Antonio Cassano và Mario Balotelli: 'Không chốn dung thân'

10/08/2015 19:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đến một lúc nào đó tất cả sẽ mất hết kiên nhẫn với họ. Đây có vẻ là thời điểm ấy. Antonio Cassano cầu xin một cái ôm từ Sampdoria, còn Mario Balotelli thì thậm chí chẳng ai thèm đoái hoài.

Những gã trai hư của bóng đá Italy đã lấy đến chút kiên nhẫn cuối cùng của những người đã trót tin tưởng họ, và giờ phải cầu xin một niềm tin cuối như là cái phao cứu sinh cho sự nghiệp.

Khi Cassano “cầu xin” Samp

Cassano vừa kí hợp đồng thời hạn 2 năm với Sampdoria, nhưng hành trình để được đặt bút “phết” lên tờ giấy vất vả như một cầu thủ hạng 2 chứ không phải “Viên ngọc Bari” thuở nào. “Tôi gần như đã thuyết phục Mihajlovic chấp thuận Cassano, để rồi tự cậu ta lại phá hủy điều ấy”, Chủ tịch Massimo Ferrero của Samp nói vào tháng 6. “Cậu ta gọi cho quá nhiều người, chỉ để thuyết phục rằng mình sẽ ngoan… Chúng tôi không muốn một kẻ phá phách trong đội bóng của mình”.

Chẳng biết ông Ferrero đã nghĩ gì, nhưng sau đó quay ngoắt 180 độ, chấp nhận kí hợp đồng thời hạn 2 năm với Cassano. Vì Mihajlovic ra đi và Walter Zenga tới ư? Không thể nào. Cựu thủ môn đội tuyển Italy thậm chí còn nói với BLĐ ông không cần một người như Cassano. Nhưng Samp vừa thua 2-4 ở vòng sơ loại Europa League, nên tiếng nói của Zenga có lẽ không đủ trọng lượng?

Trong hợp đồng có điều khoản Samp được phép đơn phương chấm dứt nếu Cassano vô kỉ luật. Họ phải cẩn thận. “FantAntonio tuyệt diệu” có “sở thích” phản bội những người đã tin tưởng anh. Fabio Capello từng gọi Cassano là “Cassanata”, một từ sau này trở thành kinh điển khi cần mô tả cầu thủ luôn thích phá phách và dễ mất kiểm soát. Anh đánh nhau với Ronaldo và Diarra ở Madrid. Anh chửi cố Chủ tịch Samp là Riccardo Garrone, chính người đã cưu mang mình để rồi sau đó bảo đấy là hành động ngu xuẩn nhất đời. Cassano bỏ Parma, vì đội này không trả lương cho anh. Anh phản bội Adriano Galliani và sau đó cũng chẳng gắn bó lâu dài được với “tình yêu từ nhỏ” Inter.

Cái ôm cưu mang của Sampdoria là cái ôm can đảm. Người từng thú nhận đã ngủ với hơn 600 phụ nữ tính tới thời ở Real Madrid luôn cần một điều khoản sẽ bị phạt nếu anh tăng bất cứ một gram trọng lượng cơ thể nào. Bản năng kiểm soát Cassano. Không có sự chuyên nghiệp, bóng đá đôi khi chỉ là thứ yếu trong mắt anh. Tất cả đều có thể bị tự anh hủy hoại.

Khi Balotelli trong tầm ngắm… Al Ahly

Một chốn dung thân lúc này có lẽ đã là hoàn hảo để Cassano “kiếm sống” nốt quãng cuối sự nghiệp khi anh đã 33 tuổi. Nhưng còn đàn em Mario Balotelli thì sao? Anh chỉ mới 24 tuổi thôi mà cũng đang không biết đi đâu về đâu.

Mùa giải đầu tiên với Liverpool nhanh chóng trở thành mùa cuối cùng. Màn đào tẩu gọn lẹ từ Milan không thay đổi được con người thích gây sự chú ý. Balo ghi đúng 1 bàn ở Premier League mùa qua, tệ hơn cả đội Liverpool tệ nhất. Anh công khai đi chơi đêm bù khú. Anh đi xông hơi với bạn trong khi Brendan Rodgers đã bỏ rơi anh suốt tour du đấu mùa Hè.

Người đại diện Mino Raiola đang chạy đôn chạy đáo tìm cho anh đội bóng mới, và không phải Real Madrid, AC Milan hay Barcelona nữa, mà là Sampdoria, Fiorentina hay Bologna… Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng 15 triệu euro và lương 6 triệu euro/mùa là quá sức chịu đựng với những đội bóng này.

Cầu thủ 24 tuổi từng được xem là tài năng sáng giá nhất Italy đang gần giống một lão tướng. Đội quan tâm đến anh nhất bây giờ là… Al Ahly của Qatar. Tên tuổi bị Balo hủy hoại. Anh trở thành cái gai trong mắt người khác, một nỗi sợ hơn là niềm hy vọng.

28 tuổi, Cassano kết hôn và hứa sẽ chững chạc. Balotelli chưa cưới vợ nhưng cũng đã có con và từng thề thốt nhiều lần. Vô ích. Họ mãi là “bad boy”.

Những câu “bất hủ” của Cassano

“Ở Madrid, tôi có một người bạn làm nhân viên khách sạn. Công việc của anh ta là mang cho tôi 3-4 cái bánh sừng bò sau khi tôi vừa làm tình xong. Anh ta mang bánh sừng bò lên phòng, tôi mang gái cho anh ta và chúng tôi trao đổi: Anh ta có cô gái, tôi có bánh sừng bò. Tình dục và đồ ăn, một đêm tuyệt diệu”

“Cái gì? Có người đồng tính luyến ái ở đội tuyển Italy ư? Thật kì quặc. Tôi hy vọng không phải chung đội với bọn họ”.

“Hồi ở Real Madrid, tôi đã làm nhiều việc ngu ngốc. Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ không làm vậy. Nhưng phải công nhận, ở Madrid hồi đấy chán kinh lên được”.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm