M.U vs Sevilla: Sanchez vẫn nợ M.U một màn ra mắt tuyệt đỉnh

13/03/2018 20:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 2 tháng kể từ khi đầu quân cho M.U theo bản hợp đồng trao đổi Henrikh Mkhitaryan tới Arsenal theo chiều ngược lại, Alexis Sanchez vẫn còn nợ Quỷ đỏ một màn ra mắt.

 

Thông lệ ở Old Trafford

Ngày 23/1/2018, M.U thông báo chính thức chiêu mộ thành công Sanchez từ Arsenal. Tại Old Trafford, Sanchez đã có màn ra mắt tới người hâm mộ. Anh mặc áo đấu của Quỷ đỏ, tung những đường bóng đẹp mắt. Cùng với đó, video Sanchez thể hiện tài năng chơi piano cũng được ghi lại để "làm quà" cho fan Quỷ đỏ.

Thông thường, các tân binh đầu quân cho M.U sau màn ra mắt đội bóng sẽ phải trình diễn một bài hát mới để làm quen với các gương mặt trong phòng thay đồ. Đây là thông lệ được đặt ra nhiều năm qua ở M.U. Nhưng do bận thi đấu nên Sanchez tới giờ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ này.

Dù vậy, tiền đạo Chile vẫn không quên thủ tục "nhập gia" này. Theo nguồn tin từ tờ Daily Star (Anh), Sanchez ngày qua ngày vẫn miệt mài tập hát để chuẩn bị cho màn ra mắt. Sanchez đã quyết định chọn ca khúc "U Can''t Touch This" của rapper MC Hammer để tặng các đồng đội M.U.

Ca khúc này có nội dung ngắn gọn, vũ điệu sôi động, bốc lửa nên Sanchez rất ưng ý. Sanchez tin rằng ca khúc sẽ giúp khuấy động bầu không khí ở phòng thay đồ. Thời điểm để biểu diễn hiện chưa được ấn định, nhưng Sanchez mong rằng có thể thu xếp "biểu diễn" càng sớm càng tốt.

Ngoài ca hát, Sanchez cũng sẽ dạo một ca khúc bằng piano và biểu diễn một bài nhảy do chính anh tự biên đạo. Cô bạn gái Mayte Rodriguez đã tham gia giúp sức để bạn trai có buổi ra mắt ấn tượng nhất có thể.

'Nợ' đồng đội, 'nợ' cả M.U

Chưa rõ màn ra mắt phòng thay đồ của Sanchez có thành công như mong đợi, nhưng màn ra mắt của anh trên sân cỏ không được như kỳ vọng.

M.U đã vô cùng ưu ái cho Sanchez. Họ trao cho anh bản hợp đồng với mức lương cao nhất đội bóng. HLV Mourinho đã sử dụng anh trong 8 trận đấu, tính trên mọi mặt trận, và đều là đá chính. Thế nhưng, Sanchez đáp lại sự tin tưởng đó như thế nào? Trong 8 trận đấu, anh chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng. Pha lập công duy nhất của anh được ghi vào lưới Huddersfield từ cú đá bồi sau pha đá penalty bị thủ thành đối phương cản phá.

Ở chiến thắng 2-1 của M.U trước Liverpool mới đây, Sanchez cũng chơi mờ nhạt. Có cảm giác như Sanchez đang loay hoay tìm kiếm sự kết nối với các đồng đội, với lối chơi của đội bóng. Trên trang cá nhân, nhiều fan M.U đã bày tỏ sự thất vọng với những gì Sanchez thể hiện.

"Alexis Sanchez đang cho thấy mình là bản hợp đồng thất bại kể từ khi rời Arsenal sang Manchester United. M.U chắc hẳn đã nghĩ rằng họ thiếu mất một mảnh ghép, một cầu thủ có thể khỏa lấp cách biệt với đội bóng hàng xóm Man City", huyền thoại Arsenal, Paul Merson, cũng chê bai Sanchez.

Điều Sanchez cần làm bây giờ là một màn trình diễn tri ân sự kỳ vọng của CLB, của CĐV và sự tin tưởng của HLV Mourinho. Trận đối đầu Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để làm điều đó. Ở trận lượt đi, 2 đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

QUAN ĐIỂM: ‘Tôi sẽ chọn Son Heung-min mỗi tuần thay vì Sanchez’

QUAN ĐIỂM: ‘Tôi sẽ chọn Son Heung-min mỗi tuần thay vì Sanchez’

Đó là quan điểm của nhà báo Chris Sutton của tờ Daily Mail. Ông đánh giá cao Son Heung-min hơn Alexis Sanchez và thích chọn cầu thủ người Hàn Quốc đá chính mỗi tuần nhiều hơn.

 

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm