01h45, ngày 21/09, Derby County – Liverpool: Đã hưng phấn, xoay tua cũng mạnh

20/09/2016 12:23 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Với nhiều đội bóng nhỏ, Cúp Liên đoàn là cơ hội để họ tạo một cú sốc trước những ông lớn đến từ Premier League. Nhưng kịch bản ấy có lẽ sẽ không xảy ra ở trận Derby County – Liverpool đêm nay.

Liverpool đang có một khởi đầu đầy ấn tượng tại Premier League mùa này. Với nhiệt huyết từ "người truyền lửa" Juergen Klopp, họ đang trở thành một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ cú ngã 0-2 đầy bất ngờ trước Burnley ở vòng hai, Liverpool đều đã thể hiện được tinh thần Klopp ở các trận còn lại. Họ khiến London khiếp sợ với những chiến thắng 4-3 và 2-1 ngay tại sân Emirates (Arsenal) và Stamford Bridge (Chelsea). Họ biến cuộc chạm trán những nhà đương kim vô địch Leicester thành một màn dạo chơi với chiến thắng 4-1.

Và tất nhiên, không thể quên chiến thắng 5 sao trước Burton ở vòng 2 Cúp Liên đoàn. Liverpool rất có duyên với giải đấu này, và việc họ đang giữ kỷ lục 8 lần vô địch, bỏ xa Aston Villa, Chelsea (5), Man United, Tottenham, Nottingham (4), là một minh chứng. Tuy nhiên, giống như nhiều ông lớn khác, sân chơi này sẽ là dịp để Liverpool tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ và các tân binh thể hiện mình. Việc xoay tua cũng là điều cần thiết để giúp Klopp giữ sức cho một số trụ cột, tránh khỏi những chấn thương đáng tiếc.

Đó liệu có phải cơ hội cho đội chủ sân Pride Park? Thứ nhất, dù cất giữ một số trụ cột, đội hình của Liverpool vẫn được đánh giá rất cao, và nỗ lực khẳng định mình của những kép phụ cũng khiến họ đáng sợ không kém. Thứ hai, bản thân Derby County cũng khó lòng nắm lấy cơ hội vì nền tảng phong độ của họ ở mùa giải này là quá kém.

Đội bóng của HLV Nigel Pearson đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Họ mới giành được 1 điểm ở 4 vòng đấu gần nhất của League Championship, đang chết dí ở vị trí thứ 20/24 đội, và thật ra, chỉ hơn đội bét bảng Blackburn Rovers có 1 điểm. Ở vòng hai cúp Liên đoàn, dù chỉ phải gặp đội bóng League Two (tương đương hạng tư) Carlisle United, song Derby đã cực kỳ chật vật khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu chính thức, và thắng bằng đá luân lưu với tỷ số... 14-13.

Công bằng mà nói, Derby có một đội hình không đến nỗi nào ở giải hạng Nhất. Họ có cựu thủ môn tuyển Anh Scott Carson trong khung gỗ, tài năng trẻ Tom Ince ở tuyến giữa, cũng như Darren Bent, Andreas Weimann, và Jame Wilson, tiền đạo mượn từ Man United, trên hàng công. Nhưng, sau 8 vòng đấu, Derby ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Trong 8 lần gần nhất gặp Derby, Liverpool thắng 7, hòa 1, và giữ sạch lưới 6 lần. Kịch bản cũ sẽ tái hiện?

Đội hình dự kiến

Derby: Carson – Christie, Keogh, Pearce, Olsson – Hughes, Johnson, Butterfield – Vydra, Bent, Weimann.

Liverpool: Karius – Clyne, Lovren, Klavan, Moreno – Lucas Leiva, Stewart, Henderson – Mane, Origi, Coutinho.

Dự đoán: 0-2


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm