Sterling, Jesus ra đi, Man City vẫn ổn

28/06/2022 07:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng Raheem Sterling cùng Gabriel Jesus lũ lượt rời Man City để đi theo tiếng gọi của London ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Vậy đội bóng của HLV Guardiola có bất ổn? Câu trả lời rất rõ ràng: Man City vẫn ổn.

MU: Erik ten Hag phải giải quyết vấn đề này để giúp Ronaldo ghi bàn liên tục

MU: Erik ten Hag phải giải quyết vấn đề này để giúp Ronaldo ghi bàn liên tục

HLV Erik ten Hag sẽ cần tìm ra cầu thủ tấn công đá cặp với Cristiano Ronaldo giống như Karim Benzema tại Real Madrid.

Cách đây 8 năm, HLV Vicente del Bosque, cựu HLV Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha chia sẻ thông điệp trên tờ El Pais: “Một phòng thay đồ bình yên có giá trị cao hơn 100 giờ phân tích chiến thuật”.

Man City không muốn giữ Jesus, Sterling bằng mọi giá

Guardiola hiểu rõ câu nói này của vị HLV tiền bối và cũng là đồng hương quan trọng ra sao cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Man City. Ông không cố gắng giữ lại Sterling hay Jesus bằng mọi giá, không chỉ vì họ sắp hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Etihad (và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cả hai muốn ở lại). Cả hai đã và đang cảm thấy tiếng gọi của các đội bóng London hấp dẫn hơn bao giờ hết. Jesus sắp trở thành người của Arsenal, tái ngộ HLV Mikel Arteta, người trợ lý cũ của Guardiola với mức phí 45 triệu bảng. Sterling đang được HLV Thomas Tuchel thèm muốn mang về sân Stamford Bridge cho công cuộc cải tổ hàng công Chelsea.

Trong trường hợp này, thay vì ra sức níu kéo những tiền đạo vẫn còn thời kỳ đỉnh cao phong độ như Jesus hay Sterling ở lại, HLV Guardiola quyết định ưu tiên tính đoàn kết trong đội ngũ Man City. Giữ lại bộ đôi này trong trạng thái khó ở là một canh bạc đầy rủi ro. Thành công của nhà cầm quân vùng Santpedor ở Barcelona, Bayern Munich hay Man City sẽ không đến nếu ông không sở hữu ngân sách chuyển nhượng dồi dào và đội hình chất lượng, nhưng HLV Guardiola chẳng mặn mà với ý tưởng sở hữu hai cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí như lời chia sẻ của ông mỗi khi nói chuyện với Giám đốc thể thao Txiki Begiristain.

Trường hợp ra đi của Jesus hoàn toàn dễ hiểu bởi sự hiện diện của Erling Haaland, tân binh chuyển đến từ Borussia Dortmund, như một dấu chấm hết cho khả năng tiền đạo người Brazil đá vị trí trung phong như mong ước trong lúc cuộc cạnh tranh cho hai vị trí tiền đạo cánh lại quá khốc liệt. Còn Sterling thì sao? Khả năng thực hiện những pha đi bóng và đường chuyền thành công của anh là miễn chê. Cũng không thể bỏ qua năng lực hỗ trợ phòng ngự, một điểm cộng đáng khen trong một tập thể đề cao tấn công như Man City của HLV Guardiola. Có điều, bản năng săn bàn lại là thứ cướp đi cơ hội để tiền đạo 27 tuổi này tỏa sáng ở những trận đấu lớn của Man City và xa hơn là niềm tin của Pep cho một suất đá chính thường trực. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Sterling chỉ ở mức 41%, con số quá thấp trong một tập thể dư thừa những cầu thủ tấn công chất lượng như Man City. Bản thân Sterling trong mắt HLV Guardiola đã chạm ngưỡng phát triển năng lực, nên việc tiền đạo người Anh rời sân Etihad sẽ tốt hơn cho cả hai.

Chú thích ảnh
Man City không cần phải lo lắng về đội ngũ trong trường hợp họ chia tay cả Jesus lẫn Sterling

Khả năng ứng biến với tình thế của Guardiola

Chia tay Jesus lẫn Sterling, Man City của Guardiola không hề suy giảm về chất lượng hàng công. Ngoài việc bổ sung Haaland và Julian Alvarez, một tài năng trẻ được khai phá từ River Plate, hàng công đội chủ sân Etihad vẫn còn đó Riyad Mahrez, Phil Foden và Jack Grealish, chưa kể Cole Palmer, gương mặt đã được thử lửa một số trận mùa trước, hoàn toàn sẵn sàng cho một vai trò lớn hơn mùa này.

Kể cả trong trường hợp những chấn thương có tàn phá hàng công, Man City vẫn có thể tin tưởng vào tài ứng biến của HLV Guardiola. Trong giai đoạn khủng hoảng hàng thủ, nửa xanh thành Manchester vẫn sống sót nhờ quyết định chuyển Fabian Delph từ hàng tiền vệ xuống một phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ trái hay Fernandinho sẵn sàng chuyển hóa thành một trung vệ khi cần thiết.

Không nói đâu xa, Man City vô địch Premier League mùa trước mà không cần một số 9 đúng nghĩa trên sân. Sau khi Sergio Aguero rời sân Etihad để gia nhập Barcelona cũng như thất bại trong thương vụ chiêu mộ Harry Kane từ Tottenham, đội chủ sân Etihad quyết định chiến đấu cả mùa giải với những phương án tiền đạo ảo khác nhau. Đó là lý do HLV Guardiola tự tin đến mức đồng ý để Ferran Torres, một phương án số 9 tiềm năng, chuyển đến Barcelona vào đầu năm nay với mức phí 46 triệu bảng. Đã từng là một tiền vệ, HLV Guardiola hiểu được tâm trạng của một cầu thủ có ý nghĩa ra sao: “Nếu bạn muốn rời đi vì bạn không cảm thấy hạnh phúc ở nơi đây và tin rằng mình sẽ hạnh phúc ở chân trời mới, bạn cần phải ra đi. Sự nghiệp cầu thủ rất ngắn ngủi, nên nếu ai đó muốn rời đi, tôi không thấy vấn đề gì cả”.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm