M.U thà mất FA Cup còn hơn nhìn Liverpool giành Champions League

16/05/2018 10:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đối với M.U, giành FA Cup là mục tiêu tối thượng ở thời điểm hiện tại. Nhưng sau đó, còn một điều quan trọng hơn: họ không hề muốn nhìn Liverpool đăng quang Champions League tại Kiev vào đêm ngày 26/5 tới.

Premier League đã hạ màn, nhưng vẫn còn ba đội bóng Anh sẽ đá những trận chung kết Cúp. M.U và Chelsea sẽ chạm trán nhau ở chung kết Cúp FA vào tối thứ Bảy này, và một tuần sau, Liverpool sẽ chạm trán Real Madrid ở chung kết Champions League.

Không ai muốn thấy kình địch nở nụ cười

Việc M.U giành FA Cup sẽ định nghĩa mức độ thành công của họ ở mùa giải này. Trong một mùa giải mà Man City chơi cực hay ở Premier League, việc M.U xếp thứ nhì không phải là quá tệ, nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa, nếu họ thất bại trước Chelsea tại Wembley cuối tuần này. Nên nhớ, mùa trước, Mourinho đã mang về ba danh hiệu là Community Shield, Cúp Liên đoàn, và Europa League.

Nhưng ngay cả nếu giành FA Cup, mùa giải của M.U cũng không thực sự trọn vẹn nếu như Liverpool đăng quang tại Kiev. Họ sẽ phải nguyện cầu “người cũ” Cristiano Ronaldo ngăn cản The Kop lần thứ 6 bước lên đỉnh châu Âu.

Ngay cả dưới triều đại hoàng kim của Sir Alex Ferguson, M.U cũng chỉ hai lần giành Champions League (1999, 2008), trong khi Liverpool cũng 1 lần đăng quang (2005). Đó đều là những chiến thắng đầy kịch tính. M.U ngược dòng kỳ diệu trước Bayern ở Camp Nou năm 1999, hạ Chelsea sau loạt luân lưu cân não năm 2008. Liverpool có cả hai yếu tố ấy: Năm 2005, họ ngược dòng sau khi bị AC Milan dẫn 3-0, và vô địch sau loạt sút luân lưu.

Chú thích ảnh
Dưới triều đại Sir Alex, M.U đã hai lần vô địch Champions League, còn Liverpool 1 lần

Đó là những đêm tuyệt vời nhất trong tâm khảm của những CĐV đội chiến thắng và tồi tệ nhất đối với những CĐV đối địch. Năm 1999, các fan Liverpool đã hy vọng bật champagne khi M.U bị Bayern dẫn 1-0 vào lúc trận đấu chỉ còn 3 phút. Tương tự, các fan Quỷ đỏ cũng cười vỡ bụng khi Liverpoool bị Milan dẫn 3-0 sau hiệp một trận chung kết tại Istanbul.

Năm 2011, khi M.U vượt qua Liverpool về số chức vô địch quốc gia, một không khí lễ hội tràn ngập Manchester. Khi Sir Alex mới tới M.U, không ai nghĩ họ có thể đạt thành tích huy hoàng như thế. Và nhiều người còn tin rằng Liverpool lẽ ra có thể đạt tới 30 chức vô địch quốc gia chứ không phải trắng tay gần 3 thập kỷ như hiện tại.

Thua FA Cup còn hơn nhìn Liverpool giành Champions League

Năm 2013, trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt M.U, Sir Alex đã đưa đội bóng vô địch Anh lần thứ 20. Nhưng niềm vui thì không trọn vẹn khi M.U bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League, bởi một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Cuneyt Cakir khi rút thẻ đỏ đuổi Nani khỏi sân. Sir Alex thậm chí tức giận đến nỗi không dự họp báo mà cử trợ lý Mike Phelan thay thế. Dù chưa tuyên bố nghỉ hưu ở thời điểm đó, Sir Alex hiểu rằng đó là cơ hội cuối cùng để đăng quang ở sân chơi danh giá này, và 2 chức vô địch Champions League là không tương xứng với đẳng cấp và chất lượng đội hình mà ông đã tạo dựng trong triều đại 27 năm của mình.

Và đó cũng là lý do fan M.U căm ghét Liverpool, đội bóng bị họ vượt qua về kỷ lục ở giải quốc nội, nhưng đang đứng trước viễn cảnh gấp đôi họ về số danh hiệu ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Chú thích ảnh
Mùa này, M.U hạ Liverpool 2-1 nhờ cú đúp của Rashford
Zidane: Hãy làm điều giỏi nhất trước Liverpool

Zidane: Hãy làm điều giỏi nhất trước Liverpool

Thứ bóng đá gegenpressing của Liverpool có lẽ sẽ là yếu tố quyết định tác động tới chiến thuật và đội hình của Real Madrid ở Kiev sắp tới.

Nếu phải lựa chọn giữa việc cả hai đôi đều giành chiến thắng hay đều thất bại ở hai trận chung kết tới, liệu họ sẽ theo phương án nào? Có thể không phải tất cả, nhưng phần lớn fan Quỷ đỏ thích đội nhà thua ở chung kết cúp FA, miễn là Liverpool bại trận ở Kiev. M.U có thể chờ đợi thêm 1 năm để cân bằng kỷ lục 13 cúp FA của Arsenal, nhưng nếu để Liverpool gấp đôi về số danh hiệu Champions League, đó sẽ là cảm giác đau đớn gấp bội.

Viễn cảnh Juergen Klopp trở thành một Rafa Benitez mới, một HLV bất lực trong việc đưa Liverpool vô địch Premier League, nhưng lại có duyên với Champions League chắc chắn chẳng hề dễ chịu với các fan M.U. Việc Mourinho, một HLV có tiếng tăm tại Champions League, vẫn không thể giúp M.U vượt qua Sevilla ở vòng 1/8 càng là một thực tại đau đớn

Xét về lý thuyết, cơ hội chiến thắng của Mourinho và Zinedine Zidane ở hai trận chung kết sắp tới là nhỉnh hơn. Và nếu hai khả năng ấy đồng thời xảy ra, đó sẽ là niềm vui kép đối với các fan Quỷ đỏ. Nhưng khi trái bóng còn chưa lăn, nỗi lo vẫn còn nguyên đó…

Tuấn Cương
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm