Van Gaal: ‘Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Không hiểu sao bóng không…chịu vào lưới West Ham’

06/12/2015 09:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tối thứ Bảy, Man United đã sút cầu môn West Ham 21 lần nhưng chỉ 1 lần trúng đích. Họ đá 10 trận gần nhất ở các giải chỉ ghi được đúng 7 bàn.


Xem Man United bị West Ham cầm hòa không bàn thắng

Trước West Ham, tân binh Anthony Martial, người được hy vọng sẽ tỏa sáng khi Rooney vắng mặt vì chấn thương, đã tịt ngòi. Cầu thủ người Pháp có cơ hội ghi bàn ở phút 81 sau pha căng ngang của Depay nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc. Fellaini cũng có một cú dứt điểm cận thành ở phút 60 nhưng cầu thủ người Bỉ không thắng được thủ môn đối phương.

Trận hòa West Ham 0-0 tô đậm thêm thành tích tấn công cực nghèo nàn của Man United từ đầu mùa. Nhưng ông Van Gaal cũng không biết tại đâu mà ra nông nỗi này dù United mới chỉ xuống thứ 4 trên BXH và cũng chỉ kém Leicester đầu bảng số điểm của một trận thắng.

“Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Chúng tôi tấn công áp đảo West Ham, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không hiểu sao bóng vẫn không chịu vào lưới. Chỉ có mỗi khâu ghi bàn là Man United tệ thôi”.

Có thể Van Gaal nói đúng nhưng đấy lại là sự thật mà không fan United nào muốn nghe. Trong số 24 trận chính thức Man United chơi từ đầu mùa thì đã có 6 trận hòa không bàn thắng, tức là tỷ lệ hòa không bàn thắng của họ chiếm 25% tổng số trận đã đấu. Nếu cứ tiếp tục thế này, Man United sẽ đi đến đâu vào cuối mùa?

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm