Pogba hay Mourinho đang là virus ở M.U?

04/12/2018 07:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho công khai chỉ trích Paul Pogba về thái độ thi đấu. Ông gọi anh là “Virus” mang bệnh và truyền nó sang người khác sau trận hòa 2-2 trước Southampton ở vòng 14 Premier League.

ĐIỂM NHẤN Southampton 2-2 M.U: Khủng hoảng trung vệ, Lukaku giải hạn, Mourinho chưa hết tâm lý

ĐIỂM NHẤN Southampton 2-2 M.U: Khủng hoảng trung vệ, Lukaku giải hạn, Mourinho chưa hết tâm lý

Southampton 2-2 M.U. Romelu Lukaku đã giải tỏa cơn khát ghi bàn, trong khi Marcus Rashford lập cú đúp kiến tạo, nhưng Quỷ đỏ đã không thể mang về một màn ngược dòng trọn vẹn như mong đợi.

Nhưng Mourinho lại quên một điều rằng chính ông cũng đang là vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Với Mourinho, Pogba là virus lây bệnh

"Cậu không chơi bóng", Jose Mourinho nói với Paul Pogba trong phòng thay đồ. Điều đáng nói, những lời của ông buông ra ngay trước mặt toàn đội. "Cậu không tôn trọng đồng đội và cổ động viên. Cậu giết chết tinh thần của những con người thành thật xung quanh mình. Cậu giống như người bị cúm, mang trong mình virus và truyền nó sang cho người khác".

Sự tức giận của Mourinho bắt nguồn từ một tình huống trong hiệp hai. Pogba làm mất bóng ở giữa sân và không chạy theo đoạt lại. Sự hời hợt của tiền vệ này giúp Southampton có pha phản công nguy hiểm khi Nathan Redmond tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn De Gea phải bay người cứu thua. Nếu thua trong pha bóng này, M.U thậm chí còn không có nổi 1 điểm khi rời sân của Southampton. Trước đó, họ thủng lưới 2 lần trong vòng 20 phút đầu và phải rất vất vả mới có được 2 bàn gỡ khi hiệp một kết thúc.

Thực tế, mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho xấu đi nhanh chóng trong mùa giải này. Đây không còn là điều bí mật trong phòng thay đồ của M.U nữa khi nó đã được báo chí chạy tin rất nhiều trong suốt một quãng thời gian dài. Tất cả bắt nguồn từ nửa cuối mùa giải trước, khi Mourinho đưa Alexis Sanchez về từ Arsenal. Sự có mặt của cầu thủ người Chile buộc Pogba phải đá thấp hơn thường lệ. Pogba không hài lòng và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Đến mùa này, Mourinho tước vị trí đội phó của Pogba sau khi anh chỉ trích chiến thuật của ông thầy. Pogba sau đó từ chối trả lời phỏng vấn về phát biểu của mình.

Mourinho chính là người yêu cầu đội bóng chi số tiền kỷ lục để đưa Pogba trở lại sân Old Trafford. Ông sử dụng anh hiệu quả trong giai đoạn đầu tiên của mùa bóng năm ngoái. Paul Pogba chơi hay, đóng góp vào lối chơi của Quỷ đỏ rất nhiều. Nhưng nửa cuối mùa trước, Pogba sa sút quá nhanh. Anh chơi phập phù, trận được trận dở và điều đó khiến cho Mourinho không hài lòng. Bởi vậy, việc chỉ trích Pogba như một virus lây bệnh như một hệ quả khi mà sự kiên nhẫn trong ông đang cạn với tiền vệ người Pháp.

Với M.U, Mourinho cũng là virus

Mourinho mắng Pogba, nhưng chính ông lại quên một điều rằng mình cũng đang là vấn đề của cả đội bóng. Đây đã là mùa thứ ba của Mourinho tại M.U, nhưng những gì ông làm được lại đi ngược với tuyên bố “các đội bóng của tôi đều hay hơn ở mùa thứ ba”. M.U của mùa bóng này tụt dốc và không còn mang dáng dấp của một đội bóng lớn. Bất cứ đội bóng nào, dù là trung bình, cũng có cơ hội kiếm điểm trước đội bóng của Mourinho.

Vấn đề lớn nhất của Mourinho là ông không thể kích nổ được khả năng của các cầu thủ M.U. Lukaku vẫn là một trong những trung phong số 1 của Premier League. Nhưng trước trận gặp Southampton, anh tịt ngòi 11 trận và Mourinho bất lực trong việc giúp tiền đạo người Bỉ tìm được cảm hứng ghi bàn. Nên nhớ, trước khi đến M.U, Lukaku đã liên tục nổ súng ở Everton.

Alexis Sanchez, người là cội nguồn giữa mâu thuẫn Mourinho và Pogba, cũng là một ví dụ điển hình cho sự bất lực của Mourinho. Hay đơn cử như trường hợp của Fred, tiền vệ được Mourinho đưa về trong mùa Hè này. Những đóng góp của cầu thủ người Brazil cho đến thời điểm này gần như bằng 0 với M.U. Tệ hơn, Mourinho thậm chí còn không biết xếp anh đá như nào, ở vị trí nào tại hàng tiền vệ.

Từ việc không thể tạo ra động lực giúp các cầu thủ chơi đúng với khả năng của mình, Mourinho dần mang lại sự ức chế cho cả đội bằng những phát biểu mang tính chất chỉ trích học trò. Trước Pogba, ông từng chỉ trích Luke Shaw, Smalling, Martial hay Rashford. Tất cả những điều ấy đều không có lợi bởi nó dập tắt ý chí chiến đấu, khiến các cầu thủ M.U không thể thoát khỏi sức ì của chính mình.

Bởi thế, nếu Pogba đang là virus của Mourinho thì chính ông lại đang là virus của cả đội Man United.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm