Với M.U, nhà Glazer đã là ông chủ tệ nhất trong lịch sử?

07/09/2018 19:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đã hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày các CĐV Man United lên tiếng phản đối ý định mua lại CLB của Rupert Murdoch. Và đó cũng là ngày bắt đầu của đế chế “Quỷ đỏ” hiện tại.

 

Pogba để mở khả năng rời M.U, thừa nhận mối quan hệ căng thẳng với Mourinho

Pogba để mở khả năng rời M.U, thừa nhận mối quan hệ căng thẳng với Mourinho

Paul Pogba vừa để ngỏ khả năng rời khỏi Man United đồng thời bóng gió nói về mối quan hệ căng thẳng với Jose Mourinho.

 

Ngày 2 tháng 9 năm 2018, khi Man United chuẩn bị bắt đầu trận đấu với Burnley, có một tiếng ồn xuất hiện trên bầu trời. Đó là âm thanh của một chiếc máy bay với thông điệp đến từ các CĐV Man United: “Ed Woodward: Chuyên gia thất bại”.

Phó chủ tịch điều hành của CLB luôn được coi là con rối kiếm tiền cho nhà Glazer. Thông điệp trên cũng là lời nhắc nhở rằng các CĐV Man United sẽ luôn đặt ra câu hỏi về chính sách và hướng đi của CLB trong thời gian tới.

Khá thú vị là chiếc máy bay trên xuất hiện vào thời điểm này. Bởi vì 20 năm trước đây cũng vào thời điểm hiện tại, đã có một cuộc đảo chính lớn diễn ra tại Old Trafford.

Chú thích ảnh
Các CĐV M.U từng đấu tranh để ngăn cản các ông chủ nước ngoài đặt tay lên CLB

Ngày 6 tháng 9 năm 1998, xuất hiện những tin đồn nói rằng ban quản trị của Man United, dẫn đầu bởi Chủ tịch Martin Edwards, đang đàm phán để bán lại CLB cho Rupert Murdoch, một ông trùm truyền thông của British Sky Broadcasting (BskyB), với mức giá 575 triệu bảng. Trong 3 ngày tiếp theo, các cuộc đàm phán đã đưa thỏa thuận lên mức giá 623,4 triệu bảng.

Động thái này đã vấp phải những phản ứng trái chiều đến từ cả CĐV Man United lẫn công chúng nước Anh. Trong một thời đại khi môn thể thao vua chưa đến với những cái tên như Roman Abramovich, Randy Lerner, Sheikh Mansour hay Fenway Sports Group, viễn cảnh một người nước ngoài (Úc) tiếp quản một trong những CLB lớn nhất trong nước tạo ra một làn sóng phản đối chưa từng thấy.

Đã có những cuộc tẩy chay của tờ The Sun dành cho Murdoch. Tờ Mirror cũng kêu gọi các CĐV hãy “Ngăn chặn Quỷ đỏ”. Đã có một cuộc biểu tình tại Bridgewater Hall của thành phố Manchester, và thậm chí cả sự hình thành của một tổ chức mang tên “Shareholders United Against Murdoch”.

John Paul O’Neill, tác giả cuốn sách 'Red Rebels', đã chia sẻ với tờ Goal tại sao các CĐV lại muốn thể hiện sự phản đối của họ.

“Có hai động lực chính để ngăn Rupert Murdoch đặt tay lên Man United. Một trong số đó là nỗi sợ về việc phòng họp của CLB sẽ bị đẩy ra xa khỏi nước Anh, nơi các CĐV sẽ không có tiếng nói nào cả. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đến tay nhà Glazer”.

Chú thích ảnh
Một trong những cuộc biểu tình đáng chú ý trong thập niên 90

Vào tháng 4 năm 1999, chính phủ Anh đã nhúng tay vào thương vụ này và chính thức phá hỏng thỏa thuận của Murdoch. Tuy nhiên, đó không phải lần cuối cùng các CĐV nghe về chuyện có một người nước ngoài nắm quyền sở hữu Man United, hay một CLB nào ở Premier League.

Sau khi trải qua 2 năm dần dần xây dựng cổ phần tại Old Trafford, vào tháng 5 năm 2005, nhà Glazer đã giành được 57% quyền kiểm soát Man United. Và sau 7 tuần, họ đã có được 98% cổ phần cần thiết để buộc các cổ đông còn lại nhượng quyền lợi của họ và hoàn thành việc tiếp quản CLB.

Những khoản nợ gắn liền với tài sản của CLB đã biến nhà Glazer khi đó, giống với Murdoch, trở thành kẻ thù số 1 của các CĐV. Phong trào “Yêu Man United, ghét nhà Glazer” cũng đã bắt đầu kể từ đó cho đến nay.

13 năm trôi qua, và giờ Man United dường như đang đứng ở ngã rẽ. Trong khi “Quỷ đỏ” đã trải qua 5 mùa giải không có được danh hiệu Premier League hay Champions League, thì nhà Glazer vẫn rất hài lòng với những gì Ed Woodward làm được trên khía cạnh thương mại. Từ 10 nhà tài trợ năm 2013, CLB hiện có khoảng 80 nhà tài trợ chỉ 5 năm sau khi Woodward trở thành người ra quyết định chính tại Old Trafford.

Tuy nhiên, điều đó cũng không xoa dịu được các CĐV Man United. Mọi thứ đã được thể hiện với tấm băng rôn trên bầu trời sân Turf Moor hôm Chủ Nhật vừa qua. Vậy thì, sau 20 năm, kể từ khi thỏa thuận của BSkyB bị chặn lại, liệu Man United có ở vị trí nào tốt đẹp hơn hiện tại nếu Murdoch mua được CLB hồi năm 1998?

Chú thích ảnh
M.U hiện tại rất mạnh thương mại nhưng không thành công trong chuyên môn

“Bất chấp những gì Murdoch nói vào thời điểm đó, Sky chưa bao giờ có kế hoạch nào đem về những ngôi sao hàng đầu cho Man United”, O’Neill giải thích. “Murdoch thậm chí còn thừa nhận nhiều điều hơn sau khi thỏa thuận mua bán bị chặn lại”.

“Với điều đó, không có gì đảm bảo Man United sẽ trở nên tốt hơn, ngay cả trong thực tế là nhà Glazer sau đó đã mua lại CLB. Tôi thường nghe mọi người bình luận rằng họ muốn chào đón Murdoch đến ngay Man United năm 2005. Nhưng họ chỉ có thể đối phó với thực tế trước mặt họ. Cũng chẳng có gì đảm bảo Sky sẽ không bán CLB cho một người mua như nhà Glazer sau vài năm nữa”.

Trước Murdoch, chủ tịch Edwards từng từ chối đề nghị của một đại diện truyền thông hồi năm 1984, Robert Maxwell, và cố gắng bán cho Maverick Michael Knighton vào năm 1989. Trước sau gì Man United cũng không thể tránh khỏi việc bị bán. Đặc biệt là sau khi Chelsea và Aston Villa được mua lại bởi các ông chủ giàu có vào đầu thế kỷ 21.

Nhưng đã 20 năm trôi qua và bóng đã rõ ràng đã vượt xa khỏi tầm ảnh hưởng của những người hâm mộ. Số tiền khổng lồ được bơm vào Premier League đã trở nên ngày càng hấp dẫn đối các ông chủ nước ngoài. Và đề nghị của BskyB có thể là viên gạch đầu tiên trong sự thay đổi này.

"Trở về những năm 90, các CĐV đã trả ít hơn số tiền họ phải chi hiện tại để xem một trận đấu kém hấp dẫn. Nhưng sau đó, họ có thể phàn nàn với Martin Edwards hay những người như ông ta".

"Còn ngày nay, nhà Glazer đang ở Florida và không quan tâm bất kỳ ý kiến trái chiều nào. Họ cũng không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Cho dù có chuyện gì xảy ra thật thì khả năng cũng là rất nhỏ", O’Neill nói thêm.

Những ngày gần đây, Man United và các CĐV của họ đang chia sẻ một mối quan hệ giống như một liên minh “khó chịu” hơn là một mối quan hệ hài hòa. Điều đó có lẽ sẽ luôn luôn xảy ra. Nhưng mọi thứ có thể đã khác đi nếu Sky tiếp cận thành công CLB vào 20 năm trước.

T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm