Bỉ vs Pháp: Bước qua lời nguyền

07/10/2021 09:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bước sang năm thứ 3 ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng Bỉ chưa bao giờ là số 1 ở bất kì giải đấu nào mà họ tham dự, và có lẽ, UEFA Nations League là cơ hội tốt nhất để làm được điều đó với thế hệ cầu thủ này.

Nhận định bóng đá nhà cái Bỉ vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 8/10)

Soi kèo nhà cái Bỉ vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 8/10)

Soi kèo nhà cái Bỉ vs Pháp. Nhận định bóng đá Nations League (1h45, 8/10). Dự đoán bóng đá Bỉ vs Pháp. Tỷ lệ kèo bán kết Nations League

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ NATIONS LEAGUE

Bán kết UEFA Nations League: 

* 01h45, 8/10: Bỉ vs Pháp (On Football, K+Sport 1)

Soi kèo, nhận định Bỉ vs Pháp 

* 01h45, 7/10: Ý 1-2 Tây Ban Nha 

Video Ý vs Tây Ban Nha

 

 

Chú thích ảnh

 

Bạn sẽ không bao giờ được coi là hay nhất thế giới, nếu như không giành được bất cứ danh hiệu nào, và nếu không muốn những mỹ từ như Thế hệ vàng trở thành sự lố bịch, thày trò HLV Martinez phải giành được chiếc cúp Nations League như một cách để chứng thực, cuộc cách mạng bóng đá mà họ khởi xướng 20 năm trước sẽ đi đến cái đích cuối cùng.

Giới hạn của Bỉ

Bất kì HLV nào cũng muốn sở hữu một nhạc trưởng như Kevin de Bruyne, và các siêu sao như Ronaldo hoặc Messi, có lẽ, cũng từng ước được làm đồng đội của anh một lần trong sự nghiệp. Chelsea đã phải bỏ ra đến gần 98 triệu bảng để đưa Lukaku về thủ đô London, người mà họ đã tống cổ khỏi Stamford Bridge nhiều năm trước đó, với tham vọng giành được nhiều danh hiệu hơn ở mùa bóng này.

Thorgan Hazard, người đã nện cho Bồ Đào Nha một cú tơi bời ở EURO 2020 vẫn chơi bóng với nguồn năng lượng vô tận ở Borussia Dortmund. Thibaut Courtois, hơn bao giờ hết, đang cho thấy, vì sao anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Eden Hazard, dù di chứng của những chấn thương có vẻ như đã lấy đi rất nhiều chất lượng bóng đá thì anh vẫn là tiền đạo có thể khiến mọi hệ thống phòng ngự trên thế giới phải khổ sở. Youri Tielemans, luôn khiến những kẻ rắn mặt đối đầu với anh ta ở khu vực giữa sân phải nể trọng khi chơi ở Leicester City, ở Premier League có đầy đủ những kiểu tiền vệ dữ dội như thế.

Tất cả họ đều đáng giá, không chỉ thuần túy ở khía cạnh kinh tế, mà còn ở mức độ cao nhất của một cầu thủ: Tài năng. Và Roberto Martinez là người hạnh phúc nhất thế giới khi có tất cả những ngôi sao mơ ước đấy trong tay mình, miễn phí, không tốn một xu nào, thậm chí, ông còn được trả rất nhiều tiền để dẫn dắt họ.

Và phần việc của HLV người Tây Ban Nha là phải làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn những gì so với hiện tại. Bỉ đã luôn là một đội bóng có thể quật ngã một ứng cử viên vô địch ở các giải đấu như EURO hay World Cup, nhưng không thể làm điều đó nhiều lần liên tiếp, thói quen tệ này lặp đi lặp lại đến mức đáng sợ và dường như không thể sửa chữa.

Chú thích ảnh
Kevin de Bruyne, như thường lệ, là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Bỉ

World Cup 2018, Bỉ đánh bại Brazil thuyết phục với tỉ số 2-1 ở tứ kết, mà sau đó Kevin de Bruyne nói rằng, đó là bài kiểm tra cá tính của đội bóng. Nhưng cá tính đấy bị Pháp bẻ gãy ở bán kết. Gần hơn, EURO 2020, đội bóng của HLV Roberto Martinez khiến Bồ Đào Nha tuyệt vọng đến cùng cực nhưng cuối cùng lại dễ dàng đầu hàng trước Italy, trong trận đấu mà họ không thể cựa quậy trước đối thủ.

Trước nữa, EURO 2016, còn là sự thất vọng lớn hơn khi họ bị xứ Wales, đội bóng lần đầu tiên sau nhiều năm tham dự một giải đấu lớn loại ở tứ kết với tỉ số có lẽ là sự xúc phạm với tên tuổi của các cầu thủ: 1-3.

Áp lực của thế hệ vàng

Hãy nhìn những gì Bỉ đã làm trước Brazil, đó là một sự kiện lớn, một thành quả có sự kết hợp giữa cá tính, chiến thuật, tập thể và sự tỏa sáng của những cá nhân, họ là đội bóng bắt đầu từ nền tảng dân số khoảng 12 triệu dân, nhưng khiến cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới phải thúc thủ trong một đêm đỉnh cao của bóng đá.

Một cách ít tiếng tăm hơn, trận đấu với Bồ Đào Nha không phải là chiến thắng mẫu mực, nhưng đủ tốt để trở thành một giá trị có tính chuẩn mực cho một nhà vô địch trong tương lai. Tuy nhiên, điều cuối cùng mà người ta nhìn thấy ở Bỉ chỉ là những khoảnh khắc, hoặc họ là đội bóng mạnh nhất trong một trận đấu cụ thể, chứ không phải là tập thể có thể chinh phục danh hiệu.

Hoặc đội bóng của HLV Martinez thiếu tính ổn định, nó có thể là sự hạn chế về năng lực ở những trận đấu lớn, hoặc họ chỉ là tập hợp của những ngôi sao, và không thể trở thành tập thể có đẳng cấp cao nhất.

Vấn đề có thể lớn hơn, HLV Martinez vẫn không phải chiến lược gia giỏi nhất để biến Bỉ thành một nhà vô địch. Nhưng cuối cùng thì tính truyền thống sẽ là câu trả lời duy nhất: Họ không bao giờ là Italy, Đức, Pháp hay thậm chí là Tây Ban Nha của châu Âu, những đội bóng tạo ra lịch sử và nuôi dưỡng nó bằng những thành công.

Nations League là cơ hội cuối cùng, hoặc duy nhất, để Bỉ có thể chống lại lịch sử đã định nghĩa họ bằng những thất bại mang tính bản chất của một nền bóng đá, nhưng trước hết, đội bóng này phải vượt qua Pháp ở bán kết, như một sự chứng thực cho khả năng này!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm