Antonio Cassano muốn trở lại sân cỏ: Kẻ bất trị hay thiên tài tới nhầm hành tinh?

28/03/2018 10:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Không ai phủ nhận tài năng của Antonio Cassano nhưng sự ngỗ ngược, cá tính bất trị đã đẩy sự nghiệp của tiền đạo người Italia không theo đúng như những gì anh mong muốn.

Antonio Cassano sinh ra trong cảnh nghèo đói ở Bari, một ngày sau khi Italia giành chức vô địch World Cup 1982. Bị cha bỏ rơi từ nhỏ, Cassano lớn lên trong sự nuôi dưỡng của người mẹ trong một khu tồi tàn. Bóng đá đã giúp anh thoát khỏi cạm bẫy từ sự nghèo đói. Anh đã xây dựng được sự nghiệp trong màu áo một loạt CLB tên tuổi như Inter, AC Milan và Real Madrid. Cassano cũng có 39 lần khoác áo ĐT Italia, ghi được 10 bàn. Ai cũng nhìn thấy ở Cassano một tài năng.

Nhưng thật đáng tiếc khi mỗi lần nhắc tới anh, người hâm ­mộ lại nhớ về sự ngỗ ngược, vô kỷ luật và cả bê bối bên ngoài sân cỏ.

Chính Cassano đã tuyên bố: "Tôi có thể chơi trên một hành tinh khác nhưng có một vấn đề là tôi không thích tập luyện và tôi muốn ăn theo cách mình muốn và tôi đã tự hủy hoại mình. Nếu tôi có một cái đầu khác, tôi có thể chơi trên sao Hỏa. Tôi sẽ như Lionel Messi, Neymar hay vài cầu thủ xuất sắc khác".

Kỳ thị dân đồng tính

Chú thích ảnh

Tại một cuộc họp báo ở EURO 2012, khi được hỏi liệu có nghi ngờ có cầu thủ đồng tính nào trong ĐT Italia hay không, Cassano đáp: "Tôi hy vọng là chẳng có ai cả". Phát ngôn này đã gây tức giận cho cộng đồng người đồng tính trên thế giới. Hậu quả, Cassano sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và nộp phạt 13.000 bảng.

Vô kỷ luật

Chú thích ảnh

Cassano từng bị đuổi khỏi sân vì ném áo vào trọng tài hay sỉ nhục HLV trong phòng thay đồ. Nói đến Cassano là nói đến rắc rối. HLV Fabio Capello sau những mâu thuẫn với Cassano đã nghĩ ra một từ riêng mà ông vẫn còn dùng sau này trong sự nghiệp: “cassanata”, có nghĩa là “xử lý một Cassano”.

Vật lộn với cân nặng

Chú thích ảnh

Cassano mắc bệnh phàm ăn. Anh từng tuyên bố không thể chờ đợi đến lúc treo giày để có thể ăn cho thỏa thích. Và rồi anh đã phải vật lộn với cân nặng của mình. Real Madrid từng ra quyết định phạt Cassano cho mỗi gram dư thừa trong cơ thể anh so với tiêu chuẩn dành cho một cầu thủ để đảm bảo thể lực và cả hình ảnh đại diện của CLB Hoàng gia nhưng không ăn thua. Cuối cùng, không thể bán Cassano, Real phải đẩy anh tới Sampdoria, chấp nhận trả phần lớn tiền lương chỉ để thoát khỏi cầu thủ rắc rối này.

Đam mê nhục dục

Chú thích ảnh

Không chỉ ăn uống vô độ, Cassano còn nghiện tình dục. Thời còn ở Real, Cassano luôn cố gắng để thưởng thức hai thú vui của chính mình. "Ở Madrid, tôi có một người bạn là bồi bàn khách sạn. Nhiệm vụ của cậu ta là mang cho tôi 3-4 cái bánh ngọt sau mỗi lần tôi quan hệ tình dục. Cậu ta sẽ mang bánh lên cầu thang, tôi sẽ đưa người phụ nữ đó xuống và chúng tôi trao đổi", Cassano kể trong tự truyện.

Năm 2008, anh tuyên bố đã ngủ với hơn 600 phụ nữ.

Đầu óc bất ổn

Chú thích ảnh

Cassano từng miêu tả bản thân là "người có vấn đề" và cho đến cuối sự nghiệp, anh vẫn cho thấy sự bất thường đó. Tháng 7/2017, 8 ngày sau khi ký hợp đồng với Hellas Verona, Cassano tuyên bố sẽ giải nghệ vì…nhớ nhà và các vấn đề rắc rối khác. Rồi chỉ vài tiếng đồng hồ sau, chân sút này rút lại quyết định “trong phút giây yếu đuối” và hứa sẽ chơi bóng cho Verona như dự kiến.

Nhưng 6 ngày sau đó, Cassano lại tuyên bố giải nghệ. Lần này là chính thức. Hành động của Cassano khiến Chủ tịch CLB Verona phát điên, chửi thẳng mặt: "Hắn ta có đầu óc không bình thường".

Còn Cassano chỉ giải thích: "Chẳng có gì phức tạp cả. Nó giống như khi bạn nhìn một người phụ nữ và thấy cô ấy không còn hấp dẫn thu hút nữa nên bạn rời đi".

Antonio Cassano: 700 cô gái và 1 thần đồng bị hủy hoại đầy tiếc nuối

Antonio Cassano: 700 cô gái và 1 thần đồng bị hủy hoại đầy tiếc nuối

Anh mang tiếng ăn chơi đàng điếm, tăng cân nhanh, và lang chạ với đủ loại phụ nữ. Đồ ăn và tình dục là những kẻ thù của Antonio Cassano, một cầu thủ đáng lẽ trở thành tài năng lớn của bóng đá Ý.

Nhưng cần là có thể quay đầu

Chú thích ảnh

Đầu tháng 3/2018, Cassano gây bất ngờ khi tuyên bố có thể trở lại bóng đá. "Tôi không phải là cựu cầu thủ, tôi sẵn sàng trở lại nếu thấy một dự án nào đó thu hút tôi", Cassano nói với La Gazzetta dello Sport. Rất nhiều người hâm mộ háo hức với thông tin này. Họ vẫn dành tình yêu cho tài năng của "Ngựa chứng''. Và bởi Cassano là mẫu cầu thủ khi cần vẫn có thể quay đầu. Năm xưa, trong mùa giải đầu khoác áo Parma, Cassano đã giảm hẳn 10 kg để cải thiện thể lực và cả thái độ thi đấu. Ngay lập tức anh tỏa sáng và được gọi vào tuyển Italia dự World Cup 2014.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm