Tuchel: ‘Chỉ Chelsea mới đáng thắng. Trọng tài Taylor đừng bắt Chelsea nữa’

15/08/2022 07:55 GMT+7 | Chelsea

HLV Thomas Tuchel và HLV Antonio Conte đều bị phải nhận thẻ đỏ trong trận hòa kịch tính của Tottenham với Chelsea tại Stamford Bridge. Cả hai đều tỏ ra mất bình tĩnh trong trận đấu và ngay cả khi trả lời họp báo sau trận.

 

Chelsea hòa kịch tính Tottenham: Derby thành London rực lửa

Chelsea hòa kịch tính Tottenham: Derby thành London rực lửa

Trận Derby Thành London giữa Chelsea và Tottenham nóng từ đầu đến cuối. The Blues kiểm soát bóng tới 64.3% cả trận, chơi hay hơn nhưng lại bị gỡ hòa bởi những khoảnh khắc tỏa sáng của đối thủ.

 

Trận hòa 2-2 giữa The Blues và Tottenham đầy gay cấn khi HLV Conte và HLV Thomas Tuchel đã xảy ra xung đột hai lần trong trận đấu. Sau cái bắt tay đầy ẩn ý, cả hai tiếp tục mâu thuẫn và phải nhận thẻ đỏ sau tiếng còi mãn cuộc.

HLV Tuchel bước vào phòng trả lời họp báo với sự phẫn nộ về vấn đề trọng tài hơn là những gì với HLV Conte bên phía Tottenham. Thomas Tuchel tuyên bố trọng tài Anthony Taylor “không bao giờ” được cho phép bắt chính cho trận đấu Chelsea một lần nào nữa vì ông khẳng định cả hai bàn thắng của Spurs đều không hợp lệ.

 

Chú thích ảnh
Tuchel không muốn trọng tài Anthony Taylor điều hành một trận cầu đinh của Chelsea một lần nữa.

“Hôm nay, tôi thấy có nhiều vấn đề hơn với trọng tài.

“Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn nếu ông ấy không là trọng tài chính cho một trận đấu khác của Chelsea. Tôi không nghĩ rằng không chỉ một số người hâm mộ bất bình khi Taylor đã có những quyết định không công bằng cho Chelsea.

“Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng toàn bộ phòng thay đồ, mỗi người đều nghĩ như vậy. Các cầu thủ biết điều gì đang xảy ra và họ đang ở trên sân. Tất nhiên họ lo lắng khi ông ấy phụ trách bắt chính trong trận đấu.

 

Chú thích ảnh
Trọng tài Anthony Taylor đã từng rút ra tấm thẻ đỏ cho Reece James trong lần đối đầu giữa Chelsea và Liverpool trong mùa giải trước. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Cả hai bàn thắng của (của Tottenham) đều không hợp lệ và đó là một kết quả không công bằng. Tôi không thể chỉ đạo các học trò nhưng trọng tài có thể thổi còi (cho những pha phạm lỗi) trong trận đấu tiếp theo. Tốt thôi”.

 

Chú thích ảnh
Cucurella đã bị giật tóc trong tình huống đá phạt góc của Tottenham, trọng tài đã được tham khảo ý kiến từ VAR nhưng không rút ra chiếc thẻ vàng nào.

Trọng tài Anthony Taylor dường như là kẻ thù số 1 của The Blues khi thường xuyên “xử ép” Chelsea với những quyết định của mình và giờ thì ông cũng đã lọt vào tầm ngắm của HLV Thomas Tuchel.

Ông quyết định bỏ qua lời kiến nghị về pha bị phạm lỗi của Kai Havertz với Rodrigo Bentancur trước bàn gỡ hòa đầu tiên của Spurs. Màn ăn mừng của Conte là một trong số những sự cố khiến Tuchel tức giận.

“Chỉ có 1 đội xứng đáng thắng ngày hôm nay, đó là chúng tôi. Không biết Hojbjerg và Bentancur đã phạm lỗi bao nhiêu lần ở trận này nhưng không bị thẻ vàng nào.

“Kai Havertz rõ ràng là bị phạm lỗi (trong tình huống trước khi có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tottenham). Mà trận đấu vẫn cứ tiếp diễn. Rồi Richarlison cũng đã việt vị ở bàn đầu tiên. Từ bao giờ mà hành động giật tóc cầu thủ lại được phép trong bóng đá. Họ chỉ có check VAR nhưng không có điều gì xảy ra. Thật là buồn cười.

 

Chú thích ảnh
Kai Havertz bị phạm lỗi trước tình huống có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tottenham.

 

Chú thích ảnh
Mâu thuẫn từ HLV hai đội không thua kém gì sức nóng diễn biến trong trận đấu.

“Khi trọng tài trận này nay được công bố. Không chỉ các CĐV, mà cả các cầu thủ của chúng tôi cũng có cảm giác. Điều gì đó bất lợi sẽ diễn ra. Giờ thì tôi chẳng có từ nào để diễn tả nữa cả. Nếu là một trong tài khác, thì có lẽ kết quả đã khác.”

Cuối cùng, Tuchel tỏ ra tức giận khi Conte đã không nhìn mình khi bắt tay sau tiếng còi mãn cuộc và không chịu buông tay ra. HLV người Đức đã nhìn thẳng vào Conte và nói: “Ông muốn gì?”. Cả hai đều mất bình tĩnh và cầu thủ hai bên cũng như ban huấn luyện đã phải chạy ra để ngăn cản hai vị HLV.

 

Chú thích ảnh
Cú bắt tay đầy toan tính sau khi hết giờ, hai HLV tiếp tục nảy sinh xung đột và phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Không chỉ với Tuchel, Conte còn có mâu thuẫn với đội trưởng Cesar Azpilicueta và tiền vệ Mateo Kovacic của Chelsea, cầu thủ đang bị chấn thương và không có mặt trong đội hình khi ông tiến vào đường hầm.

Cả hai huấn luyện viên sẽ bị cấm trong các trận đấu tiếp theo của đội - Spurs tiếp Wolves vào giờ ăn trưa thứ Bảy và Chelsea đi đến Leeds vào ngày hôm sau.

Về cuộc đụng độ với Conte, Tuchel nói: “Tôi không có bất kỳ (cảm xúc tồi tệ) nào và tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều chiến đấu vì đội của mình. Cả hai đều rất gần nhau, vì vậy hai bên đều giận dữ, nóng nảy. Không ai bị xúc phạm, không ai bị tổn thương. Chúng tôi không có một cuộc chiến tay đôi. Vì vậy, đối với tôi đó không phải là vấn đề lớn”.

 

Chú thích ảnh
Tuchel cho rằng Conte đã không tôn trọng mình khi bắt tay mà không nhìn vào mình.

Trả lời với Sky Sports, Conte cũng bày tỏ sự tức giận không kém gì Tuchel:

“Theo tôi thì tốt hơn là nên nói về trận đấu. Tôi không muốn bình luận về sự việc khác.

“Trọng tài rút thẻ đỏ cho tôi nhưng ông ấy (Tuchel) không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi phải chấp nhận. Có TV và video để hiểu những gì đã xảy ra. Chắc chắn, tôi không bị động. Nếu tôi thấy sự hung hăng, tôi sẽ phản ứng lại với sự hung hăng. Tôi nhắc lại. Đó không phải là vấn đề. Đó là một trận đấu tuyệt vời của hai đội.

Đáng chú ý hơn, Conte đã tiếp tục chế giễu Thomas Tuchel trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng ước gì có thể làm vấp ngã Tuchel (khi chạy ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Chelsea) trong một bài đăng đầy tạo bạo trên Instagram cá nhân của mình.

 

Chú thích ảnh
Conte đăng tin trên MXH của mình: "Thật may mắn khi tôi không nhìn thấy... hãy khiến cú chạy đó trở nên xứng đáng..." kèm theo biểu tượng cảm xúc.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm