ hơn nữa”.

Mùa 2014-15, Ramsey chơi ít nổi bật hơn như một cá nhân, nhưng cùng với Francis Coquelin, Santi Cazorla và Mesut Oezil, anh đã tạo nên hàng tiền vệ mà Arsenal mơ ước bấy lâu. “Tôi cũng dính vài chấn thương khiến việc chơi bóng bị gián đoạn và không dễ lấy lại sự ổn định một khi bạn không ra sân thường xuyên. Tôi cũng thích được chơi ở trung lộ hơn, nơi tôi được tham gia vào nhiều tình huống bóng nhất”.

Nhưng như Ramsey đã khẳng định, anh rất tự tin ở khả năng của mình, tới mức nghĩ rằng chiếc băng thủ quân anh được trao lần đầu mùa Hè năm ngoái ở trận giao hữu đầu mùa gặp Boreham Wood sẽ là mục tiêu của anh trong tương lai. “Tôi thực sự tin mình là một trong những thủ lĩnh, nhưng còn nhiều cầu thủ khác cũng thế. Thật tuyệt vì được trao băng thủ quân, dù đó chỉ là một trận giao hữu đầu mùa, nhưng đó là điều tôi theo đuổi, để một ngày nào đó sẽ là đội trưởng ở đây. Đó sẽ là một vinh dự và thành tựu lớn”, Ramsey nói.

Với những gì đang thể hiện, anh có thể đạt được mục tiêu đó sớm hơn rất nhiều so với dự tính.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm