Báo chí Thái Lan 'khích tướng' đội nhà sau trận thua U23 Việt Nam

23/02/2022 20:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan đã dùng chiêu “khích tướng” thầy trò HLV Valero Garica sau thất bại tối thiểu trước U23 Việt Nam tối 22/2. Trận thua này khiến U23 Thái Lan xếp thứ 2 bảng C và chỉ có vé vớt với tư cách là đội nhì bảng có thành tích cao nhất trong 3 bảng đấu đoạt quyền đi tiếp.

Anh Việt thay Hoàng Phúc chi viện lần cuối cho U23 Việt Nam

Anh Việt thay Hoàng Phúc chi viện lần cuối cho U23 Việt Nam

Do Trần Hoàng Phúc bị chấn thương nên HLV Đinh Thế Nam điền tên Đoàn Anh Việt vào danh sách 4 cầu thủ cuối cùng được phép chi viện cho đội tuyển U23 Việt Nam từ vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á.

Trang mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan sau trận đấu đã nhanh chóng “tìm tòi” những bình luận thú vị của các CĐV Việt Nam nói về kết quả trận đấu vừa qua. Những cuộc chạm trán của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan dù ở góc độ nào cũng được người dân 2 quốc gia rất quan tâm. Đây cũng là một hình thức gây sự chú ý cho bóng đá Thái Lan, giúp các CĐV quan tâm hơn đến các đội trẻ.

Nhiều CĐV U23 Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước U23 Việt Nam vừa qua. Ảnh: VFF
Nhiều CĐV U23 Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước U23 Việt Nam vừa qua. Ảnh: VFF

Truyền thông Thái Lan đã dẫn hàng loạt bình luận của CĐV Việt Nam như: “Tôi tin lứa U23 Việt Nam hiện nay sẽ làm nên nghiệp lớn trong tương lai. Lứa cầu thủ này có thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân cũng đồng đều”.

“Các bạn có thể về nước sớm, ví dụ như SEA Games 30 ở Phillipines năm 2019”.

“Nói không hề lo ngại U23 Việt Nam cho đỡ sợ, chứ thật sự U23 Thái Lan đã khiếp vía khi thấy U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore đến 7-0”.

Ngoài những bình luận “khích tướng” thầy trò HLV Garcia, một cách để U23 Thái Lan phải nỗ lực để vào chung kết và hy vọng trả món nợ đã thua U23 Việt Nam ở vòng bảng, truyền thông Thái Lan cũng dẫn nhiều bình luận “mỉa mai” bóng đá Việt Nam, một phần không thể thiếu để dẫn đến các cuộc tranh luận không có hồi kết của 2 nền bóng đá.

Điển hình như 2 bình luận tiêu biểu: “Việt Nam đường đường là đương kim hạng 3 của AFF Cup, vậy mà đội tuyển U23 Thái Lan lại tuyên bố không ngại U23 Việt Nam, đúng là bóng đá Thái Lan đã không biết lượng sức mình”.

“U23 Thái Lan giải này chỉ dùng đội hình U19, còn U23 Việt Nam dùng đội hình U21. Giải này do đó chỉ đá cho vui thôi, kết quả không quan trọng”.

“U23 Thái Lan chỉ gửi cầu thủ U19 dự giải này vì Thai League vẫn diễn ra, các cầu thủ tốt nhất không thể tập trung cho đội tuyển. Vì thế, kết quả này không nói lên được nhiều điều. CĐV Việt Nam hãy theo dõi kỹ bóng đá Thái Lan trước khi phán xét điều gì”.

Về phần người trong cuộc, sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam cũng rất khiêm tốn phát biểu: “U23 Thái Lan đã chơi rất tốt trong trận đấu vừa qua và tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt trong một trận đấu khó khăn.

Từ chiến thắng trong trận đấu này, tôi muốn nói về sự chuyên nghiệp. Bởi vì chúng tôi có nhiều cầu thủ bị Covid-19 và chấn thương. Nhưng chúng tôi đã chơi với tinh thần rất cao, cộng thêm một chút may mắn để chiến thắng”.

HLV Garcia của U23 Thái Lan thì tỏ ra tiếc nuối khi các học trò của ông đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2 nhưng vẫn thua U23 Việt Nam vì khâu dứt điểm không tốt. U23 Thái Lan hy vọng sẽ gặp lại U23 Việt Nam ở chung kết và khi đó, họ sẽ chơi thứ bóng đá thuyết phục như hiệp 2 trận đấu vừa qua.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm