Wenger: ‘Chắc fan M.U đã thôi ghét tôi’. Mourinho: ‘Tôi muốn đối đầu Wenger nhiều hơn’

30/04/2018 07:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ở trận cầu đặc biệt trong lần cuối cùng đến thăm Old Trafford với tư cách HLV của Arsenal, HLV Arsene Wenger đã có những xúc cảm thật đặc biệt. Bên kia chiến tuyến, HLV Jose Mourino cũng tỏ ra thật khác.

Làm khách trên sân Old Trafford, Arsenal thể hiện rõ quyết tâm giữ sức cho trận Bán kết lượt về Europa League trước Atletico Madrid vào tuần tới, bằng cách tung ra sân toàn những cầu thủ dự bị. Trong khi đó, M.U thì cho ra mắt đội hình mạnh mẽ nhất. Dù vậy, phải tới những phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà mới có được bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 do công của Marouane Fellaini. Chiến thắng này giúp M.U nới rộng khoảng cách trước Liverpool, và gần như chắc chắn họ sẽ về nhì ở mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
M.U đánh bại Arsenal trong lần cuối cùng Wenger tới Old Trafford trên cương vị HLV của Pháo thủ

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger nói đùa: “Có lẽ rằng lúc này, tôi không còn bị các fan của M.U ghét bỏ nữa. Đơn giản thì hiện giờ tôi không còn là một mối thù địch với họ”.

Dù rất còn tình cảm với Arsenal, nhưng Wenger cho rằng đã tới lúc phải ra đi. Khi được hỏi rằng liệu ông sẽ còn có thể đối mặt với Mourinho trong tương lai nữa hay không, Wenger đáp: “Thành thực mà nói thì tôi không biết. Ông ấy vẫn sẽ ở M.U mùa tới, còn tôi sẽ đi về đâu, tôi vẫn chưa biết. Tôi đã làm việc ở cấp độ cao nhất trong suốt 35 năm qua mà chưa một lần nghỉ ngơi, tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất từng làm được điều ấy”.

ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Arsenal: Pogba đang vào phom. Fellaini quá tuyệt vời

ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Arsenal: Pogba đang vào phom. Fellaini quá tuyệt vời

Arsenal xoay vòng lực lượng, Pogba và Fellaini lên tiếng, Mkhitaryan chứng tỏ đẳng cấp là những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng 2-1 của M.U trước Arsenal.

HLV Jose Mourinho cũng có nhiều xúc động sau trận đấu đặc biệt này. Ông chia sẻ với báo giới: “Tôi hy vọng vẫn sẽ được đấu với ông ấy thêm một lần nữa. Ai biết được, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với một trận đấu lớn trước mắt”.

“Tất nhiên là được, tại sao không?”, Mourinho đáp khi được hỏi rằng liệu có thể đóng vai trò thuyền trưởng khi ở độ tuổi của Wenger hay không. “Đây là một công việc mà bạn có càng nhiều kinh nghiệm, càng duy trì được động lực của mình thì càng thành công. Ví dụ như ông Heynckes chẳng hạn (HLV Bayern Munich, 72 tuổi). Ông ấy đã về hưu, đang ở tuổi ngồi chơi với những đứa cháu của mình rồi, nhưng đột nhiên ông ấy trở lại và thậm chí còn làm được những điều phi thường hơn cả khi ông ấy còn trẻ hơn”.

Chú thích ảnh
Trước trận đấu, HLV Mourinho và Sir Alex đã trao quà lưu niệm cho HLV Wenger

Nói về pha lập công của Fellaini và tương lai của anh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ : “Chúng tôi gần như chắc chắn sẽ về nhì, nhưng trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì cả. Tôi nghĩ như vậy vẫn là chưa đủ. Tôi muốn đợi một tờ giấy trắng có logo của M.U, một chữ ký của Ed Woodward và Fellaini trên đó”.

“Về Lukaku, cậu ấy chấn thương khá nặng. Để ra sân thi đấu có lẽ là chưa thể. Nhưng cậu ấy là một cầu thủ phi thường, cậu ấy muốn tham dự tất cả các trận và không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù vậy, chúng tôi có 3 tuần trước mắt cho trận đấu cuối cùng”, Mourinho khép lại.

Video highlight M.U 2-1 Arsenal:

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm