M.U = Man City + 7: "Mèo đen" tặng quà cho Quỷ đỏ!

27/12/2012 01:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày lễ tặng quà với những cảm xúc trái ngược của hai đội bóng thành Manchester. Tại Old Trafford là 3 điểm quý báu cho Quỷ đỏ sau cuộc rượt đuổi tỷ số đầy ngoạn mục trước Newcastle. Trong khi đó, Man City bất ngờ gục ngã trên sân Mèo đen. Khoảng cách bây giờ đã là 7 điểm

Nếu chứng kiến những diễn biến của hiệp một, rất nhiều người sẽ nghĩ đến một kịch bản mà M.U là những người phát quà, còn Man City sẽ đón nhận một cách hồ hởi. Lý do: đội chủ sân Old Trafford đã chơi như mơ ngủ, và bàn thua từ rất sớm (phút thứ 4) đã báo hiệu một ngày đầy vất vả cho thủ thành De Gea.



Evra là điểm sáng của M.U - Ảnh: Getty

Người đầu tiên tặng quà cho đội khách là Michael Carrick với một pha mất bóng khá bất cẩn ở trung lộ. Song những đồng đội ở hàng thủ của anh cũng đáng trách không kém bởi sự hời hợt. Evans không chịu áp sát để Demba Ba thoải mái dứt điểm chìm, và sau khi De Gea đẩy bóng ra, không ai kịp hỗ trợ anh cả. Đây thực sự là một trận đấu đáng quên của Evans, dù chính anh gỡ hòa ở giữa hiệp một, từ cú đá bồi sau khi Chicharito dứt điểm chạm vào Tim Krul. Lý do: chỉ vài phút sau, trung vệ này lại lóng ngóng đốt lưới nhà từ tình huống dứt điểm của Simpson. Trước giờ nghỉ, M.U còn suýt thua một bàn nữa khi De Gea đã đứng nhìn sau cú sút phạt của Marveaux, nhưng bóng lại dội xà ngang. Khi đó, Man City vẫn hòa Sunderland, nhưng nhiều người cho rằng hiệp hai sẽ là thời điểm họ thể hiện bản lĩnh.

Điểm sáng duy nhất nơi hàng thủ M.U là Patrice Evra, cầu thủ đã gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà ở phút 58. Không phải một cú đánh đầu như thường lệ, bàn thứ 4 của lão tướng người Pháp ở mùa giải này là một pha dứt điểm điềm tĩnh và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa. Chỉ 10 phút sau, Newcastle lại khiến các khán đài Old Trafford câm lặng với pha băng vào dứt điểm cực gọn gàng. Nhưng cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn, và van Persie là người lập công với hai cú dứt điểm liên tiếp.

Ở trận đấu này, Rooney và Welbeck đều không được đăng ký vào danh sách dự bị. Điều đó chứng tỏ Sir Alex đặt niềm tin vào Chicharito lớn như thế nào. Tiền đạo người Mexico đã có rất nhiều pha dứt điểm nhưng lần lượt thiếu chính xác hoặc đi đúng vào vị trí của Tim Krul. Nhưng khi rất nhiều người nghĩ rằng, Chicharito chỉ có thể ghi bàn từ băng ghế dự bị, thì anh đã tỏa sáng ở phút bù giờ đầu tiên. Với khả năng chọn vị trí nhạy bén, ngôi sao người Mexico đã phá bẫy việt vị hoàn hảo trước khi hạ gục Krul trong pha đối mặt. Công lớn trong bàn quyết định này thuộc về Carrick với một đường chuyền hoàn hảo.

Không có quà cho kẻ hụt hơi



Johnson và bầy "Mèo đen" mang quà đến cho "Quỷ đỏ" - Ảnh: Getty

Mặc dù M.U đã giành chiến thắng, nhưng Sir Alex vẫn không hài lòng với cách cầm còi của tổ trọng tài, điển hình là tình huống Coloccini để chạm tay rõ mồn một trong vòng cấm địa ở hiệp hai, sau cú sút của Chicharito. Nhưng dẫu sao chiến thắng này tiếp tục minh chứng cho cái duyên của Quỷ đỏ trong ngày Boxing Day. Họ đã thắng 16/19 trận đấu vào lễ Boxing Day, và chỉ thua có 1 lần. Đây cũng là món quà sinh nhật sớm cho Sir Alex (ông sinh ngày 31/12).

Và nó còn ý nghĩa hơn khi ở trận đấu cùng giờ, Man City bất ngờ gục ngã 0-1 trên sân Ánh sáng của Sunderland. Hồi tết Dương lịch 2012, chính Mèo đen là đội bóng đã chấm dứt chuỗi bất bại từ đầu mùa trước của Man City với chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo người Hàn Quốc Ji Dong-won. Còn lần này, đau cho Man City, khi sát thủ khiến họ ngậm trái đắng chính là người cũ Adam Johnson với một cú sút chìm vào góc gần khiến thủ thành Joe Hart bó tay. Tiền vệ cánh đầy triển vọng này đã bị đẩy khỏi Etihad không thương tiếc dù anh rất tài năng, và bàn thắng hôm qua là một câu trả lời hả hê.

Khi M.U bị Man City thu hẹp xuống còn 4 điểm, đã có người đặt câu hỏi liệu họ có tái phạm sai lầm của giai đoạn cuối mùa trước. M.U đúng là vẫn còn khá nhiều điều cần làm, nhưng Man City dường như cũng đang hụt hơi.

Tuấn Cương


Chelsea thắng tối thiểu: Quà nhỏ vẫn vui

Chơi không hề lấn lướt so với đội chủ nhà Norwich, nhưng Chelsea vẫn giành chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng duy nhất của Juan Mata. Cách chiến thắng hoàn toàn đối lập so với màn hủy diệt 8 bàn không gỡ trước Aston Villa cách đây bốn ngày. Nhưng thế là quá đủ cho một Lễ Tặng Quà trọn vẹn.

Trong một buổi chiều mưa tầm tã, các học trò Rafa Benitez  hoàn toàn bế tắc trước lối chơi rất hợp lý của Norwich. Lường trước được sức mạnh của Chelsea, HLV Chris Hughton đã bố trí một boongke kín kẽ phía trước khung thành Mark Bunn. Các cầu thủ ở từng tuyến được bố trí một cách khoa học, tích cực đeo bám. Bộ ba Moses – Oscar – Mata không có đủ khoảng trống để phối hợp với nhau. Torres thì hoàn toàn mất tích. Những gì The Blues làm được trong 20 phút đầu trận chỉ là một vài pha dứt điểm vu vơ của David Luiz, người có trận thứ hai liên tiếp được Benitez xếp đá ở hàng tiền vệ. Phòng ngự tốt, Norwich cũng phản công không hề tồi chút nào. Holt, người chơi cao nhất bên phía chủ nhà, đã liên tục hành hạ hàng phòng ngự Chelsea. Tiếc rằng, anh không thể lập công như đã từng làm ở trận lượt đi.

Khi tất cả đều nghĩ đến việc Chelsea sẽ sa lầy vào trận địa được dựng sẵn của thầy trò Hughton, thì Juan Mata làm tất cả cầu trường phải im bặt. Cú sút không cần lấy đà bằng chân trái của tiền vệ người Tây Ban Nha là chi tiết duy nhất mà cả hàng phòng ngự lẫn thủ môn Bunn không lường tới. Nhưng nó lại là điều mà Chelsea cần. Không quá áp đảo về thế trận, chỉ cần một ngôi sao biết tỏa sáng là đủ.

Kết quả loạt trận 22h đêm qua

Everton - Wigan        2-1
Fulham - Southampton    1-1
M.U - Newcastle        4-3
Norwich - Chelsea        0-1
QPR - West Brom        1-2
Reading - Swansea        0-0
Sunderland - Man City    1-0

Đức Hùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm