Barcelona: Những viên ngọc cũ mới của Xavi

01/08/2022 14:41 GMT+7 | Barcelona

Chúng ta sẽ nói lại về chủ đề cũ, Dembele thật sự là người bất qui tắc, và đôi khi người ta không thể biết chắc được anh ta sẽ mang gì tới sân cỏ, niềm vui hay sự thất vọng, đẳng cấp hay sự lố bịch.

Barcelona 2-0 New York RB: Lewandowski mờ nhạt, Barca thắng nhờ Dembele và Raphinha

Barcelona 2-0 New York RB: Lewandowski mờ nhạt, Barca thắng nhờ Dembele và Raphinha

Barcelona 2-0 New York RB: Các pha lập công của Ousmane Dembele và Memphis Depay giúp Barcelona hạ New York RB 2-0 trong trận giao hữu trên đất Mỹ.

Dembele không phải là một hiện tượng, mà phần lớn là sự bất thường, nhưng tiền đạo người Pháp dường như là không thể ngăn chặn ở thời điểm này và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với trái bóng trong chân.

Viên ngọc mới Dembele

Trước đại diện của Mỹ, một đội bóng ở rất xa so với đẳng cấp của Barcelona, số 7 chắc chắn từ một sự hỗn loạn trở thành người gieo rắc sự hỗn loạn. Người tạo ra nguồn cảm hứng bất tận với mong muốn làm mọi thứ với trái bóng, một người không thể bị trói chặt lại bằng bất cứ cách nào vì đã chạy như bay trên sân cỏ với năng lược không giới hạn.

"Hơn hai thập kỉ trước, đã có một huyền thoại chạy khỏi Camp Nou để đến với Bernabeu là Figo, người là niềm hạnh phúc của đội nhà và cũng là cơn ác mộng với các đối thủ, người có thể khiến các hậu vệ trở nên nhỏ bé và ngốc nghếch, và ngày hôm qua, Dembele đã tạo ra một sự vượt trội chưa từng thấy", kí giả Rodri Quinxalo bình luận trên El Pais.

Chú thích ảnh
Dembele không phải là một hiện tượng, mà phần lớn là sự bất thường

Dembele luôn cần một người để dạy dỗ và hướng dẫn anh ta một cách đúng đắn, và người đó có thể là Xavi, vì những giáo trình của HLV 42 tuổi này luôn chỉ ra rằng, anh cần một cầu thủ nguy hiểm như vậy ở 1/3 sân đối thủ, người luôn luôn tạo ra rắc rối và hủy diệt mọi thứ trên đường chạy của mình.

Tất nhiên, đó phải là một ngày đẹp trời!

"Cậu ấy có thể là người giỏi nhất ở vị trí của mình", Xavi nhắc lại điều mình nói kể từ ngày đầu nhìn thấy Dembele chơi bóng, có vẻ như số 7 đang cố gắng trở thành một phiên bản hoàn chỉnh nhất, anh có nhiều cơ hội làm điều đó nhưng chưa bao giờ thành công.

Thậm chí, dù đã ghi một bàn thắng đẹp trước New York Red Bulls thì Dembele vẫn chưa phải là Dembele như kì vọng, điều đã trở thành khiếm khuyết và thể hiện nhiều lần ở trận này: Sự lãng phí, lặp đi lặp lại vài lần ở trận này, và thật sự là tội ác, nhưng số 7 vẫn chưa thể khắc phục điều đó một cách tốt nhất.

Nhưng cuối cùng thì sự xuất hiện của Raphinha có thể là đòn bẩy để tiền đạo người Pháp trở nên hoàn thiện hơn sau nhiều năm chơi bóng ở đây. Và quan trọng hơn cả là Xavi đã tìm thấy một công thức mới để Dembele và tiền đạo người Brazil không chỉ là cạnh tranh với nhau mà còn có thể cộng sinh trên hàng công, họ đã tìm thấy nhau nhiều lần ở trận gặp New York Reb Bulls và tạo ra cảm giác tốc độ của những đôi chân này sẽ cuốn phăng nhiều hàng phòng ngự.

Viên ngọc cũ De Jong

De Jong trở lại hàng tiền vệ sau 3 trận liên tiếp chơi ở vị trí trung vệ, người ta đồn đoán rằng đó là thông điệp mà Xavi Hernandez gửi tới anh như một sự đe dọa về việc, nếu ở lại, anh sẽ không có vị trí ở tuyến giữa và chơi trung vệ như là một lựa chọn bất khả kháng.

Nhưng chiến lược gia 42 tuổi khẳng định nếu cần phải nói điều gì đó, anh sẽ nói trực tiếp với các cầu thủ, không cần phải bắn đi tín hiệu nào khác trên sân cỏ, và một điều đã rõ hơn cả là số 21 không chắc chắn có trong kế hoạch của Xavi.

Chú thích ảnh
De Jong trở lại hàng tiền vệ sau 3 trận liên tiếp chơi ở vị trí trung vệ

"Tôi không biết liệu anh ấy có ở lại hay không", HLV người Terressa nói một cách chân thành, người rất vui với thái độ của cầu thủ người Hà Lan, "Vẫn còn thời gian và rất nhiều điều vẫn có thể xảy ra. Hiện tại, cậu ấy là một phần của đội bóng, giống như những người khác".

Chelsea vừa xác định rằng, họ sẽ tiếp tục trò chuyện lại với Barcelona sau rất nhiều giông bão vừa xảy ra với thương vụ của Raphinha và Kounde, và một phần trong số đó sẽ là De Jong, nó có thể không phải là sự thật nhưng Xavi luôn sẵn sàng cho sự ra đi của tiền vệ người Hà Lan. Và vì Miralem Pjanic đột ngột xuất hiện ở những phút cuối cùng, như một sự đột phá chiến thuật của HLV 42 tuổi này.

Anh đã từng là một viên ngọc, nhưng khi không thể tự mài giũa để trở nên sáng hơn, De Jong cần phải bắt đầu lại theo một cách khác, giống như De Ligt. Đôi khi, bạn phải chấp nhận chịu đựng để tốt đẹp hơn bao giờ hết, và sau trận đấu với New York Red Bulls, người ta vẫn chỉ thấy tương lai của De Jong không còn ở Barcelona.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm