SỐC với lý do khiến hơn 20 cầu thủ, HLV M.U và Man City lao vào đánh nhau

11/12/2017 11:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Quá bức xúc trước thái độ ăn mừng trêu tức của Man City, HLV Jose Mourinho và nhiều cầu thủ M.U đã không thể giữ được bình tĩnh, dẫn đến cuộc loạn đả ở Old Trafford đêm qua.

Sau chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford, Man City đã nới rộng khoảng cách với M.U lên 11 điểm, nên thật dễ hiểu các cầu thủ khách vui mừng đến thế nào. Tuy nhiên, những màn ăn mừng quá lố đã trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng.

Chú thích ảnh
Trận derby Manchester đã nóng từ ngoài sân đấu

Khi đi vào đường hầm, Mourinho nghe thấy tiếng nhạc chát chúa và tiếng hò reo ầm ĩ bên phòng thay đồ, ông đã tiến tới khu vực của Man City để yêu cầu đội khách thể hiện sự tôn trọng hơn. Tại đây, Mourinho đã tranh cãi nảy lửa bằng tiếng Bồ Đào Nha với thủ thành Ederson Moraes, trong khi đám đông Man City thì vẫn phớt lờ yêu cầu của Mourinho, và thậm chí còn gào to hơn vào mặt ông.

Sự căng thẳng còn lớn hơn khi Mourinho bị vẩy đầy nước và sữa vào người, cũng như bị ném một cái chai rỗng vào đầu. Nhưng điều khiến cơn thịnh nộ nổi lên chính là việc các cầu thủ Man City đã hát vang bài hát truyền thống của đội chủ nhà mang tên Glory Glory Man United để mỉa mai đối phương. Đó chính là mồi lửa khiến căng thẳng bùng phát thành ẩu đả.

Chú thích ảnh
Lại còn nóng bởi sự ăn mừng quá lố của Ederson và đồng đội
NGHI VẤN: Lukaku tung nắm đấm khiến Mikel Arteta mặt bê bết máu rời Old Trafford?

NGHI VẤN: Lukaku tung nắm đấm khiến Mikel Arteta mặt bê bết máu rời Old Trafford?

Một vụ ẩu đả giữa cầu thủ M.U và Man City đã xảy ra ở đường hầm Old Trafford, khiến trợ lý HLV Mikel Arteta máu me bê bết.

Các nhân chứng cho biết một số cầu thủ đã cố tình đấm vào mặt nhau khi cảnh sát tới. Trợ lý Mikael Arteta còn xuất hiện với khuôn mặt bê bết máu, và Romelu Lukaku được cho là đã tặng cho cựu cầu thủ Arsenal vài cú đấm. Các nhân viên an ninh ở sân Old Trafford đã buộc phải giải tán những chiếc đầu nóng và đứng ở ngoài phòng thay đồ của cả hai đội. Một cảnh tượng không thể tin nổi!

Xem lại trận M.U 1-2 Man City

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mourinho đã công kích Man City. Ông cho rằng nửa xanh thành Manchester đã được trọng tài ưu ái khi không thổi penalty ở phút 79. Trong tình huống đó, Ander Herrera của M.U còn phải nhận 1 thẻ vàng vì bị cho rằng đã ăn vạ.

"Đó rõ ràng là tình huống đáng thổi penalty. Tôi cảm thấy tiếc cho M.U và cả trọng tài. Tôi nghĩ là trọng tài điều khiển tốt trận đấu, nhưng đó là tình huống đáng thổi penalty rõ ràng”, Mourinho phát biểu. "Tôi nghĩ là họ đã may mắn. Các quyết định của trọng tài đều có lợi cho họ. Nhưng đây cũng chỉ là một trận đấu như các trận đấu khác ở Premier League. Tôi chắc rằng mọi đội bóng sẽ chiến đấu vì điểm số để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua đến chức vô địch, nhưng rõ ràng có lợi thế là điều rất tốt”.

T.C

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm