M.U bỏ cách Man City 7 điểm: Tinh thần nhà vô địch

28/12/2012 13:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex đã gọi 90 phút trước Newcastle là màn trình diễn của một nhà vô địch. Thật ra, ông chỉ nhận xét đúng một nửa. Thái độ không bao giờ đầu hàng ấy đúng là đã thể hiện tinh thần của một nhà vô địch. Nhưng ngược lại, lối chơi của Quỷ đỏ thì vẫn chứa đầy những âu lo.

Lần thứ 11 ở mùa giải này, M.U chiến thắng sau khi bị thủng lưới trước.

Đó chính là tinh thần đã được Man City thể hiện ở giai đoạn cuối mùa giải trước, khi họ san bằng khoảng cách 7 điểm với M.U chỉ sau 8 vòng đấu. Đó là khi Dzeko và Aguero ghi hai bàn liên tiếp trong những phút bù giờ để đánh bại QPR 3-2, tạo nên màn kết hấp dẫn nhất trong lịch sử Premier League. Tối thứ Tư, M.U đã bị Newcastle dẫn trước 3 lần, nhưng họ đều kiên trì gỡ hòa, và bàn ấn định chiến thắng được Chicharito ghi vào phút bù giờ. Thật khó có một kịch bản nào kịch tính hơn thế, và ba điểm cho M.U càng quý giá hơn khi kình địch Man City gục ngã trên sân của Sunderland.

Việc đánh bại một đối thủ đã 40 năm nay chưa thắng tại Old Trafford rõ ràng chẳng phải một chiến tích gì đáng kể, nhưng cứ nhìn vào cái cách Sir Alex ăn mừng đầy hớn hở cuối trận (đã lâu rồi ông không bộc lộ cảm xúc như thế) thì đủ hiểu tầm quan trọng của trận thắng ấy. Khoảng cách 7 điểm có thể chưa đủ để chấm dứt cuộc đua song mã với Man City, nhưng việc tạo dựng cách biệt như vậy trong hoàn cảnh hiện tại, có thể coi là một kỳ tích của M.U. "Chúng tôi đã chứng minh tinh thần và khả năng của mình. Tôi ước giá như đây là trận cuối cùng của mùa giải", chiến lược gia người Scotland không giấu vẻ hớn hở.

Chiến thắng của M.U không hoàn hảo, nhưng cái cách mà thầy trò Sir Alex đặt niềm tin vào nó thì rất đáng khen, và cực kỳ cần thiết cho một cuộc đua căng thẳng. Trái lại, đối thủ của họ đang có dấu hiệu hoảng loạn. Bằng chứng là việc Mancini đã chỉ trích các học trò sau trận thua Sunderland là "những kẻ mềm yếu". Mềm yếu trong tấn công, mềm yếu trong tận dụng cơ hội, và mềm yếu cả trong phòng thủ. Nên nhớ, xét về sự đồng đều lực lượng và lối chơi nhuần nhuyễn, Man City vẫn được đánh giá cao hơn M.U. Joe Hart phải chịu một phần trách nhiệm sau bàn thua trước Sunderland, nhưng thật ra, hàng thủ Man City chắc chắn vẫn ăn đứt M.U.

7 điểm chưa là gì cả

Ở Premier League mùa này, không có đội nào giành được điểm số sau khi bị dẫn trước nhiều như M.U: 24 điếm. Những màn ngược dòng ấy quen thuộc đến nỗi chuyện họ bị thủng lưới trước, thậm chí là rất sớm, cũng chẳng mang đến một cú sốc nào cả.

Việc thủng lưới trước, dĩ nhiên, không phải là một dấu hiệu tốt bởi nó cho thấy M.U gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận. Do thiếu hẳn một tiền vệ dẫn dắt đẳng cấp, M.U thường xuyên phải căng mình tước những đợt tấn công của đối phương. Và mỗi khi gặp những đối thủ đá nhanh, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, tuyến phòng thủ M.U thường xuyên bị đẩy vào thế bị động. Rio, Smalling khá chậm chạp, bọc lót kém, Evans vẫn có những pha xử lý thiếu quyết đoán, còn Vidic thì chưa thể trở lại chính mình sau chấn thương. Bản thân De Gea cũng mắc một thói quen xấu: phản xạ rất tốt trước những cú dứt điểm, nhưng không đủ khôn ngoan và nhanh nhạy để hóa giải áp lực. Trước Swansea và Newcastle, những cú tung người cản phá của anh đều đưa bóng đến khoảng trống để đối phương đá bồi.

Sau khi hụt vụ Sneijder (sang Tottenham), nhiều khả năng Sir Alex cũng sẽ không mang về một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nữa, mà chờ đợi sự trở lại của Anderson. Với Kagawa đã bình phục và Lewandowski đang trên đường tới Old Trafford, có thể thấy rằng M.U vẫn sẽ kiên trì với ý đồ lấy công bù thủ, và những màn rượt đuổi như trước Newcastle còn tiếp diễn. Thật may, M.U đang sở hữu những chân sút đáng mơ ước. Van Persie đã có bàn thắng thứ 13 ở Premier League, Chicharito vẫn biết tỏa sáng đúng lúc, trong khi Rooney còn nguyên bản năng săn bàn, dù vị trí của anh bây giờ đã bị đẩy xuống hàng tiền vệ. Vấn đề là không ai dám chắc họ có thể duy trì hiệu suất nổ súng ở phần còn lại của chặng đường.

Vũ khí tinh thần là điều kiện cần thiết cho một nhà vô địch, nhưng chưa đủ. Một khi M.U vẫn còn rất nhiều thứ cần cải thiện về lối chơi, thì họ đừng nên sớm nghĩ đến chức vô địch. 7 điểm chưa là gì cả.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm