10 phát ngôn gây sốc nhất của Mourinho

17/09/2015 10:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vừa tự nhận mình là một HLV siêu đẳng. Song đây không phải lần đầu tiên trong sự nghiệp, chiến lược gia người Bồ có những phát ngôn gây sốc.

“Ở Porto, tôi chỉ đứng sau Chúa”


"Nếu tôi muốn làm công việc lặng lẽ và đơn giản, tôi đã ở lại Bồ Đào Nha cùng Porto", Mourinho nói trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách HLV Chelsea. “Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi cũng có những hàng ghế ngồi màu xanh rất đẹp, có Champions League, có Chúa và ngay sau Chúa là tôi. Nghĩa là trong mắt người hâm mộ tại Bồ Đào Nha, tôi giờ chỉ đứng sau Chúa, ngay cả khi thời gian tới tôi chẳng giúp CLB Porto đoạt thêm được danh hiệu lớn nào đi chăng nữa".

"Tôi là người đặc biệt"


Tuyên bố của Mourinho khi mới đặt chân tới Chelsea với tư cách HLV đội bóng vừa giành được danh hiệu vô địch Champions League trong khi một vài người vẫn hoài nghi về khả năng cầm quân của ông:“Đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn, song với tư cách là HLV đội ĐKVĐ Châu Âu tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt”.

"Wenger là một kẻ tọc mạch"


Mourinho từng có phát biểu bôi nhọ hình ảnh của Wenger hồi tháng 10/2005, dù sau đó, Mourinho đã lên tiếng xin lỗi về phát biểu này.“Tôi nghĩ Wenger là một trong những người khá tọc mạch. Ông ta thích theo dõi người khác. Có những người mà khi bạn ở nhà, họ sẽ sử dụng kính viễn vọng loại lớn để xem điều gì xảy ra tại các gia đình khác. Ông ta lúc nào cũng nói, nói và nói về Chelsea”.

"Messi học diễn rất tốt"


Năm 2006, trong trận đấu tại Champions League, Lionel Messi đã có màn đóng kịch khiến cho hậu vệ Asier del Horno của Chelsea bị đuổi khỏi sân. Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha đã đá xoáy tiền đạo Argentina và CLB Barcelona: “Barcelona là một thành phố có nền văn hóa lâu đời với nhiều nhà hát, sân khấu kịch và Lionel Messi đã học diễn rất tốt. Cậu ta diễn xuất rất giỏi trên sân bóng”.

"Không có trứng, đừng mơ món trứng ốp-la"


Trước chính sách chuyển nhượng thắt lưng buộc bụng của chủ tịch Roman Abramovich đối với Chelsea (năm 2007), HLV Mourinho đã phàn nàn: “Trong siêu thị, bạn có thể chọn nhiều loại trứng với những giá thành khác nhau tùy vào chất lượng của chúng. Nếu bạn chịu bỏ nhiều tiền để mua loại ngon, tất nhiên món trứng ốp-la sẽ thật tuyệt. Ngược lại, đừng mong mua của rẻ mà lại có thành phẩm chất lượng cao”. Ngay sau đó, Mourinho bị sa thải.

"Tôi 30 tuổi khi tôi huấn luyện Ronaldo. Không phải người này, đó là Ronaldo thực sự, Ronaldo người Brazil"


Trước trận chung kết International Champions Cup vào tháng 8/2013, Mourinho được hỏi về công việc với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vừa trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho không ngại ngần “dội một gáo nước lạnh” vào mặt cậu học trò cưng một thời tại Real Madrid Cristiano Ronaldo. “Tôi trở thành HLV lần đầu tiên vào năm 2000. Nhưng trước đó, tôi từng làm trợ lý cho nhiều HLV nổi tiếng ở nhiều CLB lớn và chỉ dạy nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Tôi 30 tuổi khi tôi huấn luyện Ronaldo. Không phải người này (Cristiano Ronaldo), đó là Ronaldo thực sự, Ronaldo người Brazil”, Mourinho nói.

"Chúng tôi là ngựa nhỏ"


Sau khi Chelsea đánh bại Man City hồi tháng Hai năm ngoái, Mourinho khiêm tốn nói: “Cuộc đua đến chức vô địch (Premier League) hiện gồm 2 con chiến mã và một chú ngựa nhỏ. Ngựa nhỏ cần sữa mẹ và thời gian học cách nhảy qua rào chắn. Có lẽ mùa sau mới là thơi điểm thích hợp để chúng tôi nhập cuộc”.

"Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi”


Sau khi Chelsea đánh bại Crystal Palace 1-0 và vô địch Premier League 2014/15 trước 3 vòng đấu, đã có không ít lời chỉ trích dành cho thầy trò Mourinho về lối chơi quá thực dụng. Một số ý kiến còn cho rằng “The Blues” không xứng đáng lên ngôi và được hưởng lợi nhiều từ việc các đối thủ như Man City, Arsenal, Liverpool, MU sa sút.

Trả lời phóng viên tờ Telegraph, HLV Mourinho cay cú nói: “Chỉ những kẻ mặt dầy mới nói chúng tôi không xứng đáng vô địch. Ở nước tôi, người ta bảo rằng: chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.”

"Rắc rối của tôi là… ngày càng giỏi hơn"


Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định trình độ huấn luyện của ông ngày càng cao qua thời gian.

"Tôi nghĩ mình gặp một rắc rối, đó là ngày càng giỏi hơn trong mọi mặt công việc kể từ khi bắt đầu nghiệp cầm quân", Jose Mourinho nói trên tờ Telegraph. "Tôi đạt được đột phá trên nhiều khía cạnh khác nhau như đọc trận đấu, chuẩn bị lực lượng, huấn luyện hay tâm lý học... Tôi thấy mình ngày càng giỏi hơn".

"Tôi là một HLV siêu đẳng"

Sau chiến thắng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv đêm qua, Mourinho tự khen chính mình: "Tôi là một HLV siêu đẳng khi tôi không chiến thắng và tôi vẫn siêu đẳng như chính tôi đã từng. Các chuyên gia nhận những khoản tiền lớn không phải để nói những điều dễ dàng. Họ phải là những thiên tài trong cách phân tích của họ. Hoặc ngược lại, họ không xứng đáng nhận tiền nếu không làm được".

Phát biểu của Mourinho được cho là nhắm vào Steven Gerrard, người đã có những bình luận liên quan đến Chelsea, cụ thể là mối quan hệ giữa Mourinho với Terry.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm