Biến tấu cùng EURO: Thông điệp cầu vồng và một thế giới không kỳ thị

23/06/2021 14:14 GMT+7 | Chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu mình lẩn tránh cơn mưa/ Sẽ không gặp nắng vàng ngay đó/ Như tình yêu sau nỗi niềm cay đắng/ Là sắc màu cầu vồng kiêu hãnh ...

Lịch EURO - Lịch thi đấu EURO 2021

Lịch EURO - Lịch thi đấu EURO 2021

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2020. Lịch trực tiếp EURO 2021 trên kênh VTV6, VTV3.

 

Vào ngày 22/6, UEFA đã chính thức từ chối đơn của hội đồng thành phố Munich về việc thắp sáng sân vận động bởi màu cầu vồng cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng EURO 2020 giữa tuyển Đức với tuyển Hungary cho dù trước đấy thủ thành Manuel Neuer đã được phép tiếp tục đeo băng đội trưởng với bảy sắc cầu vồng tại giải đấu - chiếc băng mà anh đã đeo trong 2 trận đấu với Pháp và Bồ Đào Nha.

1. Thị trưởng Munich Dieter Reiter trong lá thư đề nghị của mình với UEFA về việc thắp sáng sân vận động của Đức với màu sắc cầu vồng nêu rõ: Đây là cam kết về sự đa dạng, khoan dung và bình đẳng trong thể thao cũng như trong toàn xã hội. Đề nghị này của Munich được coi là một thái độ rõ ràng để phản đối luật mà Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu 157-1 thông qua hôm 15/6 về việc cấm chia sẻ thông tin được coi là thúc đẩy đồng tính luyến ái hoặc chuyển đổi giới tính cho những người dưới 18 tuổi-Luật mà theo các nhóm nhân quyền là kỳ thị LGBT.

“Cầu vồng tượng trưng cho điều gì? Nó thể hiện cách chúng ta muốn sống: Tôn trọng lẫn nhau, không có sự phân biệt đối xử…”, quan chức Đức Steffen Seibert chia sẻ. Tuy nhiên, UEFA chỉ chấp nhận chiếc băng đội trưởng của Neuer. Theo họ, các biểu tượng chính trị không được phép tại giải đấu, nhưng chiếc băng cầu vồng của đội trưởng tuyển Đức được coi là biểu tượng đa dạng của đội.

Chú thích ảnh
Munich không được thắp sáng màu cầu vồng ở sân Allianz, nhưng Berlin, Cologne và Frankfurt tuyên bố họ sẽ làm điều đó ở các sân của mình

2. Cục diện bảng tử thần cho đến trước lượt trận này vẫn còn mở cửa cho cả 4 đội bóng. Ở trận đấu trên sân Budapest, đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và á quân Pháp gặp lại nhau trong hoàn cảnh khá khốc liệt chẳng kém trận chung kết tháng 7/2016. Nếu để thua, CR7 và các đồng đội sẽ có nguy cơ bị loại, mà thắng một lần nữa, nhìn vào cục diện hiện tại, có lẽ là điều hơi hoang đường. Ngay cả là một trận hòa cũng là điều người Pháp không hề mong muốn, bởi ngoài phải xoa dịu đi nỗi cay đắng dai dẳng suốt 5 năm qua, niềm kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch thế giới không hề muốn đi tới vòng sau với tư cách kẻ thứ nhì trong trường hợp Đức thắng Hungary ở trận đấu cùng giờ.

Nhưng bóng đá không giống như toán học, điều đó đêm qua người hâm mộ túc cầu đã được chứng kiến qua cuộc hoán đổi vị trí ngoạn mục của tuyển Đan Mạch, Nga và Phần Lan. Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể hy vọng rằng trận đấu với Pháp sẽ là một ánh nắng đến sau cơn mưa bàn thắng họ bị nhận bởi tuyển Đức để đón một ánh cầu vồng sau mưa lấp lánh... Một giấc mơ thật đẹp cho các chàng trai đến từ cực Tây của lục địa già.

Trên sân Munich tuyển Đức tiếp đón Hungary trong tình cảnh chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của chàng trai thủ lĩnh Thomas Muller và việc ra sân của trung vệ kỳ cựu Mats Hummels cũng còn đang bỏ ngỏ. Đây chính là lợi thế cho Hungary, để họ có thể làm nên một điều gì đó, nhất là sau màn trình diễn ngoan cường trước Bồ Đào Nha và Pháp.

Tuy nhiên, trong khi tuyển Đức chỉ cần hòa là đảm bảo suất đi tiếp thì Hungary bắt buộc phải thắng, một nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi-cũng tương tự như bộ luật cứng nhắc mà quốc hội họ đã thông qua không thể ngăn cản sự đa dạng của con người.

Mặc dù không được thắp sáng cầu vồng lục sắc trên sân, nhưng ánh màu cầu vồng từ chiếc băng trên tay đội trưởng Manuel Neuer và mong muốn đẹp đẽ của người Đức, bóng đá Đức, các cầu thủ Đức đã chuyển tải thông điệp của họ một cách rõ ràng và kiên định: Vì một thế giới không có sự kỳ thị, không có sự phân biệt. Một thế giới bình đẳng và nhân quyền. Đó chính là sự khác biệt, một giá trị cao cả và đẹp đẽ mà bóng đá Đức đã mang đến giải đấu này. Đại bàng sông Rhein lướt bay trong mưa nắng cầu vồng, hình ảnh đó mới tuyệt làm sao...

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm