Bóng đá hôm nay 18/4: Ajax ngăn Ten Hag đến MU, Real và PSG tiến sát ngôi vương

18/04/2022 08:51 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 18/4: Ajax ngăn Ten Hag đến MU, Real và PSG tiến sát ngôi vương, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/4, 19/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/4, 19/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/4, 19/4: Barcelona vs Cadiz, Napoli vs Roma, Atalanta vs Verona.

 

Ajax ngăn Ten Hag đến MU

Việc bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV trưởng MU dường như đã được xác nhận bởi giám đốc kỹ thuật của Ajax.

Mới đây, ông Gerry Hamstra đã được hỏi tại sao Ajax không cố gắng giữ chân HLV người Hà Lan. Hamstra, người mới thay thế Marc Overmars, cũng tiết lộ rằng gã khổng lồ Amsterdam đang cố gắng thuyết phục Ten Hag ở lại.

“Tôi có thể rất rõ ràng về điều này, chúng tôi đã thử. Chúng tôi đã làm mọi thứ, mọi cách để giữ chân ông ấy”, Hamstra tiết lộ.

Khi bị thúc ép về câu hỏi liệu Ten Hag có được đề nghị một hợp đồng mới hay không, Hamstra trả lời: "Có. Chúng tôi đã thử mọi thứ. Khi nào ư? Gần đây thôi”.

Chú thích ảnh
Phía Ajax đã cố gắng giữ chân Ten Hag ở lại

Sevilla 2-3 Real Madrid: Ngược dòng ngoạn mục, Real Madrid cận kề ngôi vương

Real Madrid hành quân tới Sanchez Pizjuan với những đôi chân mệt mỏi vì 120 phút đầy vất vả trước Chelsea hồi giữa tuần (thua 2-3, nhưng thắng 4-3 chung cuộc). Có lẽ vì thế mà họ đã bị hụt hơi trong hiệp thi đấu đầu tiên và thủng lưới liên tiếp hai bàn ở giữa hiệp một. Đầu tiên là pha sút phạt của Rakitic ở phút 21, sau khi hàng rào Real Madrid đứng lỗi. Còn sau đó là tình huống hàng thủ đội khách náo loạn và không ai theo kèo Lamela nhân đôi cách biệt ở phút 25.

Nhưng hai tình huống uy hiếp khung thành của Benzema ở cuối hiệp một (1 liếm xà ngang, 1 không thắng được thủ thành Bounou) là một tín hiệu rằng Real Madrid không dễ gì từ bỏ. Đầu hiệp hai, Benzema một lần nữa đối mặt với Bounou sau đường kiến tạo của Modric, nhưng vẫn bị thủ môn này cản phá. Tuy nhiên, Real Madrid chỉ phải chờ thêm 2 phút sau để thấy bàn rút ngắn tỷ số. Rodrygo dứt điểm cận thành rất nhanh sau đường căng ngang vào trong của Carvajal ở phút 50.

Hưng phấn sau bàn gỡ ấy, Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận và tiếp tục tạo được những cơ hội. Trung vệ Militao buộc Bounou phải cứu thua sau một cú nã đại bác từ khoảng cách 30 mét ở phút 54, còn Vinicius Jr đưa bóng vào lưới đội chủ nhà với một pha hãm bóng bằng ngực và volley trong vòng cấm ở phút 75 nhưng không được VAR công nhận vì lỗi chạm tay. 

Chú thích ảnh
Real Madrid đã lội ngược dòng ngoạn mục ở Sanchez Pizjuan

Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa ở phút 82. Carvajal một lần nữa sắm vai kiến tạo, và trung vệ Nacho là người lập công với một cú đá quyết đoán. Và đến phút bù giờ thứ hai, các khán giả trên sân Sanchez Pizjuan chết lặng bởi pha nhận bóng và xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm gọn gàng của lão tướng Karim Benzema.

Với chiến thắng vừa qua, Real Madrid đã hơn đội nhì Barcelona (mới đá 30 trận) đến 15 điểm, trong khi La Liga chỉ còn 6 vòng đấu. Việc thầy trò Carlo Ancelotte vô địch có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

PSG 2-1 Marseille: Neymar và Mbappe giúp PSG đặt một tay vào chức vô địch

PSG tiếp đón đối thủ cạnh tranh chức vô địch Marseille ở vòng 32 Ligue 1. Đây được coi là trận đấu “6 điểm” vì nó ảnh hưởng rất lớn đến hy vọng cạnh tranh danh hiệu của cả hai đội.

Với lợi thế sân nhà, PSG đã chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số từ sớm. Phút 12, Marco Verratti mở bóng lên phía trên để Neymar dứt điểm một chạm tinh tế đưa PSG vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên ngay trong hiệp 1 này, đội chủ sân Công viên các Hoàng Tử đã bị đối thủ gỡ hòa. Phút 31, trong một pha bóng lộn xộn trước khung gỗ, Duje Caleta-Car đã ra chân rất nhanh đem về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Marseille.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Lionel Messi đã đưa được bóng vào lưới Marseille nhưng bàn thắng của anh không được công nhận do lỗi việt vị.

Và đến phút 45+5, PSG đã được hưởng quả penalty sau khi Valentin Rongier của Marseille để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe đã đánh bại thủ thành Lopez để đưa PSG vươn lên dẫn trước 2-1.

Khoảng thời gian còn lại, hai đội đã tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút không tận dụng thành công. Chung cuộc, PSG đánh bại Marseille với tỷ số 2-1, qua đó thiết lập khoảng cách 15 điểm trong khi chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành thêm 3 điểm ở vòng tiếp theo, PSG sẽ lên ngôi vô địch Ligue 1 mùa giải 2021/2022. Đây cũng là đấu trường duy nhất mà PSG còn cạnh tranh.

Chú thích ảnh
Neymar chạm bóng tinh tế mở ra chiến thắng cho PSG

Chelsea muốn báo thù Liverpool ở FA Cup

Hai đội bóng lọt vào chung kết FA Cup mùa này đã được xác định: đó là Liverpool và Chelsea.

Hồi tháng 2, hai đội này cũng chạm trán nhau ở chung kết League Cup. Khi đó, Liverpool đã thắng Chelsea trên chấm luân lưu.

Loftus-Cheek, người đã ghi bàn góp phần giúp Chelsea đánh bại Crystal Palace đêm qua, tuyên bố muốn trả thù Liverpool trong trận đấu tới.

“Chúng tôi muốn đòi nợ họ, đơn giản là vậy”, Loftus-Cheek nói với ITV Sport.

Tiền vệ này tiếp tục đánh giá cao cơ hội tỏa sáng của mình sau một vài năm khó khăn: “Lý do tôi vẫn ở đây là vì tâm lý của tôi đã vượt qua tất cả các chấn thương. Tôi vẫn tin tưởng vào bản thân và tôi đã nói trong nhiều năm nữa rằng thời của tôi sẽ đến”.

Chú thích ảnh
Chelsea vẫn chưa quên món nợ ở League Cup với Liverpool

Xavi chưa quên được thất bại ở Europa League

Trước thềm trận đấu gặp Cadiz ở La Liga, HLV Xavi đã chia sẻ lại về nỗi thất vọng khi để thua Frankfurt và bị loại khỏi Europa League.

"Các cầu thủ cảm thấy họ không giống như đang thi đấu trên sân nhà. Đó không phải là cái cớ, mà là bầu không khí tại trận đấu đã làm ảnh hưởng tới chúng tôi. Toàn đội đã không cảm thấy thoải mái. Ngay từ phút đầu tiên, tôi đã có cảm giác tồi tệ khi chúng tôi lên xe buýt tại khách sạn. Họ đã ném mọi thứ vào chúng tôi, thậm chí các cầu thủ không thể di chuyển vào đường hầm”, Xavi chia sẻ.

“Chúng tôi phải chịu quả phạt đền ngay từ những phút đầu tiên. Đó là một đêm mà chúng tôi đã bị đối xử bất công. Từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, nó thật tệ. Chúng tôi cảm thấy như bị cướp trong chính ngôi nhà của mình”, Xavi nói thêm.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm