Mourinho rời M.U: ‘Người đặc biệt’ liệu đã hết thời?

21/12/2018 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Jose Mourinho như vậy là đã rõ, một người mất việc với chiếc va li chứa 22,5 triệu bảng, nhưng câu hỏi sau đây là liệu người đàn ông quyền lực này đã hết thời của mình?

MU: Liệu Ole Gunnar Solskjær có thể tối ưu hóa Pogba?

MU: Liệu Ole Gunnar Solskjær có thể tối ưu hóa Pogba?

Với việc Ole Gunnar Solskjær được M.U bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Jose Mourinho, một trong những vấn đề thu hút mối quan tâm hàng đầu là ông có thể tối ưu hóa Paul Pogba?

Ông mới 55 tuổi và ở độ tuổi đấy thì HLV Alex Ferguson mới bước vào thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp, Carlo Ancelotti thì vô địch Champions League với Real Madrid, Joachim Low thì khiến cả thế giới ở phía dưới mình tại Brazil mùa Hè 2014. Và Người đặc biệt vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước để tiếp tục cuộc chinh phạt của mình.

Vị thần chiến tranh

HLV người Bồ Đào Nha có những nguyên tắc làm việc không thay đổi từ sau khi cùng Porto lên ngôi vô địch châu Âu mùa Hè 2004, đó là nơi ông đến phải thỏa mãn những yếu tố về tài chính, có khả năng giành chiến thắng trong ngắn hạn, và ông được kiểm soát mọi chi tiết của câu lạc bộ.

Và khi đã thiết lập được quyền lực, Người đặc biệt sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể đó là xây dựng được một nhóm cầu thủ trụ cột và sẽ chiến đấu cùng ông cho tới chết, như Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry hay Makelele ở mùa bóng đầu tiên với Chelsea.

Ở Inter Milan, ông biến cả đội bóng trở thành những người con, những người sẵn sàng nhảy vào lửa khi cần, và bảo vệ ông như một vị thánh. Họ là những người tưởng như hết thời như Lucio, Walter Samuel, Cambiasso, Zanetti, Wesley Sneijder và cả những kẻ bướng bỉnh như Samuel E to’o, như Goran Pandev. Marco Materazzi thậm chí còn khóc thút thít như một đứa trẻ trong ngày chia tay Jose Mourinho. Tất cả những cầu thủ này chỉ có chung một mục tiêu: Chiến đấu cho Mourinho.

Sau đó, ông tạo ra một cuộc chiến toàn diện, tấn công vào tất cả những điểm có thể gây nguy hại cho đội bóng của mình, như các đối thủ cạnh tranh chức vô địch, trọng tài, đồng nghiệp, nhà báo và cả ban tổ chức. Ở thủ đô London, những năm đầu tiên, ông công kích mạnh mẽ HLV Alex Ferguson, tượng đài lớn nhất ở giải Ngoại hạng Anh lúc đó, và lật đổ đội bóng áo đỏ một cách thuyết phục.

Ở châu Âu, ông biến Barcelona thành kẻ thù số 1, khiến trọng tài người Thụy Điển Anders Frisk phải treo còi ở tuổi 42. Đỉnh cao của kế hoạch biến câu lạc bộ của ông trở thành nạn nhân là ở Italy, với động tác còng tay trứ danh trong trận đấu giữa Inter Milan và Sampdoria, HLV người Bồ Đào Nha đã thu phục được tất cả. Inter Milan không chỉ thống trị Serie A sau đó, mà còn lên đến đỉnh cao châu Âu vào năm 2010.

Một lần nữa, tại Bernabeu, ông phát động chiến dịch tấn công tổng lực Barcelona. Không chỉ khiến Pep Guardiola phải rời bỏ Camp Nou, mà Người đặc biệt còn thuyết phục cả thế giới phải tin rằng, đội bóng xứ Catalunya là những kẻ hay ăn vạ và đáng thương hại.

Nước Pháp cho năm sau?

Mourinho là một chuyên gia ở xứ sở sương mù, người chiến thắng ở Italy, và đã làm việc ở Tây Ban Nha. Nhưng liệu có một CLB lớn nào sẽ đủ can đảm để rước về một chuyên gia gây chiến như vậy?

Những người Đức chỉn chu và đề cao tính ổn định không bao giờ là nơi phù hợp với HLV người Bồ Đào Nha. Inter Milan thời điểm hiện tại không mang màu sắc như cách đây 8 năm, sau khi đã ở dưới cái bóng của Juventus quá lâu, và không có cơ hội để Jose Mourinho đảo chiều số phận đội bóng này.

“Florentino Perez có thể sẽ thuyết phục Jose Mourinho trở lại xứ đấu bò và khiến ông cảm thấy hài lòng”, kí giả Manuel Bruna bình luận trên Mundo Deportivo. Vì Real Madrid cần một kiến trúc sư lành nghề hơn Santiago Solari để xây dựng một ngôi nhà mới với những dự án thể thao của chủ tịch Perez? Và tại nước Pháp, nếu như Thomas Tuchel thất bại với Paris St Germain, có lẽ, ông sẽ có một cơ hội lớn để làm việc ở Parc des Prince.

Nhưng trước hết, Jose Mourinho cần phải làm mới mình, bóng đá đã thay đổi quá nhiều so với năm 2004, và ông thì cũng không còn ở năm 2010 nữa. Các câu lạc bộ không còn cần những người chỉ biết chỉ trích các cầu thủ, khen ngợi đối thủ như ông gọi Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini là những quí ngài có thể dạy học ở Havard. Họ không cần kẻ gây chiến trên sân cỏ, và tạo ra sự xáo trộn trong phòng thay đồ. Các cầu thủ ngày nay đại chúng hơn, thích phô bày năng lực cá nhân hơn như Paul Pogba hay Neymar Jr.

Bóng đá không phải là chiến tranh, mà nó đơn giản là sự tin tưởng và những kế hoạch chi tiết cho chiến thắng, như ông đã làm trong quá khứ với Porto. Vậy đấy, hẹn sớm gặp lại, Jose Mourinho!

3 Trong hai mùa rưỡi ở Old Trafford, Jose Mourinho mua cầu thủ hết 369 triệu bảng, giành được 3 danh hiệu, và bị coi là thất bại. Trong khi Juergen Klopp làm việc ở Anfield 4 năm, tiêu hết 400 triệu bảng nhưng chưa danh hiệu nào, được đánh giá là thành công.

20 20 triệu euro là số tiền mà tờ Daily Mail tin rằng, Chủ tịch Florentino Perez sẽ trả cho Jose Mourinho để đưa ông trở lại Bernabeu lần thứ hai.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm