22h ngày 03/5: Tottenham – Manchester City: Chờ cơn mưa bàn thắng... vô nghĩa

03/05/2015 10:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Việc cặp đấu này luôn mang tới nhiều bàn thắng có lẽ sẽ là niềm hi vọng lớn nhất cho các cổ động viên, đơn giản bởi cả Tottenham lẫn Man City đều đã không còn mục tiêu ở mùa giải này.

Tiếp đón Manchester City trên sân White Hart Lane, Tottenham Hotspur chẳng mong gì hơn ngoài một trận cầu giải khuây. Họ sẽ không cần lo lắng quá nhiều về kết quả hay tính chất căng thẳng đơn giản vì... đối thủ của họ cũng vậy.

Ai mà tin Spurs?

Tottenham thực ra vẫn còn cơ hội để chen chân vào Top 4. Hiện tại, họ đang có 58 điểm, kém đội đứng thứ tư – Manchester United – 7 điểm. Nếu thắng trong trận gặp Manchester City đêm nay, Spurs sẽ chỉ còn kém United 4 điểm mà thôi.

Trên lý thuyết, trong 3 vòng cuối, nếu họ có thể toàn thắng và Man United toàn bại hoặc xảy chân 2 lần thì Spurs hoàn toàn đủ khả năng san bằng cách biệt. United đã thua liên tục 3 vòng qua, một điều tố giác rằng họ có thể sẽ lại rơi vào khủng hoảng.

Lý thuyết là như vậy, và hẳn Spurs không cô đơn khi chờ đợi kịch bản ấy diễn ra – Liverpool, đội xếp ngay trên họ cũng đang kỳ vọng như thế. Nhưng liệu điều đó có khả thi?

Công bằng thì cũng như Liverpool, Spurs mùa giải này kém ấn tượng hơn chính Man United rất nhiều. Chẳng ai có thể đặt niềm tin rằng họ sẽ toàn thắng trong 4 trận đấu cuối. Nói như người Ý thì chẳng ai muốn Udinese cầm vé Champions League, và hẳn Spurs trong mắt người Anh cũng ở dạng này. Sự kém bản lĩnh và thất thường của họ đang dần trở thành một thứ bản sắc tiêu cực.

Spurs còn cơ hội, nhưng ai mà tin được là họ sẽ nắm được cơ hội ấy?


Cả Spurs lẫn City đều không thể tạo ra sức hút vào lúc này

Man City không còn nghĩ về mùa này?

Với Manchester City, tình cảnh của họ còn bi đát hơn Tottenham. Với cách biệt 13 điểm thua kém Chelsea, họ coi như đã sẵn sàng bước vào sân White Hart Lane trong khi đối thủ cạnh tranh chức vô địch ăn mừng bên chiếc cúp bạc.

City có thể sẽ về nhì. Nhưng ai mà quan tâm? Newcastle mùa 1995-1996 từng là đội bóng đẹp mắt bậc nhất lịch sử Premier League, giờ đây đã gần 20 năm trôi qua, ai mà nhớ về họ?

Hiện tại ở City, không ai nói về mùa hiện tại nữa. Họ đang nhìn về hè 2015. Một sự thay máu cần được diễn ra và nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Yaya Toure, James Milner, Stevan Jovetic gần như chắc chắn sẽ ra đi. Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov cũng có thể sẽ tiếp bước.

Câu hỏi đặt ra là City sẽ mua ai? Họ đang ở thế trên đe dưới búa. Phải thay máu, dĩ nhiên rồi, nhưng Luật Công bằng Tài chính vẫn là mối đe dọa lơ lửng. Manuel Pellegrini đã hơn một lần nói về việc chỉ có 21 cầu thủ tại Champions League đã khiến ông gặp khó khăn.

Tóm lại, City giờ đây đang sống trong những tháng ngày hết sức mơ hồ. Thắng Tottenham cũng tốt để họ vui vẻ một chút, nhưng có thể sẽ chẳng ai nói về 3 điểm ấy nữa. Bởi 3 điểm (nếu thắng) của Man City sẽ là vô nghĩa, nếu Chelsea vô địch trước đó không lâu...

Dự đoán: Tottenham 2-2 Man City



Đội hình dự kiến:

Tottenham: Vorm, Dier, Fazio, Vertonghen, Rose, Mason, Bentaleb, Lamela, Eriksen, Chadli, Kane 

Man City: Hart, Zabaleta, Demichelis, Mangala, Kolarov, Fernandinho, Fernando, Navas, Silva, Milner, Aguero

4,4 Aguero hiện đang là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất giải Ngoại Hạng Anh trung bình mỗi trận với 4,4 lần.

7 Man City đã thắng Tottenham trong 7/8 lần đối đầu gần nhất. 

4 Man City đã thua liên tiếp 4 trận trên sân khách thời gian qua.


Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm