Vụ van Persie bị cố tình đá bóng trúng đầu: Sir Alex phẫn nộ, FA vẫn không phạt

25/12/2012 09:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Van Persie có thể chết bởi cú đá ấy”, Sir Alex hết sức phẫn nộ sau khi cậu học trò lãnh một cú sút như trời giáng ở cự li cực gần của trung vệ Ashley Williams, đội trưởng Swansea City. Theo ông, anh này đáng bị treo giò dài hạn.


Nhưng bất chấp sự phẫn nộ của chiến lược gia lão làng người Scot, FA vẫn tuyên bố rằng họ sẽ không treo giò Ashley Williams. Lý do: anh này đã bị trọng tài Michael Oliver phạt 1 thẻ vàng, mà chính sách của FA là không thay đổi những quyết định của trọng tài trên sân đấu. Van Persie gần như nổi điên nên đã bật dậy túm cổ Williams và sau đó anh cũng phải nhận một thẻ vàng, còn trận đấu bị gián đoạn một lúc. Điều đáng nói là ông Oliver đứng ngay cạnh đó khi vụ việc xảy ra.

“Đó là pha bóng nguy hiểm nhất mà tôi từng chứng kiến trong nhiều năm qua”, Sir Alex tức giận “Anh ta (Williams) đáng bị treo giò dài hạn vì hành vi đáng xấu hổ ấy”. Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Swansea thì phân bua “Tôi chỉ cố gắng phá bóng, nhưng nó đập vào đầu anh ấy. Tôi đã định xin lỗi nhưng không có cơ hội. Tôi biết van Persie tức giận, nhưng đó rõ ràng không phải tôi cố ý”. HLV Michael Laudrup cũng bênh học trò: “Tôi hiểu tính cách cậu ấy, và đảm bảo rằng đó không phải một cầu thủ xấu tính và hồ đồ đến mức thế. Anh ấy là đội trưởng, là thủ lĩnh của cả đội”.

Thật ra thì có rất nhiều trường hợp FA đã xem lại băng ghi hình để quyết định xem có nên tăng hay giảm mức phạt. Nhận xét về vụ này, cựu trọng tài Graham Poll khẳng định rằng Williams đáng bị đuổi khỏi sân, hơn là chỉ bị một thẻ vàng cảnh cáo. Việc trung vệ này biện hộ rằng đó là một cú phá bóng là không chính đáng bởi khi ấy van Persie đã ngã trong tư thế xoay lưng và không có cơ hội tranh bóng.

Chuyên gia thể lực Mark Leather thì khẳng định rằng cú sút ấy không thể giết van Persie như Sir Alex ca thán, nhưng có thể khiến anh bất tỉnh bởi cự ly quá gần, và hoàn toàn có thể gây tổn thương não, giống như trường hợp của các võ sĩ quyền Anh vậy.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Chưa phải pha bóng kinh hoàng nhất

4/2001: Roy Keane với Alf-Inge Haaland. Cú đạp bằng gầm giày của Keane khiến sự nghiệp của trung vệ Man City tiêu tan, còn Keane bị phạt 155000 bảng và treo giò 8 trận. Vấn đề là Keane đã ấp ủ ý định trả thù từ khi anh chấn thương dây chằng sau pha va chạm với Haaland hồi tháng 9/1997, lúc anh này còn khoác áo Leeds. Sự thật này được Keane viết trong tự truyện.

1/1995 Cantona với Matthew Simmons. Sau khi bị đuổi khỏi sân vì đá trung vệ Richard Shaw của Crystal Palace, Cantona bị đám đông chủ nhà la ó khi rời khỏi sân. Bực mình, anh tung một cú kungfu hạ gục một CĐV Palace đứng gần nhất, Matt Simmons. Sau vụ này, anh bị treo giò 9 tháng.

4/2011: Scholes với Zabaleta. Pha tắc bóng hết sức quyết liệt của Scholes trong trận bán kết FA Cup 2011 đã khiến hậu vệ người Argentina rách bắp đùi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm