Vì sao Mourinho chưa hài lòng dù Man United đã chi mạnh tay mua Lukaku, Lindelof?

30/07/2017 21:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã chi hơn 100 triệu bảng cho tới lúc này mua Romelu Lukaku từ Everton và Victor Lindelof từ Benfica nhưng Jose Mourinho vẫn chưa hài lòng.

Mùa trước, Quỷ đỏ đã ném gần 160 triệu bảng vào TTCN mua Paul Pogba (89 triệu bảng) cộng với gần 70 triệu bảng nữa để sở hữu bộ đôi Eric Bailly và Mkhitaryan. Rõ ràng, Man United không hề chi tiêu “tằn tiện” mà tỏ ra khá “chịu chơi”.

Nhưng đối với HLV Bồ Đào Nha thì như thế vẫn là chưa đủ. Ông muốn nhiều hơn nữa mới cảm thấy thỏa mãn bởi khi tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford, Mourinho đã nói với lãnh đạo United rằng đội ngũ cầu thủ ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm Louis van Gaal hoàn toàn không đáp ứng những tiêu chí những mong muốn.

Chú thích ảnh

Mùa trước Mourinho đòi hỏi 4 ngôi sao trong mùa giải đầu tiên mang tính “quá độ” và ông được đáp ứng đúng những cầu thủ ông đề xuất. Hè này Mourinho lại soạn một bản danh sách mua sắm khác với những cái tên, những mục tiêu chuyển nhượng rất cụ thể gửi tới Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward. Lukaku và Lindelof chỉ là 2 trong số những cầu thủ Mourinho muốn có.

Ông chờ đợi sự xuất hiện của một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh nữa mà cụ thể là Ivan Perisic và một trong số những Eric Dier (Tottenham) hoặc Nemanja Matic (Chelsea) nhưng đến giờ này thì chưa ai trong số họ cập bến Old Trafford. Nguyên nhân vì đâu? Hoàn toàn không phải những cầu thủ Mourinho nhắm đến quay lưng lại với ông và Quỷ đỏ. Trái lại, ít nhất Perisic và Matic đều mong tới Old Trafford để thi đấu dưới sự huấn luyện của HLV Bồ Đào Nha.

Nhưng bất chấp thuận lợi ấy, các vụ chuyển nhượng Mourinho mong đợi từng ngày vẫn chưa được hoàn tất. Vấn đề khúc mắc duy nhất là tiền. Man United không hề thiếu tiền nhưng họ lại không sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng mà Chelsea và Inter Milan đòi hỏi. Sau khi đã chi khá nhiều tiền mua sắm Hè trước thì đến Hè này Man United có vẻ “tằn tiện” hơn so với... chính họ.

Mourinho: ‘Giờ người ta nói 30, 40, 50 triệu bảng cho một cầu thủ cứ như không'

Mourinho: ‘Giờ người ta nói 30, 40, 50 triệu bảng cho một cầu thủ cứ như không'

Gương mặt của Jose Mourinho khá buồn bã khi ông thừa nhận nhiều khả năng chỉ mua được 1 trong số 2 mục tiêu còn lại ở TTCN Hè 2017.

Các cuộc mặc cả diễn ra lâu hơn, nhiều hơn. Những sự đắn đo, nhấc lên đặt xuống xung quanh chuyện đắt rẻ liên quan đến giá thị trường của cầu thủ diễn ra thường xuyên hơn. Nhưng với tư cách là HLV, Mourinho chỉ quan tâm duy nhất đến việc ông cần và phải được làm việc với các cầu thủ ông mong muốn càng sớm càng tốt vì Mourinho hiểu là bản thân ông chịu áp lực thành tích rất lớn ở mùa giải sắp diễn ra.

Chú thích ảnh

Nhưng dù phát biểu thừa nhận rằng Hè này việc mua sắm trên thị trường càng lúc càng trở nên khó khăn do các cầu thủ mục tiêu đều bị các CLB đẩy giá lên rất cao khiến việc thương lượng trở nên khó khăn nhưng nói đi nói lại Mourinho vẫn cảm thấy sốt ruột và bực bội. Eric Dier là lựa chọn số 1 của ông cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng Man United đã “đầu hàng” trong vụ này trước phản ứng cứng rắn của Tottenham.

Mourinho cảm thấy lãnh đạo United đã không làm đủ, không thể hiện đủ quyết tâm để thử thách phản ứng của Spurs trên bàn đàm phán. Đến lựa chọn số 2 là Nemanja Matic thì Man United cũng loay hoay đàm phán mãi đến giờ này vẫn chưa chốt được.

Với Ivan Perisic thì Man United cũng “cò kè” từng triệu bảng trên bàn thương lượng đến mức mà HLV Luciano Spalletti của Inter Milan nói rằng hai bên không có cuộc đàm phán quan trọng nào, không đạt bước tiến gì rõ rệt thời gian quan nên các cuộc thương lượng coi như chấm dứt. Thời gian thì cứ trôi nhanh còn các mục tiêu Mourinho muốn có thì vẫn cách xa Old Trafford. HLV Bồ Đào Nha không kìm nén được nỗi thất vọng và bực bội của mình.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm