Ravel Morrison: 'Ngựa chứng' trở lại mái nhà xưa

21/12/2013 06:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anh sẽ trở lại. Ravel Morrison tới làm khách ở Old Trafford thứ Bảy này trong màu áo West Ham đối đầu với Manchester United.

Với cầu thủ 20 tuổi có đôi chân tuyệt vời và một tính cách đầy tranh cãi này, mùa giải đang diễn ra là một bước ngoặt lớn với anh. Morrison đã trở thành một cả một con người và một cầu thủ hoàn toàn khác so với tài năng trẻ mà Man United đã bán đi gần 2 năm trước. Anh vẫn là kẻ nổi loạn, nhưng với sự trưởng thành đáng kinh ngạc trên sân bóng.

650.000 bảng là số tiền mà West Ham đã trả cho Man United 2 năm về trước, khi mà Sir Alex Ferguson căn dặn Sam Allardyce: “Tôi mong anh có thể dạy dỗ cậu ấy tử tế, vì nếu làm được thì cậu ấy là một thiên tài: một cầu thủ thông minh, ở đẳng cấp cao nhất, nhưng cậu ấy cần phải rời Manchester và bắt đầu một cuộc đời mới”.



Morrison thời còn khoác áo Man United

Allardyce sẽ còn nhiều việc phải làm, với rất nhiều rắc rối Morrison đã gây ra 3 tháng qua, với ví dụ điển hình là vào tháng 10, khi anh cãi nhau và suýt đánh nhau với đồng đội U21 Anh Wilfried Zaha. Tháng 11, xuất hiện một đoạn băng quay cảnh tập của đội U21 Anh trong đó Morrison ghi một bàn thắng đẹp mắt với những kỹ năng khó tin. Rồi tháng này, anh lại dùng tay xô vào mặt Joel Ward.

Một cách ngắn gọn, Morrison lại có cơ trở thành một Paul Gascoigne nữa của bóng đá Anh với tài năng và những thói xấu không thể tách rời, khi nhiều CĐV ĐT Anh đã bắt đầu nói về khả năng anh góp mặt tại World Cup 2014. Nhưng để làm được như thế, tài năng trẻ của West Ham sẽ phải cải thiện đáng kể hành vi và thái độ của anh.

Morrison từng phải nhận án cảnh cáo 12 tháng vì hai cáo buộc đe dọa nhân chứng và một tội phá hoại tài sản người khác khi ném một chiến điện thoại của bạn gái qua cửa sổ. Liên quan tới sự cố thứ hai, Morrison đã phải đi tư vấn tâm lý về bạo lực gia đình. Rồi sau đó là một tin nhắn bài bác kỳ thị người đồng tính trên Twitter đã khiến anh phải nhận khoản phạt 7.000 bảng.

Morrison đã trải qua mùa trước ở Birmingham, nơi HLV Lee Clark từng cân nhắc đuổi anh về lại West Ham vì vấn đề thái độ. Nhưng tài năng bóng đá của Morrison vẫn đủ để anh tiếp tục tiến lên và giờ đang chứng tỏ mình đủ đẳng cấp chơi ở Premier League. Tuy nhiên, những dấu hiệu sa sút đã xuất hiện trở lại: không ghi bàn nào trong 5 trận ở mọi giải gần nhất, dù trước đó anh đã có 5 bàn và trận đấu trước Tottenham hồi tháng 10 cho thấy Morrison có thể chơi cho những đội bóng lớn nhất.

Cho tới giờ thì sự kiên nhẫn của West Ham vẫn đang được đền đáp, khoảng 2 năm sau khi Morrison chia tay Old Trafford.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm