M.U không bản sắc, lún sâu vào khủng hoảng, đến lúc Mourinho phải ra đi

01/10/2018 07:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U sẽ không thể nào vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại, nếu như Jose Mourinho còn tại vị. Đã đến lúc ông phải ra đi. Phân tích của cựu danh thủ Chris Sutton trên Daily Mail.

 

Mourinho đã thua trong cuộc chiến của mình

Mourinho đã thua trong cuộc chiến của mình

M.U đã thua trận thứ 3 ở Premier League trước West Ham và vị trí của Jose Mourinho giờ lung lay dữ dội.

Có một thực tế rất đáng buồn với các fan Quỷ đỏ: trong những nỗ lực nhỏ nhoi để cố tránh khỏi thất bại ở London (rốt cục vẫn thua West Ham 1-3), M.U cũng chẳng hề giống một đội bóng trong Top 6, chứ đừng nói một ứng cử viên cho ngôi vô địch Premier League.

Suốt từ giải đoạn du đấu mùa hè cho đến tận bây giờ, M.U luôn bị bao phủ bởi sự tiêu cực. Mới đây, tôi từng bị chỉ trích vì nhận định rằng Arsenal có thể sẽ xếp trên họ sau khi kết thúc mùa giải này. Nhưng quả thật là khi chứng kiến đội bóng của Unai Emery thi đấu, bạn có thể thấy được một lối chơi rõ ràng, cũng như sự đồng lòng giữa cầu thủ và ban huấn luyện.

Video clip highlights bàn thắng West Ham 1-3 M.U

M.U bây giờ thì hoàn toàn ngược lại: không bản sắc cả trên sân cỏ, cũng như tinh tinh thần chiến đấu từ tuần này sang tuần khác. Đội bóng này đã kết thúc mùa giải trước với vị trí á quân, cũng như về nhì tại FA Cup, nhưng Mourinho đã khiến không khí xung quanh CLB trở nên độc hại. Việc không chịu nhún chút nào trong cuộc chiến với Paul Pogba là một minh chứng.

Dĩ nhiên, Pogba không hề vô tội. Anh đã bị mất kiểm soát trong những tuần vừa qua với những hành động khó có thể chấp nhận khi công khai chê bai chiến thuật của HLV sau trận hòa Wolves 1-2 cũng như đăng clip cười cợt sau khi đội nhà bị Derby County loại ở vòng ba cúp Liên đoàn. Nhưng Mourinho cũng đã đổ thêm dầu vào lửa khi khiến cho cuộc chiến ấy bị đẩy lên sự căng thẳng cao độ. Với kinh nghiệm của mình, lẽ ra ông phải thừa biết rằng có hàng chục camera đang săm soi khi lớn tiếng quát nạt Pogba trên sân tập.

M.U, khủng hoảng, không bản sắc, Mourinho, Pogba
Mourinho và Pogba cãi nhau trên sân tập

Bạn có thể tưởng tượng cảnh cãi nhau công khai như thế nếu Sir Alex Ferguson còn tại vị? Đúng là huyền thoại người Scotland từng có những cuộc cãi lộn lớn với những cầu thủ lớn như Jaap Stam, David Beckham và Roy Keane, nhưng phong thái của ông hoàn toàn khác. Không ai nghi ngờ được rằng Ferguson là ông chủ đích thực. Ông luôn luôn trở lại mạnh mẽ hơn và mang đến thành công.

Mourinho có thể tạm thời xoa dịu sự tiêu cực bằng một vài kết quả tích cực, nhưng ông cũng tạo nên một mớ hỗn độn bởi cách làm của mình, với những lựa chọn về nhân sự cũng như chiến thuật. Trong số này, có những quyết định được xem là rất khó hiểu. Đầu tiên, đó là việc bố trí Ander Herrera đá trung vệ trước Tottenham. Sau đó, trên sân West Ham, Scott McTominay được bố trí đá vào bộ ba trung vệ, trong khi Eric Bailly, một trung vệ cứng do chính Mourinho đưa về với giá 30 triệu bảng bị nhốt trên băng ghế dự bị.

Những màn trình diễn của M.U bản thân nó đã là một mớ hỗn độn. Cuối tuần trước, tôi đã viết rằng xem M.U đá bây giờ chẳng khác gì Wimbledon trong những năm 80 của thế kỷ trước, và chẳng có gì tiến bộ vào tối thứ Bảy. Mourinho chọn một đội bóng với những cầu thủ cao trên dưới 1m90, cố giành chiến thắng bằng không chiến, còn West Ham đơn giản là khiến họ trả giá.

M.U, khủng hoảng, không bản sắc, Mourinho, Pogba
M.U đang trở thành một đội bóng không bản sắc, không tính chiến đấu

Sau một tuần khủng hoảng, đây là cơ hội cho các cầu thủ đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo trên sân bóng. Nhưng có vẻ như họ chẳng bận tâm đến việc chạy trên sân, chứ đừng nói đến chiến đấu. Đó là dấu hiệu cho thấy các cầu thủ đang đối đầu với HLV. Các cựu danh thủ Rio Ferdinand và Paul Scholes đã đặt câu hỏi về quyết tâm của những hậu bối.

Những thành công mà Mourinho giành được là không thể nghi ngờ, nhưng nó đã là quá khứ. Hiện tại, ông là HLV của M.U, và đội bóng của ông đang sa sút thảm hại. Sau ba mùa hè, với hơn 300 triệu bảng đổ vào việc mua sắm mà vẫn không định hình nổi một bộ khung để chiến thắng, liệu BLĐ CLB cũng như người hâm mộ có thực sự tin rằng Mourinho là người sẽ đưa vinh quang trở lại với họ?

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm