Barcelona khởi đầu tệ nhất sau 33 năm: Sự xấu hổ được viết hoa

07/12/2020 08:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique mới được 6 tháng tuổi vào mùa Thu năm 1987, Leo Messi chưa đầy 3 tháng tuổi vào năm đó, trong khi tất cả những người còn lại của đội một Barcelona còn chưa ra đời vào năm mà đội bóng xứ Catalunya có khởi đầu kém cỏi nhất sau 12 vòng đấu với 13 điểm.

Cadiz 2-1 Barcelona: Hàng thủ mắc sai lầm, Barcelona bại trận cay đắng

Cadiz 2-1 Barcelona: Hàng thủ mắc sai lầm, Barcelona bại trận cay đắng

Cadiz 2-1 Barcelona. Hàng công hoàn toàn bất lực, hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm khiến Barcelona phải trả giá bằng trận thua Cadiz 1-2 trong trận đấu thuộc vòng 12 La Liga.

Nhưng nó còn chưa bằng những gì diễn ra hiện tại, sau thất bại của Barcelona trước Cadiz cuối tuần trước, vì đây là lúc mà mỗi trận thắng đã được tính 3 điểm và Messi cùng các đồng đội chỉ có được 14 điểm sau 12 vòng. Nếu không phải là sự mục ruỗng thì cũng chính là sự hủy hoại về niềm tin và sự tự trọng.

Tử địa Carranza

Trong 20 phút cuối cùng ở Carranza, Barcelona chỉ đá với 2 hậu vệ thật sự là Clement Lenglet và Jordi Alba, những người mà trước đó 10 phút đã cùng thủ thành Ter Stegen nắm tay nhau dìm đội nhà xuống đáy vực thẳm với sai lầm không thể tha thứ từ một pha ném biên, 8 người còn lại đều là những người có xu hướng tấn công, và Barcelona không thể ghi nổi một bàn nào sau 23 cú sút.

Trong 4 trận đấu gần nhất xa Camp Nou ở La Liga, đội bóng của HLV Koemna chỉ có được 2 bàn thắng, một bàn do Antoine Griezmann ghi vào lưới Alaves, bàn còn lại là cú đá phản lưới nhà của Alcala bên phía Cadiz.

Chúng ta cũng cần nhắc tới Cadiz một chút, đội bóng tí hon này trở thành những người đầu tiên đánh bại cả Real Madrid và Barcelona ở lượt đi sau 46 năm và đây mới là thứ mà người ta cần biết, Cadiz đã chơi hai trận ở sân Carranza mùa này mà không sút trúng đích một lần nào về phía khung thành của đối thủ, cho đến khi Barcelona đến đây và trao cho đội chủ nhà những món quà quí giá không thể tưởng tượng được.

Và nếu so sánh, có lẽ, thất bại tại Carranza cũng có thể tồi tệ như thất bại tại Lisbon cách đây 5 tháng, để một đội bóng mới lên hạng chọc thủng lưới đến 2 lần thì có khác gì thua Bayern Munich toàn năng 8 bàn đâu. Ronald Koeman chứng kiến cả hai trận thua đó, dù theo các cách khác nhau và lẽ ra, mọi thứ đã phải khác so với Champions League thì nó dường như vẫn đang lặp lại một cách vô thức.

bong da tay ban nha, Barcelona, tin tức Barca, Cadiz 2-1 Barcelona, bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha, kết quả bóng đá Tây Ban Nha, ket qua Barcelona, tin bong da
Messi đang dần trở thành nỗi xấu hổ của Barcelona hơn là niềm tự hào

Đội bóng xứ Catalunya có thể cứu chữa được không đang trở thành câu hỏi mà có lẽ những "danh y" như Jose Mourinho, Pep Guardiola hay Jurgen Klopp cũng không thể giải đáp và nếu có điều gì khiến HLV người Hà Lan phải xem lại bản thân và phương pháp của mình thì đó chính là phương án A của ông với Messi-Griezmann-Coutinho không thể tốt bằng kế hoạch B với Braithwaite và Griezmann, không phải vì nó kém chất lượng hơn mà vì sự khác nhau ở cách chơi bóng trên sân.

Đêm trước ở Carranza là Barcelona A dễ đoán, chậm chạm, thiếu sự gắt gao với chính bản thân và không có một ai chơi ở gần vòng cấm cả khi Messi có mặt ở đây, Braithwaite đánh mất không gian và sự tự do và Griezmann, một lần nữa là một Griezmann vô lý đến không ngờ.

Và nhân vật chính Messi, sau tuyên bố gây sốc của chủ tịch điều hành tạm thời Carles Tusquest về việc bán anh trong mùa Hè vừa rồi, đã cho thấy một hình ảnh mờ nhạt thường thấy của anh ở mùa bóng này, với thứ bóng đá như thể không còn muốn cống hiến cho mái nhà này thêm nữa.

Người ta có thể nói về sự tận tụy của anh cho Barcelona nhưng chỉ ghi được 2 bàn trong 16 trận gần nhất trên sân khách đã cho thấy, Messi tự ném mình ra xa khỏi Camp Nou hơn bao giờ hết, anh không còn tự mình giành được chiến thắng cho đội bóng xứ Catalunya và tiếp tục mông lung như một trò đùa của số phận.

Cái chết ở La Liga

Khi bạn kém đối thủ trực tiếp Atletico Madrid tới 12 điểm trên bảng xếp hạng, khi bạn đã thua tới 4 trận đấu sau 12 vòng và bị chính những đội bóng đến từ Madrid đánh bại liểng xiểng, trước khi thua muối mặt một tân binh thì có nghĩa bạn đã tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua vô địch.

Ronald Koeman có cảm thấy tình trạng đáng báo động không khi những sai lầm ở La Liga ngày càng nhiều và mỗi trận đấu trở nên khó khăn hơn với chính họ, bất kì đối thủ là ai và đến từ đâu, Barcelona vẫn không thể thay đổi được trạng thái bóng đá của họ.

HLV người Hà Lan luôn cảm thấy khó thở khi đội nhà bị dẫn bàn và những phản ứng sau đó của ông đều không có tác dụng, thậm chí, nó chỉ càng gây đau đớn hơn khi là tố cáo Barcelona bất lực đến tuyệt đối.

"Trong những trận đấu gần đây, chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm và điều đó khiến đội bóng phải trả giá", Sergio Busquets là người hiếm hoi nằm trong nhóm đội trưởng đứng ra trả lời báo chí sau khi Leo Messi từ lâu đã trốn tránh nhiệm vụ này, mà lẽ ra anh cần phải là người nói nhiều nhất về những vấn đề nội tại cũng như thúc đẩy đồng đội.

Một thất bại của kỉ lục, một khởi đầu kém cỏi của những siêu sao, Barcelona coi như đã rời khỏi đường đua vô địch với sự xấu hổ cần được viết hoa và in đậm lên lưng áo của mỗi cầu thủ.

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 12

Alaves 0-0 Sociedad

Osasuna 0-2 Real Betis

Villarreal 0-0 Elche 

Granada 3-3 Huesca 

Bilbao 0-2 Celta Vigo

Levante 3-0 Getafe

Sevilla 0-1 Real Madrid

Atletico Madrid 2-0 Valladolid

Cadiz 2-1 Barcelona

03h00 ngày 8/12 Eibar vs Valencia

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/spain/laliga-santander/

 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm