Bóng đá hôm nay 30/9: Maguire được khuyên rời MU, Messi phải giảm lương ở PSG

30/09/2022 08:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 30/9: Maguire được khuyên rời MU, Messi phải giảm lương ở PSG, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10: Hàn Quốc vs Nhật Bản, Ả rập xê út vs Việt Nam, Hải Phòng vs HAGL, TPHCM vs Sài Gòn.

 

Maguire được khuyên rời MU

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Stan Collymore, đã khuyên Harry Maguire nên rời khỏi MU sau khi trung vệ này phải ngồi dự bị liên tục dẫn đến việc có phong độ thiếu ổn định khi được triệu tập lên ĐTQG.

Collymore nói với CaughtOffside: “Maguire chỉ còn cơ hội góp mặt trong các trận đấu cúp quốc nội. Ten Hag thậm chí có thể ném cậu ấy xuống chơi với đội U23”.

“Mặc dù tôi kỳ vọng Maguire sẽ là một cầu thủ đủ chuyên môn để làm bất cứ điều gì được yêu cầu, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian của cậu ấy ở Old Trafford sắp kết thúc”.

“Người đại diện của Maguire là Paul Stretford. Ông ấy cũng từng là đại diện cho tôi khi tôi còn là cầu thủ. Vì vậy, tôi biết Stretford sẽ không muốn thân chủ ngôi sao của mình chỉ ngồi đó và không làm được gì nhiều”.

“Ông ấy biết rằng mình có một tài sản thực sự trong tay. Vì vậy ông ấy sẽ muốn Maguire được thi đấu”.

Chú thích ảnh
Maguire được khuyên rời MU

Messi phải giảm lương ở PSG

Tiền đạo Lionel Messi đang bước vào năm cuối cùng trên hợp đồng với PSG. Với việc đang tỏa sáng rực rỡ thời gian gần đây, đội bóng nước Pháp đang muốn đề nghị gia hạn thêm 1 năm với Messi tới năm 2024.

Tuy nhiên, nếu chấp nhận đề nghị của PSG, ngôi sao người Argentina sẽ phải giảm 30% lương của mình. Hiện tại, Messi đang nhận 45 triệu euro/mùa (trước thuế), nhưng ở hợp đồng mới, anh sẽ chỉ còn nhận được 30 triệu euro/mùa (trước thuế).

Messi hiện chưa đưa ra bất cứ quyết định gì về tương lai của mình vì đang tập trung cho World Cup trước mắt. Anh có nhiều bến đỗ tiềm năng, có thể là trở về Barca, cũng có thể là đến giải MLS dưỡng già.

Chú thích ảnh
Messi phải giảm lương ở PSG

Conte và Kane nổi giận với nạn phân biệt chủng tộc

Tiền đạo Richarlison của Tottenham đã bị phân biệt chủng tộc trong chiến thắng 5-1 của Brazil trước Tunisia tuần trước. Anh đã kêu gọi sự trừng phạt dành cho CĐV nào ném chuối vào mình. Và các đồng nghiệp của Richarlison ở CLB – HLV Antonio Conte và Harry Kane – cũng đã yêu cầu hành động tương tự.

HLV Conte nói: “Vào năm 2022, chứng kiến tình huống như thế này là điều đáng xấu hổ đối với tất cả mọi người. Để chắc chắn hơn, tôi hy vọng những người này bị cấm tham dự các sự kiện bóng đá trong phần đời còn lại của họ”.

Trong khi đó, đội trưởng của Tottenham chia sẻ: “Thật là thất vọng khi chứng kiến điều này. Tôi đã không gặp Richarlison và có cơ hội nói về sự phân biệt chủng tộc mà cậu ấy phải chịu trong trận đấu với Tunisia. Tôi nghĩ FIFA đã nói rằng họ sẽ điều tra và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lẽ thường, những điều như vậy là không thể chấp nhận được”.

Chú thích ảnh
Conte và Kane nổi giận với nạn phân biệt chủng tộc

Smith Rowe phẫu thuật, nghỉ đến tháng 12

Arsenal vừa đưa ra thông báo rằng tiền vệ Emile Smith Rowe đã trải qua cuộc phẫu thuật chấn thương háng. Cuộc phẫu thuật diễn ra ở London hồi đầu tuần đã thành công và cầu thủ người Anh đã bắt đầu quá trình hồi phục của mình.

“Pháo thủ” không đưa ra khung thời gian chính xác cho sự trở lại của Smith Rowe, nhưng nói rằng họ hy vọng sao trẻ trưởng thành từ học viện sẽ trở lại tập luyện vào một thời điểm nào đó trong tháng 12. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cầu thủ 22 tuổi này sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup cuối năm ở Qatar.

Smith Rowe đã phải vật lộn với vấn đề chấn thương háng trong suốt mùa giải và chỉ có 4 lần vào sân từ ghế dự bị ở Premier League.

Chú thích ảnh
Smith Rowe phẫu thuật, nghỉ đến tháng 12

Barca vẫn còn nợ tiền Man City

Đầu năm nay, Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ferran Torres từ Man City với giá 55 triệu euro. Nhưng theo Catalunya Radio, Barca mới chỉ trả trước cho đội chủ sân Etihad 3 triệu euro và vẫn còn nợ đến 52 triệu euro trong thương vụ này.

Số tiền còn lại trên sẽ được Barca thu xếp trả dần trong nhiều năm tới. Đây là một thỏa thuận rất lời đối với đội chủ sân Camp Nou. Cho đến nay, cầu thủ “3 triệu euro” của họ đã ra sân tổng cộng 33 lần và ghi được 8 bàn thắng cho CLB.

Sở dĩ Barca có thể đàm phán được thỏa thuận trên là nhờ việc họ có mối quan hệ thân thiết với ban lãnh đạo của Man City. Giám đốc điều hành Ferran Soriano, giám đốc thể thao Txiki Begiristain và cả HLV Pep Guardiola đều là người cũ của Barca trong quá khứ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm