Tiếng nói M.U: “Ngày hôm qua” của Liverpool

14/01/2013 15:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trước trận đấu, Sir Alex Ferguson nói rằng ông không biết Liverpool đang nằm ở đâu trên bảng xếp hạng vì ông không có thói quen nhớ tên những đối thủ đứng cách quá xa M.U.

Nhận xét có chủ ý này chắc chắn làm tất cả những ai thuộc về “The Kop” rất “cay”. Nhưng cay gì thì cay, sự thật thì không thể chối bỏ: Liverpool hiện đang đứng quá xa United. Không chỉ trên bảng xếp hạng mà trên tất cả các phương diện: lối chơi, phong độ và thần thái của một đội bóng lớn.

Trận thua 1-2 tại Old Trafford ngày hôm qua đã nói lên điều này.

Đừng nhìn những Steven Gerrard và đồng đội vùng lên vào giữa cuối hiệp hai mà nhầm tưởng về chênh lệch đẳng cấp giữa “Lữ đoàn đỏ” vùng Merseyside và “Quỷ đỏ” Manchester. Thực chất, đối với United, họ đã giải quyết trận đấu trong 45 phút hiệp 1, dù chỉ dẫn đối thủ đúng một bàn. Tại hiệp đấu này, United lấn át toàn diện: thế trận áp đảo, cơ hội cực nhiều và trên hết, họ chơi với thái đội khoan thai và hoàn toàn làm chủ thế trận với sự xuất sắc của cặp tiền vệ trung tâm Cleverly và Carrick.  Nếu thần may mắn không đứng về Liverpool tỷ số lẽ ra đã cách biệt hơn một bàn thắng. Đáng tiếc nhất là pha dàn xếp tấn công tuyệt đẹp của United với cú đánh gót điệu nghệ bị cản phá của van Persie ở phút thứ 45.



M.U đang ở một đẳng cấp khác so với Liverpool - Ảnh: Getty

Cũng đừng vì thấy đội hình United lùi quá sâu kể từ phút 57 (Sturridge ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2) của trận đấu mà nhầm tưởng họ đánh mất thế trận. Thực chất vấn đề là United không muốn bung quá nhiều sức.

Những ai đã quen xem những trận cầu tràn ngập cảm xúc với những màn lội ngược dòng nghẹt thở hay những bàn thắng cuối trận đấu theo kịch bản phim hành động Hollywood đừng vội thất vọng. Chính cái cách United bảo vệ chiến thắng cách biệt mong manh là cái họ đang tìm kiếm ở mùa bóng này. Trong cuộc đua đường trường, điều tiết nhịp chạy lúc nhanh lúc chậm là hết sức cần thiết. Quan trọng là về đích đầu tiên. Đã bao mùa nay, M.U là ông vua đường trường kiểu này. Thế nên việc Liverpool rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cũng như là thêm chút gia vị cho trận đấu đỡ nhàm chán mà thôi.

Trước trận đấu, đội trưởng S.Gerrard bày tỏ khát khao chiến thắng khi nói rằng cho dù có phải ghi bàn bằng tay anh cũng sẵn sàng, miễn là thắng được đối thủ đáng ghét M,U là hả dạ rồi. Hãy chấp nhận sự thật đi người đội trưởng mẫu mực của “The Kop”: độ nóng và sự thù hận của Derby nước Anh vẫn còn nguyên, nhưng trên sân cỏ Liverpool không còn là đối thủ “cùng mâm” với United nữa. Về phương diện cá nhân, trước trận đấu người ta so sánh để tìm ra ai là người xuất sắc hơn giữa “bóng ma không ngủ” Luis Suarez và Robin van Persie. Sau trận đấu, đã có câu trả lời: Chỉ một pha ra chân nhanh như điện vào lưới Reina ở phút thứ 19, Persy đã cho thấy tại sao cả thế giới đang phải nói về anh. Đơn giản đấy, nhưng đó mới là sự khác biệt mang tên  Mr. van Perfect (sự hoàn hảo) của Persy so với phần còn lại của Premier League.

Ai cũng biết Liverpool là quê hương của ban nhạc lừng danh The Beatles. Một trong những bài hát bất hủ của The Beatles có tên “Yesterday” (Ngày hôm qua). Thật đáng buồn cho “The Kop”,  với sự xuất sắc của “Quỷ Đỏ Manchester”, lịch sử hào hùng của Liverpool đã trở thành “ngày hôm qua” từ 20 năm nay, kể từ ngày giải đấu danh giá bậc nhất thế giới mang tên Premier League ra đời.

Đối với Sir Alex Ferguson, chiến thắng 2-1 trước Liverpool trở thành dĩ vãng ngay sau hồi còi của trọng tài Howard Webb. Đối với ông, trước mắt còn có nhiều trận đấu quan trọng hơn. Một trong số đó là lượt đi tứ kết Champions League với Real Madrid của Mourinho, người đã xuất hiện trên khán đài Old Trafford.

Đối với Sir Alex, nếu Liverpool đã trở thành “ngày hôm qua” không chút bận tâm thì  “The Special One” chính là “ngày hôm qua” với nhiều duyên nợ và ám ảnh nhất. Khi còn dẫn dắt Chelsea, chính Mourinho là huấn luyện viên có thành tích đối đầu tốt nhất với ngài Ferguson.

Hy vọng M.U sẽ biết cách giải quyết duyên nợ mang tên “ngày hôm qua” Mourinho như cách họ đã làm với Liverpool ngày hôm nay.

Nguyễn Đức Sơn

Richard Moore Associates

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm