MU: Với hàng công thế này, Top 4 còn xa với thầy trò Solskjaer

26/08/2019 09:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV MU đã kêu gào đội bóng phải mua một trung phong đẳng cấp sau sự ra đi của Romelu Lukaku nhưng họ đã nói không. Họ cũng muốn đội nhà phải đưa về một “số 10” tài năng để tăng cường sự sáng tạo nhưng câu trả lời vẫn là không.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Ý Serie A. Trực tiếp U23 Anh. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8.

* Xem kết quả và bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

Kết quả bóng đá và trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 3:

* Bournemouth 1-3 Man City

* Tottenham 0-1 Newcastle

* Wolves 1-1 Burnley

* Aston Villa 2-0 Everton 

* Norwich 2-3 Chelsea 

* MU 1-2 Crystal Palace

* Sheffield United 1-2 Leicester

* Brighton 0-2 Southampton

* Watford 1-3 West Ham 

* Liverpool 3-1 Arsenal

Và cho tới lúc này, chỉ sau 3 trận đầu tiên của Premier League mùa 2019-20, vấn đề hàng công của MU đã lộ rõ mồn một, đặc biệt là ở trận thua Crystal Palace 1-2 ngay trên sân nhà. Họ sẽ không thể cạnh tranh vào được Top 4 với hàng công vừa yếu vừa thiếu như hiện tại.

Chỉ Daniel James là chưa đủ

MU chỉ mua 3 cầu thủ mới trong mùa Hè vừa qua là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire. Trong đó, Wan-Bissaka và Maguire là những hậu vệ, còn James là một tiền vệ cánh. Sau 3 trận đầu tiên, các tân binh của MU đều đã chứng tỏ được khả năng. Wan-Bissaka và Maguire giúp hàng thủ MU chắc chắn hơn, còn James đã ghi 2 bàn sau 2 lần ra sân ở Old Trafford.

Chính James đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU trước Crystal Palace bằng một cú cứa lòng đẹp mắt, nhưng bàn thắng này không thể khỏa lấp những vấn đề nghiêm trọng trên hàng công “Quỷ đỏ”. Ngay cả James, dù ghi bàn nhưng cũng chơi chưa thật sự hiệu quả.

Những người còn lại trên hàng công của MU làm được gì? Marcus Rashford đá hỏng 1 quả 11m và nhiều lần lãng phí bóng bằng những quyết định vội vàng. Anthony Martial, ngoài một pha xử lý đẳng cấp, cũng gần như biến mất trong suốt trận đấu. Còn Jesse Lingard, cầu thủ được xếp ở vị trí “số 10” này thực sự là một nỗi thất vọng lớn. Lingard không ghi bàn hay kiến tạo đã đành mà anh còn thường xuyên khiến CĐV nhà lắc đầu ngán ngẩm với những pha đỡ bóng hỏng hoặc nảy ra cả mét.

MU, Bong da, bóng đá, tin tức MU hôm nay, bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất, chuyển nhượng MU
Solskajer hẳn rất đau đầu với việc không chỉ hàng thủ đã bị “tan chảy”, mà hàng công đang bộc lộ quá nhiều điều không ổn

Ole Solskjaer đã bị chỉ trích vì mù quáng tin dùng Lingard, người đã trải qua 8 tháng không biết ghi bàn hay kiến tạo ở Premier League, nhưng nhìn vào đội hình của MU hiện tại, HLV người Na Uy chẳng còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Ngoài Lingard, chỉ còn Juan Mata đủ khả năng đóng vai trò “số 10” nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã quá già và chậm chạp để đáp ứng được yêu cầu của Ole.

Nếu MU mua được Paulo Dybala hay Christian Eriksen, mọi chuyện sẽ rất khác. Họ là những cầu thủ đẳng cấp hơn Lingard nhiều lần và sẽ giúp MU thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công.

Sửa sai được thì đã quá muộn?

Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã đóng cửa từ lâu và MU sẽ phải chờ tới tháng 1/2020 để chiêu mộ thêm cầu thủ tấn công. Nhưng vấn đề là cho tới lúc đó, rất có thể MU đã tụt xuống quá sâu bởi “nước xa không thể cứu được lửa gần”.

Khi Ole Solskjaer quyết định thay đổi bằng việc đưa Mason Greenwood vào sân thay một Lingard quá tệ hại ở trận thua Crystal Palace, hẳn nhiều CĐV MU đã lắc đầu ngao ngán. Greenwood mới 17 tuổi và chỉ có ít phút làm quen với Premier League nhưng đã được giao trọng trách thay đổi cục diện trận đấu. Và rõ ràng đó là nhiệm vụ quá sức với một tiền đạo còn non trẻ như Greenwood.

Ole đã nói trong mùa Hè rằng ông không mua thêm tiền đạo vì như thế sẽ hủy hoại con đường phát triển của Greenwood. Nhưng có thể tin rằng Ole nói thế vì ông chẳng mua được một tiền đạo đẳng cấp để thay thế Lukaku, và buộc phải tin dùng Greenwood. Liệu có một HLV nào sẽ từ chối làm việc với một tiền đạo cỡ Dybala hay Mario Mandzukic để rồi hài lòng với Greenwood?

Martial và Rashford vẫn thiếu sự ổn định cần thiết, Lingard chỉ biết đem lại những tiếng thở dài, Alexis Sanchez thì sắp ra đi trong khi James và Greenwood vẫn còn non nớt, thật khó tin là MU đang phải cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ bằng một hàng công như vậy.

Họ rõ ràng hoàn toàn thua kém Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham ở khả năng tấn công. Có chăng chỉ Chelsea mới “sánh được” MU, nhưng cần nhớ hành công của Frank Lampard với Tammy Abraham, Pulisic và Mason Mount vừa ghi 3 bàn vào lưới Norwich.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm