MU: Ten Hag cần một điểm tựa niềm tin

15/08/2022 07:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU thua trận thứ 2 liên tiếp, khởi đầu tệ nhất trong 101 năm qua. Có quá nhiều điều bất ổn ở Old Trafford và HLV Ten Hag lẽ ra không đáng phải chịu đựng những điều đó.

MU: Ronaldo có hành động khó coi sau trận thua Brentford

MU: Ronaldo có hành động khó coi sau trận thua Brentford

Sau khi cùng đồng đội để thua 0-4 trước Brentford, Cristiano Ronaldo đã đùng đùng nổi giận rời sân và từ chối cảm ơn người hâm mộ.

1. Theo BBC Sport, MU của HLV Ten Hag có khởi đầu tệ hại nhất kể từ năm 1921, tức cách đây 101 năm. Họ để thua cả 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Ở vòng 1, MU để thua 1-2 trước Brighton ngay trên sân nhà.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, MU mới chỉ có 3 lần để đối thủ ghi được 4 bàn trong hiệp 1. Đó là Tottenham hồi tháng 10/2020, Liverpool hồi tháng 10/2021 và Brentford mùa giải này. Theo trang thống kê Opta Joe, ngày 21/8/1992, MU đứng cuối BXH của Ngoại hạng Anh. Đó là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" đứng ở vị trí đó. Sau gần 30 năm, MU đã quay trở lại vị trí đó ở mùa giải 2022-23.

Những con số không bao giờ biết nói dối. Nó cho thấy sự tồi tệ mà MU đang phải trải qua. Cuộc khủng hoảng triền miên kéo dài từ mùa này sang mùa khác. Và có vẻ như nó vẫn chưa có hồi kết. Nỗi thất vọng bao trùm. Đây đó đã xuất hiện thông tin về khả năng Ten Hag bị sa thải.

Nếu điều này xảy ra, đó là một thảm họa. MU đặt nhiều kì vọng vào Ten Hag. Họ coi chiến lược gia người Hà Lan là một phương án dài hạn. MU chấp nhận làm lại từ đầu, sẵn sàng rũ bỏ quá khứ để sống với hiện tại. Ten Hag chấp nhận thách thức này, và bởi thế, ông cần được ủng hộ để vượt qua giai đoạn “vạn sự khởi đầu nan” này.

2. Vậy điều gì khiến Ten Hag thua cả 2 trận đầu tiên của mùa giải mới? Hãy nghe Ten Hag nói sau trận thua muối mặt trước Brentford. “Tôi đã có 3 sự thay đổi, nhưng toàn bộ đội hình chính xứng đáng bị thay ra ngoài. Chúng tôi muốn mang lại một số điểm tích cực trong lối chơi và các cầu thủ dự bị cũng hiểu điều đó”, ông nói.

"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã xem trận đấu và tôi khẳng định Brentford là đội chơi quyết tâm hơn. Chúng tôi có nhiệm vụ phải đặt câu hỏi về điều đó và sẽ thực hiện trong những giờ tới. Bạn có thể có một kế hoạch tốt, nhưng mọi tính toán của chúng tôi ngày hôm nay đều là sai lầm. Các cầu thủ đã không tuân theo chiến thuật”.

MU, Brentford vs MU, Erik Ten Hag
Có quá nhiều bất ổn mà Ten Hag đang phải chịu đựng ở MU

Thứ bóng đá mà Ten Hag mang tới cho MU đã có ý tưởng hơn, đã đầy tốc độ và có áp lực nhiều hơn. Nhưng khi những ý tưởng của ông còn đang thành hình, chính các học trò lại dập tắt nó. De Gea đã vụng về thế nào trong bàn thua đầu tiên? Maguire, Martinez hay Dalot đã ở đâu trong những bàn thua tiếp theo? Hàng công vô duyên thế nào trước các cơ hội? Có quá nhiều câu hỏi dành cho chất lượng đội hình MU hiện tại. Ten Hag không thể gột nên hồ khi mà ông có trong tay một loại bột có chất lượng quá thấp.

"Tôi không thể bắt các cầu thủ triển khai bóng từ cầu môn khi điều đó là bất khả thi", vị thuyền trưởng người Hà Lan nói thêm. “Đây không phải là cách chúng tôi muốn vận hành. Các cầu thủ sẽ phải học lại cách chơi bóng sao cho phù hợp với chiến thuật".

3. Và câu hỏi lại được đẩy về phía ban lãnh đạo MU. Mùa Hè này, khi các đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh đều tăng cường lực lượng đáng kể, thứ mà MU có là gì? Họ có Malacia, một hậu vệ tầm trung bình chơi ở giải Hà Lan. Họ có Eriksen, một cầu thủ mới trở lại sau cơn bạo bệnh. Họ có Lisandro Martinez, một cầu thủ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của sự hòa nhập…

MU quẩn quanh trong việc hỏi mua De Jong và Rabiot. Chuyện lương bổng khiến họ cứ chìm trong mớ bong bong đàm phán. Tương tự, MU cũng không dứt khoát được với Ronaldo. Đến thời điểm này, chẳng ai biết CR7 sẽ ra đi hay ở lại… Có quá nhiều vấn đề như thế, không thể đòi hỏi về việc MU có thể tìm thấy sự ổn định trong thời gian này. Nó trái ngược với Liverpool, Man City, Chelsea hay Arsenal, những CLB đã khóa sổ chuyển nhượng của họ từ rất sớm.

Những hạn chế của MU chỉ ra sự yếu kém trong cách vận hành của BLĐ MU. Trên nhật báo Daily Mail, cựu danh thủ Gary Neville đã nói phũ phàng: “Đến lúc họ phải bán ngay MU cho người khác. MU giờ là đội dễ chơi nhất giải Ngoại hạng. Quá dễ bị đánh bại. Ten Hag hẳn cảm thấy sốc sau khởi đầu đầy hứa hẹn ở loạt trận giao hữu mùa Hè”.

Neville có lý của anh. Nhưng nhà Glazer có điên mới bán một mỏ vàng như MU, nhất là khi họ vẫn đang gánh nợ từ phía các ngân hàng. MU sẽ còn bất ổn trong một thời gian dài, đồng nghĩa với việc Ten Hag sẽ còn phải tiếp tục chịu đựng. Ông cần một điểm tựa, nhưng ở MU lúc này, không có điểm tựa nào bình yên cả.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm