Ryan Giggs nổi điên, chỉ trích hành động đổi áo 'vui vẻ' của cầu thủ Man United

24/10/2016 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ryan Giggs cảm thấy không thể chấp nhận được hành động của các cầu thủ Man United sau trận thua thảm 0-4 trước Chelsea.

Ngày trở về Stamford Bridge của Jose Mourinho đã trở thành ký ức kinh hoàng trong sự nghiệp cầm quân của ông. Khi bóng mới lăn được vỏn vẹn 30 giây, thủ thành David De Gea của Man United đã phải vào lưới nhặt bóng. Sai lầm của cặp trung vệ Man United đã giúp Pedro điền tên vào bảng tỉ số.

Chỉ 20 phút sau, Chelsea có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Gary Cahill đón quả phạt góc, sút ở cự ly gần tung lưới đội khách. Việc để thua tiếp 2 bàn sau đó là tất yếu khi Man United phơi bày những yếu điểm của mình. Thảm bại chung cuộc 0-4, Mourinho muối mặt rời ngôi nhà cũ.



Ibra vui vẻ cười nói sau trận

Nhưng các học trò của ông không có vẻ như vậy. Kết thúc trận đấu, Ibrahimovic vui vẻ trò chuyện với các cầu thủ đối phương. Anh cười nói không ngừng trước khi đổi áo cho đồng nghiệp. Gần ngay cạnh, David De Gea thong dong rời sân, vừa đi vừa chuyện trò thao thao với Marcos Alonso.

Juan Mata cũng chẳng có vẻ gì là buồn bã sau trận thua thảm. Anh nhoẻn miệng cười khi bước tới ôm vai Eden Hazard.



David De Gea buôn chuyện với Pedro



Mata vui vẻ chúc mừng Hazard

Ngồi ở box bình luận cho một kênh truyền hình, Ryan Giggs sửng sốt và tức giận khi chứng kiến cảnh trên. “Khi bạn bị vùi dập trong một trận đấu mà bạn vẫn vô tư đổi áo thì không chấp nhận được. Có thể tôi lỗi thời khi nghĩ vậy nhưng tôi hoàn toàn không ưa hành động đó”.

Theo Giggs, điều cầu thủ Man United nên làm sau trận đại bại là: “Chúc mừng đối phương, cảm ơn CĐV và nhanh chóng rời sân cỏ. Bạn đừng có đứng mãi ở sân, trao đổi áo rồi cười nói với chính những người của đội bóng vừa đánh bại bạn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm