M.U có thể mất Eric Bailly đến hết mùa, Mourinho vẫn lạc quan

14/12/2017 10:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ một tin xấu: chấn thương của trung vệ Eric Bailly nghiêm trọng hơn dự kiến, và M.U có thể mất anh đến hết mùa giải này.

Ở trận thắng 1-0 trước Bournemouth vừa rồi, M.U đã chào đón sự trở lại của trung vệ Phil Jones, và anh đã chơi rất chắc chắn. Nhưng Eric Bailly thì chưa, thậm chí tình hình chấn thương của anh còn có những diễn biến đáng lo hơn.

Về chấn thương của Eric Bailly, Mourinho tiết lộ: "Tôi nghĩ nó khá nghiêm trọng. Chúng tôi đang tiến hành trị liệu một cách thận trọng, nhưng nếu cách này không hiệu quả, cậu ấy có thể phải trải qua một ca phẫu thuật. Bác sĩ sẽ báo cho tôi ngay khi có diễn biến mới. Nhưng đây cũng không phải vấn đề của tôi, chúng tôi không muốn nói về điều này. Tôi không muốn là một người bi quan, tôi muốn để bác sĩ giải quyết chuyện này".

Bailly dính chấn thương mắt cá, và lần gần nhất anh ra sân là ở trận thua Chelsea 0-1 vào ngày 05/11. Trung vệ người Bờ Biển Ngà đã bỏ lỡ tám trận đấu kể từ đó và trong diễn biến xấu nhất, M.U thậm chí có thể mất anh đến hết mùa. Dù vậy, Mourinho vẫn tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi có Smalling và Jones ở trung tâm hàng thủ, Lindelof dự bị. Marcos Rojo đang chấn thương, nhưng không nghiêm trọng. Tất cả mùa giải, chúng tôi đều gặp vấn đề vì chấn thương của các trung vệ. Nhưng Chris Smalling đang thi đấu rất tốt, nên chúng tôi không gặp vấn đề".

Chú thích ảnh
Bailly dính chấn thương ở trận gặp Chelsea
ĐIỂM NHẤN M.U 1-0 Bournemouth: Lukaku đã ‘thông nòng’, người hùng là De Gea

ĐIỂM NHẤN M.U 1-0 Bournemouth: Lukaku đã ‘thông nòng’, người hùng là De Gea

Manchester United 1-0 Bournemouth. Romelu Lukaku ghi bàn duy nhất của trận đấu, song người góp công lớn nhất trong chiến thắng của Quỷ đỏ vẫn là thủ thành David De Gea với rất nhiều pha cứu thua.

Ở trận vừa rồi, Lukaku đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp M.U giành 3 điểm trước Bournemouth, trong khi David De Gea có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, người được Mourinho đã dành những lời ngợi khen lại là Luke Shaw và Scott McTominay, hai cầu thủ lần đầu tiên dược đá chính ở Premier League mùa này.

“Luke khởi đầu chậm, nhưng ngày càng tiến bộ. Về mặt thể lực, cậu ấy đã khỏe trở lại. Cách đám đông ủng hộ cậu ấy khiến tôi hài lòng”, Mourinho nhận xét. Tuy nhiên, nhưng ông không khẳng định anh sẽ có vị trí như thế nào ở cánh trái. “Tôi không nói là lựa chọn số một hay số hai, cậu ấy đơn giản là một lựa chọn. Cậu ấy từng dính chấn thương nặng và phải phẫu thuật ở cuối mùa trước”.

Chú thích ảnh
Mourinho ngợi khen Luke Shaw

Lý giải cho việc chọn McTominay, chứ không phải Hererra, để đá cặp với Matic, Mourinho quả quyết “Cậu ấy đã thi đấu ở tại Champions League và Cúp liên đoàn như tại Premier League. McTominay đã tập cùng chúng tôi cả mùa, đã ngồi dự bị 6, 7, 8, 9 vòng để thu thập kinh nghiệm và hiểu biết về các trận đấu. Tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng”.

Chiến thắng vừa rồi không thể giúp M.U thu hẹp khoảng cách 11 điểm với Man City, vì đội bóng của Pep đã thắng đậm Swansea 4-0. Nhưng Mourinho vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc đua vô địch. “Cuộc đua chỉ kết thúc vào tháng Năm. Nếu nó kết thúc bây giờ, thì tôi đã đi du lịch ở Brazil hay Los Angeles rồi”.

Xem lại trận M.U 1-0 Bournemouth

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm