22h00 ngày 29/8, Chelsea - Crystal Palace: Lại một chiến thắng thót tim?

29/08/2015 08:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã có chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này, nỗi lo hàng thủ của Chelsea vẫn chưa thể vơi đi. Jose Mourinho sẽ giải quyết vấn đề đó ra sao, ít nhất là trong trận đấu với Crystal Palace đêm nay?

7 bàn thua sau 3 trận, một con số khó có thể chấp nhận, khi mà hàng thủ từng là điểm tựa cho chức vô địch của Chelsea mùa trước. Mourinho đang chật vật trong việc gia cố bộ tứ vệ, khi mà ông chưa có đầy đủ những sự bổ sung cần thiết.

Vẫn nhùng nhằng vụ John Stones

Baba Rahman là cái tên duy nhất được tăng cường cho hàng thủ tính đến thời điểm này, nhằm thay thế cho Filipe Luis, người đã rời Chelsea để trở lại Atletico Madrid sau khi không thể chiếm lấy vị trí từ tay Cesar Azpilicueta. Cho đến thời điểm này, hậu vệ đến từ Augsburg vẫn đang chờ cơ hội để ra mắt trong màu áo mới, khi Mourinho vẫn tin tưởng vào Ivanovic và Azpilicueta ở hai cánh, bất chấp việc tuyển thủ người Serbia đang là tử huyệt nơi hàng thủ trong những trận vừa qua.

Ngoài vị trí hậu vệ phải, trung vệ cũng là một vấn đề không thể bỏ qua. Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của thủ quân John Terry do chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận thắng 3-2 trước West Brom ở vòng đấu trước. Cùng với màn trình diễn kém ấn tượng trong 45 phút ở trận gặp Man City, Terry đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Dù mùa giải vẫn còn rất dài, nhưng dấu ấn tuổi tác đang ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của anh, và sẽ không thừa chút nào khi Chelsea bắt đầu nghĩ tới việc tìm người thay thế.

Vấn đề nằm ở chỗ họ đang bế tắc trong việc chiêu mộ trung vệ John Stones của Everton. Những lời đề nghị cứ tăng lên (con số mới nhất theo trang Daily Mail là 38 triệu bảng), Everton tiếp tục lắc đầu. Stones đã yêu cầu được ra đi, đội chủ sân Goodison Park không chấp nhận. Chelsea buộc phải tính tới những phương án khác như Ezequiel Garay của Zenit hay… Zhang Linpeng, một hậu vệ ít người biết đến của Guangzhou (Quảng Châu) Evergrande. Dường như Mourinho và các cộng sự đang tỏ ra bối rối khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Không bổ sung thêm một trung vệ sẽ là một quyết định cực kỳ mạo hiểm, khi Chelsea phải chịu áp lực bảo vệ chức vô địch Premier League cũng như tiến xa tại Champions League.

Lấy công bù thủ

Mặt khác, kể cả khi Stones hay một trung vệ nào khác chuyển đến sân Stamford Bridge, chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy sự thay đổi từ những vòng đấu sau. Trước mắt, Mourinho vẫn phải tiếp tục “xếp hình” bộ tứ vệ với những con người đang hiện diện ở Chelsea.

Vắng Terry, Kurt Zouma nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính bên cạnh Gary Cahill ở vị trí trung vệ. Đó có lẽ là giải pháp lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại, khi tuyển thủ người Pháp đã chơi khá tiến bộ ở mùa giải trước. Branislav Ivanovic cũng sẵn sàng nếu được yêu cầu vào đá trung vệ, nhưng Mourinho có vẻ vẫn muốn dùng anh ở vị trí hậu vệ phải.

Đối thủ của Chelsea đêm nay, Crystal Palace, không sở hữu một trung phong biết săn bàn. Tuy nhiên, số bàn thắng mà thầy trò Alan Pardew ghi được sau 3 trận không hề ít chút nào (6 bàn). Một đối thủ chưa biết ghi bàn như West Brom mà đã sút tung lưới Chelsea 2 lần thì chưa thể đoán định được Crystal Palace sẽ làm được gì với hàng thủ mong manh của đội chủ sân Stamford Bridge.

Các cổ động viên Chelsea chỉ biết cầu nguyện hàng công sẽ đủ sức bù đắp những sai sót hàng thủ, nếu xảy ra. Pedro có màn ra mắt ấn tượng, trong khi Diego Costa và Cesc Fabregas đã đánh thức bản năng bị ngủ quên. Sẽ lại có một chiến thắng thót tim nữa cho Chelsea?

Dự đoán: 2-1

100 Trận đấu với Crystal Palace là trận đấu thứ 100 trên sân nhà ở Premier League của HLV Mourinho.

250 Nếu ra sân ở trận gặp Crystal Palace, Fabregas sẽ có trận đấu thứ 250 ở Premier League (tính cả thời gian khoác áo Arsenal).

16 Kể từ khi Pardew lên nắm quyền, Crystal Palace đã ghi tới 16 bàn thắng từ những tình huống cố định.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm