02h45 ngày 23/3, Đức - Anh: Tạm biệt Podolski, đón chào 'dòng máu mới'

22/03/2017 13:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ thế giới Đức tiếp Anh trong trận giao hữu ở Dortmund tối thứ Tư khi HLV cả hai đội đều được chờ đợi sẽ cho những cầu thủ trẻ của họ cơ hội trong cuộc đối đầu giữa hai kình địch lâu đời trong thế giới bóng đá.

Nhưng sự giống nhau của các HLV Joachim LoewGareth Southgate dừng lại ở đó. Đây sẽ là trận đầu tiên của Southgate trong vai trò chính thức sau khi ông nhận lại tuyển Anh từ đống đổ nát của EURO 2016. Loew, trong khi đó, đã nắm tuyển Đức từ 2006 và chỉ còn cần vài điều chỉnh nhỏ ở hàng phòng ngự trước hành trình bảo vệ chức vô địch của họ ở kỳ World Cup tại Nga năm 2018.

Loew nhiều khả năng sẽ trao cơ hội đá chính cho tiền đạo 21 tuổi Timo Werner, một ngôi sao đang lên của bóng đá Đức, trong khi thủ thành và đội trưởng Manuel Neuer vắng mặt vì chấn thương. Đội chủ nhà cũng sẽ không có bộ đôi tiền vệ của Dortmund Marco Reus và Mario Goetze. Reus dính một chấn thương dây chằng trong khi Goetze đang hồi phục một ca rối loạn chuyển hóa. Trung vệ Bayern Jerome Boateng cũng sẽ không đá, anh đang hồi phục sau một ca phẫu thuật vai.

Trong khi thành tích của Đức và Anh ở các giải đấu lớn hiện đang có sự chênh lệch đáng kể. Tại EURO vừa rồi, Iceland đã tiễn Anh ra về trong hổ thẹn. Giải đấu cũng kết thúc một cách thất vọng với người Đức, nhưng bởi họ “chỉ” vào tới bán kết, sau khi thua trên thế thắng trước chủ nhà Pháp. Nhưng về thành tích đối đầu trực tiếp, Đức đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước kình địch này trên sân nhà kể từ năm 1987, và họ sẽ luôn nhớ thất bại 1-5 ở Munich năm 2001, trận đấu đã góp phần tạo ra cuộc cách mạng cho nền bóng đá mà giờ Loew đang hưởng lợi.

Joachim Loew là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Đức?

Joachim Loew là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Đức?

Joachim Loew đã được lưu danh vào ngôi đền của các HLV huyền thoại trong lịch sử tuyển Đức từ 2 năm trước. Nhưng phải đến bây giờ, ông mới thực sự đi vào lịch sử khi cân bằng kỷ lục về số trận thắng cùng Die Mannschaft.


Từ đó tới nay, bóng đá Đức liên tục sản sinh ra nhân tài và những thế hệ đủ sức đạt danh hiệu của họ quả thực xứng với câu “sóng sau đè sóng trước”. Cho trận giao hữu tối nay chẳng hạn, Đức chỉ có 2 cầu thủ trên 30 tuổi, Lukas Podolski và Mario Gomez (đều 31), trong khi có tới 11 người từ 24 tuổi trở xuống, bao gồm những tên tuổi đã thành danh và đóng vai trò quan trọng ở các CLB hàng đầu châu Âu, trải đều ở tất cả các tuyến, như thủ thành của Barcelona Marc-Andre ter Stegen (24), các hậu vệ Shkodran Mustafi (Arsenal, 24) hay Joshua Kimmich (Bayern, 22), tiền vệ Julian Draxler (PSG, 23), Emre Can (Liverpool, 23), Leroy Sane (Man City, 21) và Werner (21, RB Leipzig).

Về phần Southgate, ông cũng đã gọi khá nhiều người trẻ lên tuyển lần này, nhưng chủ yếu là bởi hàng công quá tan nát với những chấn thương của Harry Kane và Daniel Sturridge cùng việc loại đội trưởng Wayne Rooney. Lần đầu lên tuyển có James Ward-Prowse, 21 tuổi và là đội trưởng U21 Anh, và đồng đội của Ward-Prowse ở Southampton Nathan Redmond (23). Những cầu thủ trẻ của Anh rõ ràng thua kém các bạn đồng trang lứa Đức về mức độ dạn dày trận mạc cũng như đẳng cấp ở các đội lớn. Ở thời điểm này, ngoại trừ Raheem Sterling (22), có lẽ không tuyển thủ Anh dưới 24 tuổi nào đủ trình độ đứng trong hàng ngũ đối thủ của họ.

Sau trận giao hữu tối nay, Chủ nhật tới Đức sẽ gặp Azerbaijan ở Baku, trong khi Anh tiếp Lithuania trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Cả hai đều đã khá chắc suất tới Nga. Đức dẫn đầu tuyệt đối ở bảng C với 12 điểm tối đa sau 4 trận, còn ở bảng F, Anh cũng hài lòng với 10 điểm, hơn đội xếp nhì Slovenia 2 điểm.

Khi Anh và Đức lần cuối gặp nhau, một năm trước, Đức đã sớm dẫn 2-0 nhờ các bàn của Toni Kroos và Gomez, nhưng Anh lật ngược tình thế nhờ các pha lập công của Kane, Jamie Vardy và Eric Dier.

Một chi tiết cuối cùng: Trận giao hữu này cũng là trận vinh danh không chính thức với Podolski, người sẽ chơi trận thứ 130 cho tuyển Đức, dù anh đã giải nghệ với ĐTQG vào năm ngoái. Podolski như thế xếp thứ 3 trong danh sách những người có nhiều trận khoác áo ĐT Đức nhất, sau Lothar Matthaeus (150 trận) và Miroslav Klose (137).

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm