Mourinho tiết lộ sự thật sau quyết định bán Salah của Chelsea

27/04/2018 07:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho mới đây đã có cớ để chỉ trích lại các nhà phê bình, những người từng chỉ trích ông vì đã bán Mohamed Salah khỏi Chelsea trong thời gian ông còn dẫn dắt đội bóng áo xanh.

Mourinho mua Salah từ Basel vào phiên chợ Đông năm 2014 với giá chỉ 14 triệu bảng. Anh gặp khá nhiều vấn đề trong những trận đấu đầu tiên của mình trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Chú thích ảnh
Salah gia nhập Chelsea vào năm 2014

Không có được phong độ cao nhất, nên tiền đạo người Ai Cập đã bị đẩy sang cho Fiorentina theo dạng cho mượn, rồi sau đó được Roma mua lại vào mùa Hè năm 2016. Sau một mùa giải khá thành công tại Italy, Salah cập bến Liverpool. Và tại đây, tất cả chúng ta đều biết anh đã trở nên đáng sợ như thế nào.

Chú thích ảnh
Sau 3 năm, Salah đã trở nên đáng sợ

Phong độ lên như diều gặp gió của Salah vô hình chung lại khiến Mourinho bị chỉ trích. Nhưng không phải là M.U, mà những người ở CLB cũ của ông là Chelsea đã lên tiếng đổ lỗi cho chiến lược gia người Bồ vì đã quyết định bán Salah vào năm 2016.

Chú thích ảnh
Mourinho bị đổ lỗi vì việc bán Salah
Mohamed Salah xô đổ hàng loạt kỷ lục trong trận Liverpool thắng Roma

Mohamed Salah xô đổ hàng loạt kỷ lục trong trận Liverpool thắng Roma

Ghi 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong trận Liverpool đại thắng 5-2 trước Roma, Mohamed Salah đã xô đổ hàng loạt kỷ lục tại đấu trường Champions League.

Tất nhiên, Mourinho không phải dạng vừa. Ông đáp trả: “Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện kiểu này, nhưng tôi tin là nhiều điều bất công đã tìm đến với tôi. Người ta nói rằng tôi là người đã quyết định bán Salah, nhưng ngược lại mới đúng. Tôi đã mua Salah đấy chứ. Tôi bảo họ mua Salah. Tôi phụ trách việc Salah tới Chelsea. Khi ấy, cậu ta giống như một đứa trẻ. Phong độ chưa tốt, thể lực chưa sẵn sàng, tinh thần cũng vậy. Thực tế là cậu ấy gặp khá nhiều khó khăn. Vậy nên chúng tôi quyết định cho mượn cậu ta, để cậu ta có thể được mài giũa cọ xát nhiều hơn. Đó cũng là điều mà cậu ấy yêu cầu. Cậu ấy là một cầu thủ cầu tiến, muốn được ra sân để trưởng thành hơn. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Và tại Fiorentina, chúng tôi biết là cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều”.

“Chelsea quyết định bán cậu ấy. Đúng là như vậy”, Mourinho nói tiếp. “Nhưng khi họ nói rằng tôi là người quyết định để cậy ấy ra đi, thì đó là một lời nói dối. Tôi là người đã quyết định mua cậu ta. Tôi là người đồng ý để cậu ấy được cho mượn, tôi cho rằng đó là điều cần thiết. Và lại Chelsea cũng có khá nhiều cầu thủ chạy cánh rồi. Willian hay Hazard, khi ấy bọn họ đều chơi rất tốt.

Tôi đã mua Salah, nhưng không phải là người bán cậu ấy. Giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng. Tôi vui vì cậu ấy giờ đã trưởng thành, đã là một cầu thủ đẳng cấp. Tôi hạnh phục vì điều ấy. Tôi cũng vui vì cậu ấy đã không ghi bàn vào lưới M.U trong 2 trận gần đây nhất”.

Salah cập bến Anfield với mức giá 36,5 triệu bảng. Không quá đắt, nhưng lại là kỷ lục của Liverpool lúc bấy giờ. Cho tới hiện tại, tất cả mọi người của đội bóng xứ cảng đều nhận ra rằng, họ đã mua một món hời.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm