3 lý do để CĐV Chelsea vui mừng vì thất bại của Italy

03/07/2016 19:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Italy đã thất bại trước Đức trong loạt luân lưu ở Tứ kết EURO 2016. Những người cổ vũ Italy có thể buồn, nhưng CĐV Chelsea thì lại có lý do để vui mừng vì thất bại này.

Bạn đã từng nghe tới điều này chưa: Một HLV thiên tài dẫn dắt một đội tuyển mạnh của châu Âu và trong tay ông chỉ có một thế hệ cầu thủ tài năng đã cao tuổi, trên hàng công thì không có một mũi nhọn thực sự. Thế nhưng, ông ấy vẫn dẫn dắt đội tuyển đó đi sau tại một giải đấu lớn diễn ra vào mùa Hè. Họ thua ở loạt luân lưu định mệnh. Sau đó, vị HLV này tới dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất của Anh. Và với những ai yêu thích sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ thì luôn tin tưởng rằng ông ấy sẽ giúp đội bóng của Anh kia thoát khỏi khủng hoảng.

Mọi người nghĩ đó là Antonio Conte phải không? Ông ấy có thể là một lựa chọn. Và Louis van Gaal cũng vậy. HLV Van Gaal trước khi tới Man United đã có một VCK World Cup 2014 thành công với đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng khi tới Old Trafford, mọi thứ không tốt đẹp như mọi người đã kỳ vọng. Giờ HLV Conte cũng đang có hình ảnh giống HLV người Hà Lan ở VCK World Cup 2014. Nhưng tất nhiên, CĐV Chelsea thì không muốn HLV người Italy trở thành phiên bản 2 của HLV Van Gaal. Tuy nhiên, có nhiều lý do để Chelsea tin tưởng vào sức trẻ và sự nhiệt huyết của HLV Conte sẽ giúp ông không biến thành một “Tulip thép” thứ hai.

Những gì Antonio Conte đang thể hiện giờ đây cũng chính là những gì Van Gaal có được ở 20 năm trước. Một người thủ lĩnh bùng nổ, người có thể làm được tất cả mọi thứ. Dựa vào thành tích của Italy tại VCK EURO 2016, Chelsea có lý do vui mừng vì thất bại của Azzurri.

Italy luôn chơi với 2 tiền đạo và luôn muốn ghi bàn

Mọi người còn nhớ lần cuối cùng ở Chelsea luôn đầy ắp tiếng cười không? Đó chắc chắn là ở mùa giải 2014-15. Đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Khi đó, Eden Hazard thực sự là một ảo thuật gia trên sân bóng. Nhưng mọi thứ đã nhanh chóng trở thành ác mộng ở sân Stamford Bridge ngay sau mùa giải họ vô địch Premier League. Tuy nhiên, quãng thời gian đáng nhớ nhất của Chelsea có lẽ là khoảng thời gian từ 2011 tới 2013. Khi đó, họ đã giành vô địch Champions League và Europa League. Chiến thắng của họ khiến CĐVvui sướng nhưng những người yêu bóng đá đẹp cảm thấy không hài lòng với cách mà Chelsea giành chiến thắng.

Thế nhưng, Italy của Conte thì khác. Mọi trận đấu, HLV Conte luôn sử dụng 2 tiền đạo. Và ông luôn chỉ đạo các cầu thủ phải ghi bàn thắng bằng mọi cách. Họ có phòng ngự với số đông? Tất nhiên là có. Họ là những người Italy mà. Nhưng họ cũng tấn công với số nhiều. Đó là điểm làm nên khác biệt của Conte.

Graziano Pellé luôn là cầu thủ tận dụng sức mạnh của mình để càn lướt, gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, Eder với thân hình nhỏ bé hơn có nhiệm vụ thâm nhập sâu vào bên trong, giống như nhiệm vụ chính của Diego Costa thường làm ở Chelsea. Vậy ai sẽ đóng vai Pelle ở Chelsea?. Câu trả lời có thể là Michy Batshuayi.


Michy Batshuayi có thể chia lửa còn Diego Costa

Với sự có mặt của Michy Batshuayi, Chelsea có thể xuất phát với 2 tiền đạo. Và thực hiện lại đúng những gì Italy đã làm ở VCK EURO 2016: gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương, không cho các hậu vệ đối phương có thời gian để thở, và quan trọng nhất là liên tục đe dọa tới khung thành đối phương. Liệu khi đó, bạn muốn các hậu vệ cánh của mình dâng cao? Nếu có thì chúc may mắn vì lúc ấy đội của bạn sẽ ở trong tình thế 2 – 2. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn phải trả giá.

Italy đã “phá hủy” Busquets và Kroos

Chỉ có 3 tiền vệ trung tâm xuất sắc hơn Toni Kroos. Một trong số đó là Sergio Busquets. Cả hai đều là những bộ óc của đội bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhịp nhàng chuyển từ phòng ngự sang tấn công và thậm chí, họ còn có thể cho phép các trung vệ chơi rộng ra hai bên cánh. Nếu không để ý tới dạng cầu thủ như Busquets hay Kroos thì họ rất dễ dàng để hủy diệt bạn. Họ đã làm điều đó rất nhiều lần dù là ở CLB hay ở đội tuyển. Thế nhưng, Italy đã hủy diệt cả hai cầu thủ này.

Ở trận đấu với Italy, Toni Kroos đã chuyền bóng với tỷ lệ chính xác là 95%. Tuy nhiên, không có bất cứ một đường chuyền nào được thực hiện ở khoảng 23 mét cuối phần sân của Italy. Không một đường kiến tạo nào được tạo ra. Tình cảnh của Kroos trong trận đấu rạng sáng nay giống như những gì Busquets đã gặp phải ở vòng đấu trước. Thậm chí, Busquets còn tệ hơn khi chỉ chuyền chính xác có 87%. Và trong trận đấu mà Tây Ban Nha để thua 0-2, Busquets cũng chẳng có đường kiến tạo nào cả.


Kroos đã bị "tê liệt"

Italy phát triển những cầu thủ “bình dân” thành cầu thủ “chìa khóa”

Italy có Daniele De Rossi và Thiago Motta. Cả hai đều là những cầu thủ đẳng cấp. Bên cạnh họ là những cầu thủ “bình dân” nhưng HLV Conte đã sử dụng họ và biết họ thành những cầu thủ quan trọng. Radja Nainggolan và Axel Witsel? Kroos và Bastian Schweinsteiger? Busquets và Iniesta? Tất cả đều không thành vấn đề. Emanuele Giaccherini và Marco Parolo có thể lo liệu bọn họ một cách dễ dàng. Conte mang đến VCK EURO 2016 một đội hình “bình dân” nhưng trong cuộc đối đầu với những gã khổng lồ, các học trò của ông không bao giờ mắc lỗi vị trí. Tiếc cho Italy rằng trận gặp Đức, họ không có sự phục vụ của Rossi hay Motta.

Cho dù vấn đề Chelsea đang gặp phải là gì thì chắc chắn hàng tiền vệ của họ chất lượng hơn của Italy. Và nếu Conte có được N'Golo thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tươi đẹp cho Chelsea.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm