BLV Anh Ngọc: 'Bố già' Ancelotti thật cao tay, nhưng Man City phải tự trách mình

05/05/2022 08:58 GMT+7 | Real Madrid

Sau 4 năm, Real Madrid trở lại chung kết Champions League, và họ sẽ tái đấu với Liverpool, đội họ đã đánh bại 3-1 ở Kyiv hè 2018. Không tính đến giải tiền thân là Cúp C1, đây là trận chung kết Champions League lần thứ 8 của họ.

Real Madrid 3-1 Man City (tổng 6-5): Benzema và Rodrygo giúp Real ngược dòng vào chung kết

Real Madrid 3-1 Man City (tổng 6-5): Benzema và Rodrygo giúp Real ngược dòng vào chung kết

Real Madrid 3-1 Man City. Benzema và Rodrygo đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Real Madrid ngược dòng ngoạn mục trước Man City và tiến vào chung kết Cúp C1 đối đầu với Liverpool.

 

Khi không ít người tin rằng, con đường của Real Madrid ở Champions League đến đây là hết thì Rodrygo xuất hiện và làm tung lưới Man City hai lần liên tiếp chỉ trong vòng 1 phút, đưa đội bóng Tây Ban Nha từ cõi chết trở về sau bàn thua ở phút 73 của Mahrez.

Cho đến phút 89, Man City đã cầm chắc chiếc vé đến Paris, thế rồi, một trận động đất xảy ra, khiến Man xanh sụp đổ tan tành khi Benzema, người chuyền bóng để Rodrygo mở đầu màn lội ngược dòng, giáng cho đội bóng Anh một đòn chí tử bằng quả phạt đền ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất.

Real Madrid 3-1 Man City, kết quả Real Madrid vs Man City, kết quả Cúp C1, BLV Anh Ngọc, Trương Anh Ngọc, video Real Madrid vs Man City, Ancelotti, Real Madrid, Man City
Real Madrid ngược dòng bất ngờ, kịch tính trước Man City
ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-1 Man City: Rodrygo-Benzema nâng bước Real Madrid. Tái hiện chung kết 2018

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-1 Man City: Rodrygo-Benzema nâng bước Real Madrid. Tái hiện chung kết 2018

Real Madrid 3-1 Man City: Lần thứ hai liên tiếp thắng chung cuộc sau hiệp phụ, Real Madrid sẽ gặp Liverpool ở chung kết Cúp C1. Lần này nạn nhân là Man City, trong ngày bộ đôi Rodrygo-Benzema chói sáng.

Nhưng thực ra, những trận động đất như thế đã xảy ra nhiều lần mùa này rồi, từ vòng 1/8 với PSG, đến tứ kết với Chelsea, và bây giờ, đội bóng của Pep là nạn nhân của một thứ bóng đá đúng kiểu oai hùng (nhưng đau tim): các anh cứ sửa soạn ăn mừng đi, rồi kiểu gì tôi cũng giết chết các anh. Và như thế, Man City chỉ có thể tự trách mình sau khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể tiêu diệt Real Madrid ở những phút cuối thời gian đấu chính thức, trước một đối thủ mà kỳ lạ thay, trước bàn gỡ của Rodrygo đã hầu như không sút chính xác được một lần nào. Chúng ta sẽ còn nói nhiều nữa về một thất bại nữa của Guardiola với Man City ở Champions League, giải đấu đã trở thành một cơn ác mộng với Pep.

 

  

Ở phía bên kia, bố già Don Carletto thật cao tay. Ông thay cả 3 tiền vệ trung tâm siêu hạng Casemiro-Kroos-Modric, những thiên thần hộ mệnh, những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, những người tưởng như không thể thay thế, để đưa vào sân Camavinga, kéo tiền vệ trẻ này và Valverde xuống đá tiền vệ trung tâm, đưa Rodrygo và Asensio vào hỗ trợ Benzema và Vinicius đang có mặt trên sân. Chính mối liên kết mới ở hàng công và sức trẻ ở hàng tiền vệ đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng kinh khủng bậc nhất trong lịch sử Champions League.

Sau 4 năm, Real Madrid trở lại chung kết Champions League, và họ sẽ tái đấu với Liverpool, đội họ đã đánh bại 3-1 ở Kyiv hè 2018. Không tính đến giải tiền thân là Cúp C1, đây là trận chung kết Champions League lần thứ 8 của họ. Và điều đáng chú ý là trong 7 lần vào chung kết trước (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 và 2018), họ đều giành Cúp. Một thử thách đáng kể đối với Liverpool, đội vào chung kết Champions League lần thứ 5. Chắc chắn, đó sẽ là một trận đấu kinh khủng và vô cùng hấp dẫn ở Paris.

Một kết luận thế nào cho trận chung kết? Thật khó đoán, điều duy nhất mình có thể chắc chắn là bây giờ mình đi ngủ. Mấy tiếng nữa phải dậy để lên hình một chương trình về SEA Games rồi…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm