7 tiết lộ động trời trong cuốn tự truyện của Roy Keane: 'Tôi ước mình đừng xin lỗi Sir Alex'

07/10/2014 09:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không tiếc nuối vì phang gãy chân Alf-Inge Haaland, không xin lỗi Sir Alex, đánh nhau với Peter Schmeichel,… đó là những tiết lộ động trời trong cuốn tự truyện The Second Half (hiệp hai) của cựu danh thủ Man United Roy Keane.

1.Ngay từ chương đầu tiên. Quan điểm của Roy Keane về vụ làm gãy chân Alf-Inge Haaland liệu đã dịu đi theo năm tháng? Không!

“Có những điều tôi thấy hối tiếc trong cuộc đời này, nhưng anh ta không phải một trong số đó”.

2. Những ký ức về việc chia tay Man United:

“Tôi nói với Ferguson rằng ‘Tôi chơi cho đội khác được không?’ Ông ta bảo ‘Dĩ nhiên cậu có thể vì chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với cậu’. Vì vậy tôi nghĩ: được thôi. Ra đi thì ra đi. Tôi biết là có nhiều CLB muốn có tôi”.

Keane đáp lại Ferguson: “OK. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa”. Tôi nghĩ: “Chết tiệt”. Tôi đứng dậy, nói: “OK. Tôi đi”.

3. Về việc trở lại xin lỗi Ferguson và trợ lý Carlos Queiroz vài ngày sau:

“Giờ tôi ước mình đừng làm như thế. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại đi xin lỗi họ’. Tôi chỉ muốn làm điều nên làm. Tôi đã xin lỗi về những gì đã xảy ra, nhưng tôi không thấy mình có lỗi vì đã hành động hay suy nghĩ sai. Hai chuyện đó rất khác. Tôi chả có gì phải xin lỗi cả.

4.Về việc trả lại Man United xe hơi:

“Tôi đã trả lại cho họ (Man United) chiếc xe hơi. Tôi đã lái hàng cây số chết tiệt trên chiếc xe ấy”

5. Từng ẩu đả với Peter Schmeichel trong tour du đấu châu Á 1998:

Tôi đã xô xát với Peter khi cả đội ở châu Á năm 1998, ngay sau khi tôi vừa bình phục chấn thương. Tôi nghĩ lúc đó ở Hồng Kông. Và cả hai đều có chút men.


Keane và Schmeichel từng ẩu đả cả trên sân cũng như bên ngoài

Anh ta nói: ‘Tạo nhịn mày thế là đủ rồi đấy. Đã đến lúc nói chuyện phải trái’. Tôi bảo ‘OK’, và thế là chúng tôi xông vào nhau chừng 10 phút. Lúc ấy rất ồn ào, còn Peter thì rất to con. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và chỉ nhớ mang máng về vụ ẩu đả. Bàn tay tôi rất đau, và một trong những ngón tay thì bị trẹo”.

“HLV bước vào và chúng tôi lên xe bus và mọi người đã bàn tán về vụ đánh nhau ở khách sạn hôm trước, giữa tôi và Peter. Nicky Butt chính là người kể lại cho tôi những gì đã diễn ra bởi cậu ấy là… trọng tài của vụ đánh nhau. Peter nắm lấy tôi còn tôi thì húc anh ta”

6. Về việc Sir Bobby Charlton không ngăn cuộc ẩu đả:

“Trong ngày đầu trở lại sân tập, HLV kéo tôi và Peter lại văn phòng. Ông ấy biết rõ nơi chúng tôi đã đánh nhau. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang đề cập đến tầng 27. Ferguson bảo chúng tôi là nỗi hổ thẹn của CLB, và rằng chúng tôi đã khiến Bobby Charton thức giấc. Ông ấy đã rời khỏi phòng nhìn thấy chúng tôi đang ăn thua đủ với nhau.

“Peter đã nhận trách nhiệm về vụ đánh nhau. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Nhưng đáng ra lúc đó Sir Bobby có thể ngăn chặn được chuyện đó.

7. Về chuyện xét nghiệm doping của Rio Ferdinand:

“Cậu ấy đã bị tổn thương rất nhiều, và cả đội bóng cũng vậy. Nếu là tôi, và bác sĩ bảo tôi phải đi kiểm tra doping, tôi đã đi và hoàn tất. Đó không phải chuyện mà tôi có thể quên. Thật đáng tiếc”

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm