M.U 0-2 PSG: Màn báo thù ngọt ngào của Di Maria

13/02/2019 09:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu ra mắt Champions League của HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng M.U đã diễn ra không trọn vẹn khi PSG thể hiện sự vượt trội nhờ màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ Angel Di Maria.

M.U 0-2 PSG: Di Maria ăn mừng quá khích, văng tục thẳng mặt CĐV M.U

M.U 0-2 PSG: Di Maria ăn mừng quá khích, văng tục thẳng mặt CĐV M.U

Tiền vệ Angel Di Maria đã chửi thẳng mặt các CĐV M.U trong lúc ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của PSG, ở trận đấu tại vòng knock-out Champions League.

Ngày PSG làm khách trước M.U ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League cũng là lần đầu tiên Di Maria trở lại sân Old Trafford. Tiền vệ người Argentina đã lên tiếng chỉ trích M.U rằng: “Tôi chỉ ở đó 1 năm, và đó không phải thời gian tuyệt vời nhất của tôi. Hay chính xác hơn, họ không để tôi có sự thoải mái nhất. Tôi luôn luôn có vấn đề với HLV Louis Van Gaal. Cảm ơn Chúa, tôi đã được tới PSG và trở lại là chính mình một lần nữa”.

Cách đây 5 năm, khắp nơi trên thế giới hưởng ứng trào lưu “Ice Bucket Challenge” – trò chơi thử thách dội nước đá lên đầu. Thời điểm ấy, thế giới bóng đá cũng xảy ra một kiểu tương tự như vậy. Di Maria quyết định gia nhập M.U sau khi giành chức vô địch Champions League 2013/14 cùng Real Madrid, và ngôi Á quân World Cup 2014 với ĐT Argentina. Thương vụ này trị giá 60 triệu bảng đã ngay lập tức phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League, đồng thời được họa sĩ Omar Momani mô tả lại bằng bức vẽ có tiêu đề “Money Bucket Challenge”.

Chú thích ảnh

M.U của Louis Van Gaal và Di Maria khi đó tưởng chừng hợp nhau đến hoàn hảo. Di Maria đang ở đỉnh cao phong độ, Van Gaal sở hữu hồ sơ ấn tượng còn M.U thể hiện rõ tham vọng đưa ánh hào quang trở lại Old Trafford sau thời Sir Alex.

Đúng như những gì tất cả mong đợi, sự khởi đầu là đẹp như mơ. Trong 6 trận đầu ở Premier League, anh ghi 3 bàn thắng và 4 kiến tạo. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ một cách nhanh chóng khi anh không thể tuân thủ kỷ luật mà Van Gaal đặt ra, liên tục phải ngồi dự bị và rời khỏi M.U theo cách hèn nhát.

Mùa Hè 2015, Di Maria đã trốn về Argentina, cắt đứt mọi liên lạc với M.U trước khi chính thức gia nhập PSG bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, trị giá 44,5 triệu bảng. Cách chia tay đầy rắc rối khiến anh bị đặt nghi vấn về nhân cách, không có tình cảm gì với M.U và chỉ là một tay “lính đánh thuê” không hơn không kém.

Chú thích ảnh

Thời gian qua đi, Di Maria không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn giữ được sự ổn định và mối thù với M.U. Đáng nói hơn, tiền vệ người Argentina đã nắm lấy cơ hội để chứng tỏ quyết định ra đi là chính xác. Trước đó, anh đã phải hứng chịu cơn mưa vật thể lạ, những tiếng huýt sáo và la ó của các CĐV M.U từ khán đài sân Old Trafford xuyên suốt 90 phút trận lượt đi vòng knock-out Champions League.

Di Maria đã thực hiện 2 pha kiến tạo để Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe ghi bàn, giúp PSG giành chiến thắng 2-0 trước M.U. Đó là màn trình diễn xuất sắc đáp trả hoàn hảo để anh làm câm lặng mọi sự chỉ trích. Một màn báo thù ngọt ngào được tô đậm bởi khoảnh khắc văng tục và cầm chai bia giả vờ uống nhằm trêu tức các CĐV M.U.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm