Ngoại hạng Anh bảo toàn 4 suất ở tứ kết Champions League: Những trái tim sư tử

15/03/2019 08:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nào, hãy trải thảm đỏ, khui champagne, và chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn ở xứ sở sương mù. Lần đầu tiên sau một thập kỉ mới đặt dấu ấn trở lại ở vòng tứ kết Champions League, với 4 đại diện tiêu biểu nhất vào lúc này.

Bốc thăm Tứ kết Champions League: Bây giờ MU ngại nhất là Juventus của Ronaldo?

Bốc thăm Tứ kết Champions League: Bây giờ MU ngại nhất là Juventus của Ronaldo?

Theo nhận định của cây bút Liam Corless của tờ Manchester Evening News thì đối thủ mà MU muốn tránh nhất ở lễ bốc thăm chia cặp vòng Tứ kết Champions League chính là Juventus của Cristiano Ronaldo.

8 đội bóng giành vé vào vòng tứ kết Champions League gồm: MU, Tottenham, Man City, Liverpool (Anh), Porto (Bồ Đào Nha), Ajax (Hà Lan), Juventus (Ý) và Barcelona (Tây Ban Nha).

Đây sẽ là một tuần tuyệt vời, khi lá cờ của Premier League bay cao đến thế ở cựu lục địa, ở giải đấu lớn nhất cấp câu lạc bộ. Họ tưởng như đã rơi vào lãng quên vì sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha suốt những năm qua, nhưng ngay lúc này đây, đối thủ của bóng đá Anh chỉ còn Barcelona, Juventus, Ajax Amsterdam và Porto.

Thất bại của những khoảnh khắc

Đó là câu chuyện dài của bóng đá Anh, kể từ lần cuối cùng có một đại diện đăng quang ở cựu lục địa vào năm 2012, với Chelsea, đội bóng đang tìm kiếm danh hiệu châu Âu ở Europa League. Và xa hơn nữa, vào năm 2009, có đến ba câu lạc bộ đến từ xứ sở sương mù có mặt ở bán kết, MU đụng độ Arsenal, và Chelsea đối mặt với Barcelona, trong mùa bóng đầu tiên của Pep Guardiola ở Camp Nou.

Viễn cảnh hai đội bóng Anh góp mặt ở trận chung kết là lớn đến thế nào, và ngay cả những người thận trọng nhất cũng tin rằng, cuối cùng thì người Anh sẽ đánh bật đội bóng xứ Catalunya ra khỏi cuộc chơi này, và thống trị giải đấu một lần nữa.

Họ có nhà đương kim vô địch MU với Cristiano Ronaldo đang chạm đến đỉnh cao vinh quang, có Chelsea dày dạn kinh nghiệm với những hảo thủ lì lợm có thể gây sợ hãi cho bất cứ đối thủ nào là John Terry, là Frank Lampard, là Michael Ballack, là Didier Drogba.

Ở mức độ thấp hơn một chút, Arsenal có vô số những tài năng trẻ như Cesc Fabregas, Samir Nasri, và những ngôi sao đang ở độ chín như Robin Van Persie, William Gallas hay Alex Song. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất với Ngoại hạng Anh, họ có những ngôi sao lớn, có những câu lạc bộ hùng mạnh và khả năng kéo dài thành công là bất tận.

Nhưng cho đến một ngày cuối tháng 5, Barcelona đã đăng quang ở thành phố vĩnh cửu Rome với thế hệ những tài năng đã cai trị tất cả nhiều năm sau đó, ở cả cấp độ đội tuyển. Và điều người Anh luôn tự hỏi bản thân mình rằng họ đã gặp phải những vấn đề gì trong 10 năm qua, để chỉ có được một danh hiệu của Chelsea năm 2012, dù đã có bốn lần góp mặt ở các trận chung kết Champions League, với ba thành viên ưu tú là MU, Liverpool và dĩ nhiên là Chelsea?

Luôn có những lý do nào đó cho những thất bại này. Sự chuyển tiếp của các câu lạc bộ, họ thay đổi HLV, gặp tổn thất vì những chấn thương ngoài dự kiến của các ngôi sao, sự không may với các trọng tài hoặc đơn giản hơn là vì đối thủ quá xuất sắc.

Và ngay cả ở những vòng đấu loại trực tiếp, các câu lạc bộ luôn gặp rắc rối nào đó như tấm thẻ đỏ của Nani ở trận gặp Real Madrid trong mùa bóng cuối cùng của HLV Alex Ferguson, như Tottenham trải qua 5 phút điên rồ trong cuộc đối đầu với Juventus mùa trước, hoặc vì thủ thành Loris Karius từ đào hố chôn sống cơ hội lên ngôi của Liverpool trong trận chung kết gặp Real Madrid.

Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt đó, được cộng dồn lại để đi tới kết luận, họ thiếu bản lĩnh và đẳng cấp ở những trận cầu quyết định.

VIDEO: Cristiano Ronaldo thúc giục tinh thần các cầu thủ Juventus trong đường hầm sân Allianz

Để lại lịch sử sau lưng

Có sự thay đổi nào lớn lao nhất để giúp bóng đá Anh trở lại ngoạn mục ở mùa bóng này? Một lần nữa, họ được hưởng lợi từ sự tổng hòa của những yếu tố may mắn góp nhặt lại, đó là sự sa sút khủng khiếp của bóng đá Tây Ban Nha và Đức. Real Madrid không ra bộ dạng nào ở mùa bóng này, Atletico Madrid rúm ró trước Juventus của Ronaldo.

Trong khi Bayern Munich quá già cỗi cho cuộc đối đầu với những cầu thủ mạnh mẽ và tràn trề sinh lực của Liverpool. Và Borussia Dortmund, như những chàng cao bồi ở Champions League, dễ đánh mất sự tập trung của mình.

Cuộc lội ngược dòng của MU trước Paris St Germain thật đáng để ngợi ca về tính kinh điển và kịch tính của nó. Đó là một chiến thắng có sự cộng hưởng của một chút bản lĩnh, một chút may mắn, một chút của công nghệ, và sự bạc nhược của đối thủ, nạn nhân quen thuộc của những cuộc lội ngược dòng.

“Đội bóng của tôi là những đứa trẻ ở đấu trường này”, Pep Guardiola mô tả về Man City với sự khiêm nhường, vì ông biết rằng, nhà vô địch nước Anh là quá nhỏ bé khi đứng cạnh những tượng đài lớn như Barcelona hay Juventus. Nhưng có hề gì, vì họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Liverpool, không mạnh hơn chính họ ở mùa trước, và đánh bại Bayern Munich tại Allianz Arena đêm trước mới là lần đầu tiên họ giành chiến thắng trên sân khách, nhưng họ biết cách sống sót ở những thời điểm nguy nan nhất của bóng đá. Tottenham cũng như vậy, dù đã khởi đầu giải đấu một cách tệ hại với hai thất bại liên tiếp, nhưng rồi bằng một cách kì diệu, họ vượt qua bóng tối, để cùng giương cao lá cờ Anh tại Champions League thời điểm này.

2&4 Lần đầu tiên kể từ mùa bóng 2008-09, có đến 4 đội bóng Anh góp mặt ở tứ kết Champions League, và 2 trong số này đều đã từng lên ngôi vô địch là Manchester United và Liverpool.

8 Giành chiến thắng trước Schalke 04 sau hai lượt trận với tổng tỉ số 10-2, Man City trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên tạo ra cách biệt lớn như vậy ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm