Barcelona và tương lai của Koeman: Trẻ cậy cha, già cậy con

11/10/2021 06:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - 30 năm trước, khái niệm Dream Team được sinh ra để nói về đội bóng của huyền thoại Johan Cruyff, và nếu có điều gì nhắc chúng ta nhớ lại lịch sử vẻ vang đấy của Barcelona thì chính là Dream teen của Ronald Koeman hiện tại.

Barca tê liệt cùng Koeman

Barca tê liệt cùng Koeman

Chất lượng bóng đá kém, tấn công nhạt nhòa và phòng ngự mong manh, Barcelona phơi bày rất nhiều vấn đề, nhưng chưa có bất kỳ sự thay đổi nào.

Dream teen hoặc tạm dịch là Giấc mơ tuổi trẻ là điều gì đó rất ngoạn mục thời hậu Messi và ở bên ngoài những kết quả bóng đá tồi tệ của đội bóng xứ Catalunya. Và đó cũng là cách mà tạp chí Barca nói về tương lai của mình, một cách trân trọng và nâng niu.

Những đứa trẻ của Koeman

Trong tấm hình được minh họa trên trang bìa tạp chí của Barca đấy có 14 tài năng trẻ và không ai trong số họ quá 22 tuổi, người trẻ nhất Gavi mới 17 tuổi 2 tháng, và vừa khiến cả cựu lục địa phục lăn vì màn trình diễn không tưởng trước những nhà đương kim vô địch châu Âu. Pedri, trong khi đó, vừa trở thành một trong 30 ứng viên giành Ballon d'Or 2021 sau một mùa bóng sát cánh cùng Leo Messi.

Trong số những người này, Sergino Dest, Yusuf và Pedri không được nuôi dưỡng trong lò đào tạo của La Masia, nhưng có những người như Pedri khiến tất cả phải lầm tưởng rằng, anh được sinh ra từ xứ sở này, và là một phần tương lai tốt đẹp của đội bóng. Viên ngọc trên chiếc vương miện, chắc chắn là Ansu Fati.

HLV có biệt danh Trung sĩ mãi mãi không bao giờ chạm tới vạt áo thành công hiển hách của người thầy vĩ đại nhưng có thể một lúc nào đó trong thời gian không xa phía trước, người ta sẽ phải ngồi xuống và đánh giá lại những gì ông đã làm được lúc này với những cầu thủ trẻ trưởng thành hoặc không từ La Masia như Pedri hay Gavi.

 

 

"Có những cầu thủ trưởng thành rất nhanh, những người có tố chất vượt trội như Gavi, cậu ấy đã thể hiện cá tính trong trận đấu với Italy", Didier Deschamps, cũng giống như Roberto Mancini, đều dành tình cảm cho cậu nhóc của Ronald Koeman, người đá 3 trận cho Barca B, đá 363 phút cho Barcelona và nhảy một bước lớn lên đội bóng của Luis Enrique.

Barcelona, tin bong da Barca, Koeman, chuyển nhượng Barca, tin tức bóng đá Tây Ban Nha, tương lai Koeman, Barca sắp sa thải Koeman, tin tuc bong da hom nay
Barca và Koeman hiện phụ thuộc rất nhiều vào cảm hứng và phong độ của những cầu thủ trẻ như Gavi

Nó có thể là một phần của việc phải thích ứng với cuộc khủng hoảng nhân sự thời hậu Messi, nhưng phần khác là ông luôn nhìn thấy những khả năng lớn cho một kế hoạch dài hạn, được kéo dài từ mùa trước với Mingueza, Pedri, Araujo, Moriba và tiếp tục ở mùa này với Nico, Gavi, Balde, Demir.

Barca luôn trông có vẻ tệ dưới thời Koeman, nhưng các cầu thủ trẻ được ông sử dụng thì không bao giờ như vậy, nó luôn là phần có giá trị gia tăng cao nhất của đội bóng xứ Catalunya, và điều quan trọng là tài năng của những cầu thủ trẻ này không bị giới hạn bởi những kết quả nghèo nàn trên sân cỏ.

Tương lai của Koeman

Chủ tịch Laporta đã nối lại những cuộc trò chuyện với Xavi, người đã cùng Victor Font chống lại những kế hoạch của ông trong cuộc tranh cử vị trí đáng mơ ước này, như một cách để làm rõ kế hoạch của đội bóng về chiếc ghế của Ronald Koeman.

HLV người Hà Lan đã luôn chuẩn bị tâm lý cho một cuộc sa thải bất thường, và đáng buồn là rất thường xuyên ông phải đối mặt với điều đó, nhưng nếu tất cả là trò chơi thao túng quyền lực của ông Laporta thì ít nhất, HLV 58 tuổi này cũng có cơ hội để giữ chiếc ghế của mình lâu hơn, thông qua màn trình diễn của Pedri hoặc Gavi trong thời gian tới.

Họ là những người sẽ làm chủ khu trung tuyến bên cạnh Sergio Busquets, định hình lối chơi của Barca, khiến nó rõ nét hơn so với hiện tại và quan trọng nhất chính là tính cạnh tranh để giúp đội bóng tiến bộ hơn.

Hãy lấy Italy làm chuẩn mực! Ở trận bán kết EURO 2020, Pedri, 18 tuổi, thực hiện chính xác 97% đường chuyền của mình trước Jorginho và Verratti, là cầu thủ có nhiều key pass nhất giải đấu (31 đường chuyền) và là cầu thủ đi bóng ở 1/3 sân đối phương cao nhất giải (27 lần), xếp thứ hai là Verratti (25 lần).

Gavi, trong khi đó, tại bán kết UEFA Nations League đã buộc Verratti và Jorginho phải rời sân sớm hơn dự kiến, trong trận đấu mà cậu bé này chuyền bóng chính xác 88,7%, nhưng tỉ lệ đường chuyền chính xác ở phần sân Italy lên tới 92,9%, cùng với đó là 4 lần chặn bóng thành công, 2 pha rê bóng qua người, 5 lần thu hồi bóng chính xác.

Và Barcelona có thể thoát thai khỏi cái bóng của tiki-taka hay không, phần lớn nằm ở sự trưởng thành và khả năng đạt đến đẳng cấp tương xứng với Xavi và Iniesta của Gavi và Pedri. Có những tài năng không nên bị ép chín quá sớm, nhưng nếu đã đến lúc họ tự mình biến thành quả ngọt, Koeman không thể bỏ lỡ phần thưởng của lòng dũng cảm từ bản thân.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm