Atletico Madrid: Simeone đã 'hết hạn sử dụng'?

31/10/2022 14:01 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã chết một lần nữa, sau khi bị loại khỏi Champions League đầy tủi hổ vào hồi giữa tuần. Họ không thể sống lại như một sự chờ đợi bởi cá tính của Simeone, không có phép hồi sinh nào như trong những câu chuyện cổ tích.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU tràn đầy cơ hội, Chelsea hụt hơi

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU tràn đầy cơ hội, Chelsea hụt hơi

MU đã trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, khi chỉ còn kém vị trí thứ tư 1 điểm và đá ít hơn một trận. Trong khi đó, Chelsea lại đang có những dấu hiệu hụt hơi. 

Rojiblancos trông thật buồn cười khi họ ngừng cạnh tranh. Không có gì dành cho họ ngoài bóng đêm lạnh lẽo. Đội bóng này không là bất cứ điều gì nếu không chiến đấu như những chiến binh, không gầm gừ trong cổ họng như những đứa bé trưởng thành trên đường phố và bị cướp trái bóng trong chân.

Ở trong trận đấu mà Joao Felix bỗng nhiên bật dậy để có thể gắn ống thở cho các đồng đội thì tập thể này đã không còn cơ may nào để hít thở bầu không khí của chiến thắng, họ đã chấp nhận nằm xuống như đã đầu hàng trước Leverkusen ở Champions League. Những tin xấu thường không đến một mình, Atletico Madrid đã thất bại trong một trận đấu mà họ cần phải nghiến răng để đứng dậy.

Họ bị lạc lối tại Mirandilla với vỏn vẹn gần 20 nghìn người, bị chôn cất trong thứ bóng đá giận dữ và đầy quyết tâm của đội bóng đang đứng thứ 3 từ dưới lên Cadiz. Đã tự bắn vào chân mình bởi sự cẩu thả và lo lắng.

Họ đã tự dẫn mình đến cánh cổng của địa ngục khi để thua chỉ sau khi bóng lăn được 27 giây cùng 5 đường chuyền, trong hơn 10 năm đặt cá tính vào đội bóng này, chiến lược gia được gọi là El Cholo chưa từng phải nhận bàn thua nào nhanh như thế.

"Có những chỉ trích là công bằng, có những chỉ trích thì không. Chúng tôi đã cố gắng chơi đến hết trận theo cách tốt nhất, chúng tôi muốn giành chiến thắng và đã hơi vội vàng để làm được điều đó", Diego Simeone giải thích trong phòng họp báo.

Chú thích ảnh
Phải chăng, Diego Simeone đã “hết phép”?

Bàn thắng sớm của Cadiz không phải là tồi tệ nhất với Atletico Madrid mà nó còn là sự hỗn loạn từ chính những quyết định của chiến lược gia người Argentina. Ông quyết định để Antoine Griezmann, người chơi hay nhất trong thời gian gần đây, ngồi trên ghế dự bị trong thời điểm mà Rojiblancos cần được tiếp máu để sống sót qua giai đoạn này.

Đã quyết định kéo Witsel xuống chơi trung vệ như một người dẫn dắt ở vị trí thấp nhất trên hàng công nhưng cuối cùng thì mọi thứ là vô nghĩa vì Cadiz không khó khăn đến mấy để ghi bàn thắng mở tỉ số.

Hầu hết những thứ mà đội bóng của Simeone thể hiện đều bộc lộ trạng thái hôn mê của họ ở mùa giải này. Và Simeone thật sự đang gặp vấn đề với chiến thuật bóng đá, những quyết định nhân sự nhầm lẫn, những cú đấm liên tiếp từ các thất bại khiến ông bị knock-out ngay trên chính chiếc ghế chỉ đạo, không thể phản ứng chính xác, không thể tỉnh táo để có được lựa chọn đúng đắn, không gì cả ngoài những sai lầm.

"Ông ấy đã hết hạn", Alejandro Fantino, kí giả người Argentina bình luận chua chát trên kênh phát thanh Neura Media của Argentina. Sự nghiệt ngã là vô cùng, nhưng có thể, đã đến lúc để chiến lược gia người Argentina sẵn sàng cho một cuộc chia tay.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm