Mourinho: Liverpool là đội bóng lớn nhưng chẳng có gì đặc biệt

16/10/2016 07:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho khẳng định ông sẽ ăn mừng như bình thường và không quá phấn khích kể cả khi đánh bại Liverpool, đối thủ mang đến rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt của chiến lược gia người Bồ.

Năm 2005, chắc hẳn Mourinho không bao giờ có thể quên “bàn thắng ma” mà Luis Garcia ghi vào lưới Chelsea để giúp Liverpool tiến tới trận Chung kết Champions League trước khi tạo nên đêm Istanbul diệu kỳ.



Mourinho luôn có những kỷ niệm đặc biệt khi gặp Liverpool

Hơn 2 năm trước, Mourinho từng có cuộc trả thù ngọt ngào khi đánh bại Liverpool với pha trượt ngã kinh điển của Steven Gerrard, qua đó trực tiếp khiến đối thủ đánh rơi ngôi vô địch Premier League vào tay Man City.

Giờ đây, trước trận đấu giữa Liverpool và Man United tại vòng 8 giải ngoại hạng Anh, “Người đặc biệt” lại cho rằng đây là đội bóng lớn nhưng chẳng có gì đặc biệt.

Khi được hỏi về việc có cảm thấy một niềm vui sướng đặc biệt nào không nếu làm trái tim CĐV Liverpool tan nát thì Jose Mourinho quyết đoán trả lời.

“Không! Với tôi, gặp Liverpool đơn giản chỉ là chạm trán một đội bóng lớn”.

“Ở Madrid, tôi luôn muốn gặp Barcelona, muốn gặp Atletico Madrid và muốn cả Valencia. Ở Inter, tôi muốn đối đầu với AC Milan, Juventus và AS Roma. Ở Chelsea, tôi muốn đánh bại Man United, Arsenal và tất cả những đội bóng lớn tại đây”.

“Còn giờ, tại Man United là điều tương tự. Vì vậy, tôi yêu những cuộc đối đầu với các CLB lớn và Liverpool là một trong số đó”.


Chelsea của Mourinho khiến Liverpool của Brendan Rodgers mất chiếc vô địch hồi năm 2014

“Tôi ăn mừng hồi năm 2014 là vì những gì xảy ra trước trận đấu đó”.

“Chelsea lọt vào Bán kết Champions League và chúng tôi muốn đối đầu với Liverpool vào ngày thứ Bảy bởi vì Champions League sẽ đá vào thứ Ba sau đó”.

“Cuối cùng thì chúng tôi phải chơi vào Chủ nhật trong khi Atletico Madrid thì được đá vào ngày thứ Sáu tại Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy rằng trận đấu chỉ làm nền cho một Liverpool chuẩn bị vô địch. Thực tế thì chúng tôi đến đó với những cầu thủ không chơi ở trận gặp Atletico bởi vì chúng tôi đã hết cơ hội vô địch”.

“Tất cả mọi người đều chờ đợi những điều khác biệt hơn là những gì đã xảy ra hôm đó”.

Trong khi Juergen Klopp đang tỏ ra đầy lạc quan về cơ hội của Liverpool ở mùa giải này thì Mourinho lại từ chối thừa nhận khả năng cạnh tranh ngôi vô địch Premier League đến từ đối thủ.


Lúc này, với Mourinho, gặp Liverpool cũng chỉ là điều bình thường

“Đó không phải vấn đề của tôi”, ông nói. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có trận đấu khó khăn vào thứ Hai tới và tôi nghĩ Liverpool cũng vậy”.

“Việc của tôi không phải là nhận định họ đang là ứng cử viên vô địch hay chưa. Tôi nghĩ các bạn nên hỏi riêng họ”.

Khi dư luận cho rằng tính kỷ luật của các cầu thủ Man United sẽ bị thử thách thật sự trước sức nóng tại sân Anfield thì Mourinho trả lời: “Chúng tôi là một tập thể vô cùng, vô cùng kỷ luật. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì ở cấp độ này cả”.

“Chúng tôi là một đội bóng chơi với tính kỷ luật cao, đó cũng là những gì tôi nói trong buổi họp có cả các CLB khác và trọng tài”.

“Chúng tôi không gây áp lực lên trọng tài và cư xử phải phép trên đường biên. Vì vậy, không có lý do gì để đặt câu hỏi về tính kỷ luật của đội bóng cả”.

* Clip ăn mừng đặc biệt của Mourinho trước Liverpool


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm