Tương lai Benitez ở Chelsea: Thất bại chưa phải là Ngày tận thế

19/12/2012 11:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tinh thần các cầu thủ Chelsea đang xuống rất thấp sau khi trở về từ đấu trường giải VĐTG các CLB. Đây chính là lúc Rafa Benitez cần phải chứng minh trận thua trước Corinthians không đồng nghĩa với việc mùa giải này sớm khép lại với đội chủ sân Stamford Bridge.

Khuôn mặt thẫn thờ của Juan Mata là hình ảnh mô tả rõ nhất cảm giác của các cầu thủ Chelsea ở giải đấu năm nay. Chuyến phiêu lưu đến xứ sở mặt trời mọc của HLV Rafa Benitez và các học trò chẳng đem về bất kì danh hiệu nào. Không thể nói đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho trận chiến với Leeds United vào đêm nay. Chức VĐTG các CLB đã vuột mất, giờ Chelsea phải đi tìm niềm vui ở Cúp Liên Đoàn Anh.

 Mùa bóng năm nay của Chelsea đang trôi đi theo những thái cực trái ngược nhau. Danh tiếng của đoàn quân VĐ Châu Âu chẳng mấy chốc đã biến thành không khí hỗn loạn trong những ngày cuối triều đại Di Matteo. Chút lòng tin còn sót lại của ban lãnh đạo Chelsea dành cho ông cũng tan như bong bóng xà phòng. Lập tức Benitez xuất hiện và đã phục sinh The Blues với ba chiến thắng liên tiếp, trước khi Corinthians tước đi cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của ông. Đây là danh hiệu thứ ba mà đội bóng này bỏ lỡ. Nếu thua Leeds đêm nay, đây là đấu trường thứ 5 họ trắng tay ngay trước thềm Giáng Sinh. Đó quả là một sự phí phạm vô cùng đáng tiếc.

Benitez hẳn biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Dù vậy ông vẫn cố gắng nhặt nhạnh những khía cạnh lạc quan sau một tuần trên đất Châu Á. Qua giải đấu này, Benitez thấu hiểu sâu sắc hơn các học trò ở trong cũng như ngoài sân cỏ. Ông dành khá nhiều thời gian nói chuyện với từng người trong số họ như thể mình là một chuyên gia tâm lý. Việc được gần gũi với các cầu thủ sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt hơn hẳn những buổi tập thường ngày tại trại tập huấn Cobham.

Những việc Benitez cần phải làm

Từ giờ cho đến khi bước sang năm mới, Benitez sẽ không phải đối mặt với lịch thi đấu bất thường nữa. Ông có đủ thời gian để đưa ra những đánh giá qua từng buổi tập trên đất Nhật Bản. Mối nghi ngờ của Benitez sau 2 tuần tạm quyền vẫn xoay quanh vấn đề thể lực nơi các cầu thủ. Như lời thừa nhận sau trận thua Corinthians: “Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng nhưng thật tiếc là không ít người trong số họ không đảm bảo thể lực”. Sức mạnh và sức bền là những vấn đề cần phải được cải thiện. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn ưa thích tỉ lệ 80-20 giữa bài tập có bóng và bài tập thể lực. Lý tưởng hơn, ông muốn đưa nó vào trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, thay vì phải tiến hành giữa mùa như bây giờ.

Một điều chắc chắn là Benitez sẽ cần phải đi chợ trong tháng 1 tới đây. Paulinho, tiền vệ của Corinthians, là mẫu cầu thủ mà Benitez cần hơn bao giờ hết. Sức mạnh cơ bắp là điều anh có thể đem lại cho Chelsea, dù khả năng thành công ở Premier League vẫn là câu hỏi để ngỏ. Paulinho không phải là mục tiêu chuyển nhượng duy nhất của Benitez. Ông cần ít nhất hai người nữa: một chân sút đẳng cấp và một tiền đạo lùi cho những phương án tiếp cận trận đấu của mình.

Torres vẫn đang trong quá trình hồi sinh chậm chạp dưới bàn tay Benitez. Anh nổ súng ở 3 trận đấu liên tiếp gặp Nordsjaelland, Sunderland và Monterrey. Vấn đề là Chelsea cần một chân sút tỏa sáng ở những trận cầu quyết định, điều El Nino không đáp ứng được một cách thường xuyên. Đồng thời tiền đạo người Tây Ban Nha cần nguồn cung cấp bóng có chất lượng như Steven Gerrard hay Xabi Alonso khi còn ở Anfield.

Những vấn đề khác mà Benitez cần phải lưu tâm, đó là xem xét khả năng bố trí David Luiz đá tiền vệ thường xuyên hơn hay không. Đồng thời, giữ được mối quan hệ thân thiện với Frank Lampard, dù cầu thủ này đang sắp rời xa Stamford Bridge. Anh sẽ là cầu nối giữa Benitez với những cầu thủ còn lại, khi mà Terry vẫn đang phải dưỡng thương.

Rafa Benitez vẫn nói cứng rằng mùa bóng này vẫn chưa kết thúc với Chelsea. Vậy thì đây chính là thời điểm để ông và các học trò chứng minh điều đó là đúng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Chiến thuật của Chelsea được tìm trong... thùng rác

Tờ Globoesporte của Brazil vừa phát hiện ra mảnh giấy phác thảo chiến thuật Chelsea sử dụng trong trận chung kết giải VĐTG các CLB với Corinthians. Tờ giấy này được tìm thấy trong một thùng rác ở phòng thay đồ của nhà cựu VĐ Champions League hôm Chủ Nhật vừa rồi.

Theo các phóng viên của tờ báo này, họ đã thu lượm được những mảnh giấy nhàu nhĩ, trong đó có ghi chi tiết cách thức Chelsea tấn công và phòng ngự trong những tình huống phạt góc như thế nào. Chúng còn đề cập rõ hơn cầu thủ nào sẽ kèm ai bên phía Corinthians và làm thế nào các cầu thủ nhận biết được đường đi từ những quả phạt góc của đối phương bằng việc giơ lên hay hạ cánh tay xuống. Tất cả được tìm thấy lẫn trong những miếng sandwich thừa, chai nước và các thiết bị luyện tập không còn dùng được nữa.

Nhìn vào tờ giấy đó, người ta có thể xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cầu thủ Chelsea ứng với những chỉ dẫn hết sức chi tiết. Chẳng hạn, Juan Mata được giao phó nhiệm vụ lưu ý Allesandro bên phía Corinthians, còn Ashley Cole được phân công ngăn ý đồ thực hiện những tình huống phối hợp bóng ngắn. Hay các cầu thủ đều được dặn dò phải di chuyển nhanh chóng ngay khi bóng được phá lên cũng như phải hết sức lưu tâm những tình huống phản công từ phía Corinthians.

Ngoài ra, tờ giấy còn đề cập Fernando Torres sẽ đóng vai trò như là vũ khí quan trọng trong cách thức phòng ngự của Chelsea ở những tình huống cố định. Nhờ đó, chúng ta có thể biết được vì sao Rafa Benitez lại khen ngợi tiền đạo người Tây Ban Nha biết cách lui về hỗ trợ cho các đồng đội. Một chi tiết nhỏ được đề cập trong tờ giấy này là tên của tác giả ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, Paolo Guerrero được viết tắt thành Guerro. Tờ Globoesporte nhận định đây có thể là một lỗi về chính tả hoặc cách viết tắt được quy ước.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm